Butterfly_Aly
13-05-2008, 07:55 AM
Tôi ghét bà vì bà tự nhiên quá mức ! Rõ ràng kém người ta 3 tuổi mà xưng hô bà -tôi !
Tôi ghét bà vì tính cách bà thật kì quặc ! Thịt , cá , bim bim ngon thế không ăn lại đi thích máu- thứ chất lỏng tanh tanh , ghê ghê !
Tôi ghét bà vì bà dám nhạo báng thần tượng của tôi ! Giả Tịnh Văn xinh đẹp , dễ thương là thế mà bà dám nói sis ý xấu như quỷ , để rồi tôi phải to tiếng và giận "ai kia" mất mấy ngày !
Tôi ghét bà vì bà là 1 "fictioner chân chính" , dám lên tiếng để bảo vệ tôi , kiên cường và luôn ngẩng cao đầu trước những lời mỉa mai , trách cứ bên DAN !
Và ... tôi ghét bà vì bà là vật cản lớn nhất khiến tôi không thể biến mất khỏi thế giới ảo này !
Càng nghĩ , tôi lại càng ghét bà ghê cơ !
Nhưng ... Shin à !
Vì bà tự nhiên khi nói chuyện mà lần đầu tiên tôi được là chính mình trong thế giới ảo này !
Vì bà thích máu , thích vampire mà tôi có thể trang luận , đấu khẩu và trêu trọc "ai kia" !
Vì bà thẳng thắn chê sis Văn của tôi mà tôi hiểu bà hơn và tôi tin bà cũng vậy !
Vì bà lên tiếng bảo vệ , ủng hộ và khích lệ tôi nên tôi mới có thể đứng vững trước những lời phê bình của hầu hết mọi người bên DAN !
Và ... chính vì thế mà tôi cũng yêu bà lắm lắm !
Chính cái lúc tôi tuyệt vọng nhất , mệt mỏi nhất , chỉ có bà và Linh xinh ở bên an ủi và động viên tôi.
Nhưng ... Shin à !
Vết thương vẫn còn đó !
Tôi mệt mỏi , thực sự rất mệt mỏi bà ạ !
Thời gian ! Tôi cần thời gian để chũa lành vết thương và để bình tâm trở lại !
Mạnh mẽ và kiên cường hơn ! Tôi nhất định sẽ cho bà thấy Ngọc Linh lúc đó ! Không còn yếu mềm và đa cảm nữa ! Hiểu không?
Vì thế ... hãy chờ tôi ! Chờ đến khi tôi thực sự tự tin để quay đầu và can đảm nhìn lại tất cả !
Mong gặp lại bà trong tương lai gần !
Tôi vẫn quý bà và Linh xinh !
Chờ Ngọc Linh trong " Những cô nàng nhí nhảnh " quay lại Shin nhé ! ^ ^
Một bức thông điệp !
Ngô Ngọc Linh
Tôi ghét bà vì tính cách bà thật kì quặc ! Thịt , cá , bim bim ngon thế không ăn lại đi thích máu- thứ chất lỏng tanh tanh , ghê ghê !
Tôi ghét bà vì bà dám nhạo báng thần tượng của tôi ! Giả Tịnh Văn xinh đẹp , dễ thương là thế mà bà dám nói sis ý xấu như quỷ , để rồi tôi phải to tiếng và giận "ai kia" mất mấy ngày !
Tôi ghét bà vì bà là 1 "fictioner chân chính" , dám lên tiếng để bảo vệ tôi , kiên cường và luôn ngẩng cao đầu trước những lời mỉa mai , trách cứ bên DAN !
Và ... tôi ghét bà vì bà là vật cản lớn nhất khiến tôi không thể biến mất khỏi thế giới ảo này !
Càng nghĩ , tôi lại càng ghét bà ghê cơ !
Nhưng ... Shin à !
Vì bà tự nhiên khi nói chuyện mà lần đầu tiên tôi được là chính mình trong thế giới ảo này !
Vì bà thích máu , thích vampire mà tôi có thể trang luận , đấu khẩu và trêu trọc "ai kia" !
Vì bà thẳng thắn chê sis Văn của tôi mà tôi hiểu bà hơn và tôi tin bà cũng vậy !
Vì bà lên tiếng bảo vệ , ủng hộ và khích lệ tôi nên tôi mới có thể đứng vững trước những lời phê bình của hầu hết mọi người bên DAN !
Và ... chính vì thế mà tôi cũng yêu bà lắm lắm !
Chính cái lúc tôi tuyệt vọng nhất , mệt mỏi nhất , chỉ có bà và Linh xinh ở bên an ủi và động viên tôi.
Nhưng ... Shin à !
Vết thương vẫn còn đó !
Tôi mệt mỏi , thực sự rất mệt mỏi bà ạ !
Thời gian ! Tôi cần thời gian để chũa lành vết thương và để bình tâm trở lại !
Mạnh mẽ và kiên cường hơn ! Tôi nhất định sẽ cho bà thấy Ngọc Linh lúc đó ! Không còn yếu mềm và đa cảm nữa ! Hiểu không?
Vì thế ... hãy chờ tôi ! Chờ đến khi tôi thực sự tự tin để quay đầu và can đảm nhìn lại tất cả !
Mong gặp lại bà trong tương lai gần !
Tôi vẫn quý bà và Linh xinh !
Chờ Ngọc Linh trong " Những cô nàng nhí nhảnh " quay lại Shin nhé ! ^ ^
Một bức thông điệp !
Ngô Ngọc Linh