Nguyễn Anh Lương
10-05-2008, 01:49 AM
CÁNH PHƯỢNG NGÀY XƯA
Ngày hôm ấy sân trường phơi xác phượng
Hồng cả sân, Quyên gọi nắng trưa hè
Bạn bè đó chia tay về mỗi hướng
Còn hàng cây rên rỉ nhạc sầu ve
Mái trường xưa khi nắng rọi vàng hoe
Màu bụi đỏ cửa hành lang khép lại
Còn đâu nữa! tiếng thầy im vắng mãi
Viết cho mau khi nắng hạ lên rồi!
Tôi muốn đến con đường xưa đất đỏ
Có nắng hoàng hôn trên những ngọn cây
Có dáng em đứng chờ ai đâu đó
Đôi mắt buồn hiu nhìn xác hoa gầy
Em có nhớ! ngày xưa ngồi hóng mát
Nhặt phượng rơi em nói: "hạ về rồi...!"
Em ngồi giữa bầu trời cao xanh ngát
Ngoảnh mặt nhìn: “ôi mấy độ hoa rơi”
Cánh phượng ngày xưa em tặng cho tôi
Tôi ép giữa những dòng thơ lưu bút
Còn mãi mãi một ngày trưa nắng đục
Tựa thời gian một khoảng tháng năm dài
Tôi tìm lại chiều tàn đông nắng dội
Có én về thăm hoa tím gió bay
Em thầm trách mùa xuân sao đến vội
Để hạ về bở ngỡ buổi chia tay
Giờ tôi muốn lòng tôi quay trở lại
Mặc áo thư sinh mang dép học trò
Và tôi sẽ tạc ghi trên trang giấy
Nét chữ vô tình nét mặt ngây thơ
Tôi muốn tìm trở lại mái trường xưa
Tiếng thầy giảng như còn vang vọng mãi
Sách cũ từng trang, giờ đây lật lại
Câu yêu thương nhưng biết nói sao vừa
Nguyễn Anh Lương - chiều SG - 0983988603 ([email protected])
Ngày hôm ấy sân trường phơi xác phượng
Hồng cả sân, Quyên gọi nắng trưa hè
Bạn bè đó chia tay về mỗi hướng
Còn hàng cây rên rỉ nhạc sầu ve
Mái trường xưa khi nắng rọi vàng hoe
Màu bụi đỏ cửa hành lang khép lại
Còn đâu nữa! tiếng thầy im vắng mãi
Viết cho mau khi nắng hạ lên rồi!
Tôi muốn đến con đường xưa đất đỏ
Có nắng hoàng hôn trên những ngọn cây
Có dáng em đứng chờ ai đâu đó
Đôi mắt buồn hiu nhìn xác hoa gầy
Em có nhớ! ngày xưa ngồi hóng mát
Nhặt phượng rơi em nói: "hạ về rồi...!"
Em ngồi giữa bầu trời cao xanh ngát
Ngoảnh mặt nhìn: “ôi mấy độ hoa rơi”
Cánh phượng ngày xưa em tặng cho tôi
Tôi ép giữa những dòng thơ lưu bút
Còn mãi mãi một ngày trưa nắng đục
Tựa thời gian một khoảng tháng năm dài
Tôi tìm lại chiều tàn đông nắng dội
Có én về thăm hoa tím gió bay
Em thầm trách mùa xuân sao đến vội
Để hạ về bở ngỡ buổi chia tay
Giờ tôi muốn lòng tôi quay trở lại
Mặc áo thư sinh mang dép học trò
Và tôi sẽ tạc ghi trên trang giấy
Nét chữ vô tình nét mặt ngây thơ
Tôi muốn tìm trở lại mái trường xưa
Tiếng thầy giảng như còn vang vọng mãi
Sách cũ từng trang, giờ đây lật lại
Câu yêu thương nhưng biết nói sao vừa
Nguyễn Anh Lương - chiều SG - 0983988603 ([email protected])