Naut
12-05-2008, 08:46 PM
Anh ơi …
Nửa đêm
Và những nửa đêm
Tôi gọi cho em
Em vẫn chờ … bật dậy
Tôi vẫn lặng im trong máy
Để nghe thật nhiều
Những tiếng “Anh ơi …”
Tôi có cùng em
Bao kỷ niệm trong đời
Những buồn vui
Ước mơ
Hờn dỗi
Có những lần em không trả lời tin nhắn
Đạp xe lòng vòng giữa phố chiều buông
Con đường xưa
Một kẻ lang thang
Không còn ai ngồi sau khe khẽ hát
“Ước gì …”
Ước thời gian đừng mất
Để được một lần nghe lại tiếng “Anh ơi …”
Tháng 9/2004
Lưu Trọng Tuấn
[email protected]
Nửa đêm
Và những nửa đêm
Tôi gọi cho em
Em vẫn chờ … bật dậy
Tôi vẫn lặng im trong máy
Để nghe thật nhiều
Những tiếng “Anh ơi …”
Tôi có cùng em
Bao kỷ niệm trong đời
Những buồn vui
Ước mơ
Hờn dỗi
Có những lần em không trả lời tin nhắn
Đạp xe lòng vòng giữa phố chiều buông
Con đường xưa
Một kẻ lang thang
Không còn ai ngồi sau khe khẽ hát
“Ước gì …”
Ước thời gian đừng mất
Để được một lần nghe lại tiếng “Anh ơi …”
Tháng 9/2004
Lưu Trọng Tuấn
[email protected]