lựu trắng
09-05-2008, 09:20 PM
Một ngày Lựu trắng đang lang thang trên wess.
Không hiểu do vô tình hay hữu ý nữa mà Lựu trắng lại đọc được những dòng yêu thương của người mà lựu trắng thích. Nhưng có điều là những dòng đó không phải viết cho mình. Nhỏ bảo lựu phải làm gì đây. Lựu buồn lắm...
Nhỏ bảo lựu không buồn sao được chứ? Sao người đó lại đẩy lựu vào tình huống khó xử này nhỉ? Người đó cứ mặc sức cười đùa với người con gái khác mà không để ý đến sự tồn tại của lựu...
Nhỏ đang ở đâu. Đang ở một nơi xa nào nhỉ? Không biết lúc này đây nhỏ đang làm gì? hay cũng như người đó mà quên mất Lựu rồi?
Không hiểu do vô tình hay hữu ý nữa mà Lựu trắng lại đọc được những dòng yêu thương của người mà lựu trắng thích. Nhưng có điều là những dòng đó không phải viết cho mình. Nhỏ bảo lựu phải làm gì đây. Lựu buồn lắm...
Nhỏ bảo lựu không buồn sao được chứ? Sao người đó lại đẩy lựu vào tình huống khó xử này nhỉ? Người đó cứ mặc sức cười đùa với người con gái khác mà không để ý đến sự tồn tại của lựu...
Nhỏ đang ở đâu. Đang ở một nơi xa nào nhỉ? Không biết lúc này đây nhỏ đang làm gì? hay cũng như người đó mà quên mất Lựu rồi?