Xem đầy đủ chức năng : Honey ơi, hè về!!!!!!
libera
09-05-2008, 09:24 PM
Mùa hè về nhanh thật đó Honey nhưng em chẳng thích hè xíu nào cả. Này nhá: hè về xa bạn bè và xa cả Honey của em nữa. Mùa hè về nhanh thật đó, em tiếc những điều chưa kịp nói ra, những việc em nên làm mà chưa kịp làm. Honey à, đêm qua em mơ thấy đang chạy đi tìm Honey của em, nhưng chẳng thấy đâu cả, chỉ có em ở giữa sân trường. Trường mình đẹp thật đấy, đầy nắng và gió, rộn ràng tiếng ve sầu kêu hè. Em thấy cô đơn, lạnh lẽo khi không tìm thấy Honey của em đâu cả. Nhưng em biết, em sẽ không tìm thấy Honey trong giấc mơ đó, bởi vì em chỉ là một là soloist, Honey của em không có thật, anh chỉ ở trong tâm trí của em mà thôi. Nhưng thế cũng là đủ để gợi một chút buồn của hè về, em sẽ rất nhớ trường, nhớ Honey của em. Em tin Honey vẫn chờ em ở khoảng sân trường đó. Tạm biệt Honey...........XXX
Briannguyen
09-05-2008, 09:47 PM
- cái này phải wa lưu bút tuổi hoa mới đúng nà. nhưng thui cũng mong bạn có một mùa hè vui vẻ nà
libera
09-05-2008, 09:57 PM
uhm, có lẽ vậy, hình như tui hơi điên
libera
09-05-2008, 10:35 PM
Chẹp chẹp, lại ở nhà một mình. Tôi bước ra cái lang cang trước nhà, hôm nay nắng nhiều quá. Phải rồi, hè đã về!!! Tại sao mỗi khi hè về lại khiến tôi thấy buồn kinh khủng vậy nhỉ. Tôi sợ sự chia tay chăng, hay một điều gì khác? Hè về, các chị dãy nhà trọ cũng về vui hè, chỉ còn lại tôi ngồi đây đối mặt với cái câm lặng của căn nhà rộng lớn. Âm vang của bài "Forever" đâu, tiếng ngân nga chậm rãi của violon làm tôi lại càng thêm buồn - sự chờ đợi, mong mỏi làm con người ta héo mòn. Tôi còn ở đây, đón hè một mình, không khí bao quanh tôi là cái gắt gỏng của buổi hầm giông miền Trung khắt nghiệt. Vậy đấy, ba tháng hè trôi qua thật vô vị. Tôi nhớ trường tôi, nhớ lũ bà tám thân yêu. Thời cấp ba qua nhanh thật đấy, đầy kỉ niệm vui buồn. Những giờ kiểm tra, thi cử làm tôi mệt mỏi - đó là kỉ niệm, những lúc quậy phá - dó là kỉ niệm. Nhưng hè đến, cuốn đi tất cả, chỉ còn tiếng ve nức nở nơi sân trường, nó vỡ oà trong tâm trí tôi. Bất chợt, gió ở đâu ùa đến, dồn dập nhưng ko mát mẻ, gió mang theo cái hơi nóng của hè, phả vào người tôi. Tôi khó chịu, nóng bức, muốn hét lên thật to đề phá tan sự im lặng này. Ước gì có lũ bạn ở bên, cùng đi hóng mát, đi thả diều ở bờ đê con sông hẹp nhưng giờ tụi nó ở đâu. Tụi nó vô tình quá, một cái phone cũng không, bạn bè gì lạ vậy!!. Nhớ lại câu cuối của bài "Forever" : would you wait forme forever?. Chờ đợi?!! Uhm, tao chờ tụi mày, my friends
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.