Naut
12-05-2008, 07:44 PM
Phố cũ
Tôi qua con phố cũ
Ngỡ em còn đứng chờ
Còn cầm chùm hoa sữa
Thoảng mùi hương lơ ngơ
Em là người xa lạ
Đứng chờ ai hôm qua
Tôi qua con phố ấy
Con tim rung tình cờ
Con tim buồn lóng ngóng
Em ở đâu bây giờ?
Đạp lòng vòng phố cũ
Dừng tìm em trong thơ
5/1998
Lưu Trọng Tuấn
[email protected]
Tôi qua con phố cũ
Ngỡ em còn đứng chờ
Còn cầm chùm hoa sữa
Thoảng mùi hương lơ ngơ
Em là người xa lạ
Đứng chờ ai hôm qua
Tôi qua con phố ấy
Con tim rung tình cờ
Con tim buồn lóng ngóng
Em ở đâu bây giờ?
Đạp lòng vòng phố cũ
Dừng tìm em trong thơ
5/1998
Lưu Trọng Tuấn
[email protected]