PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa_Tình yêu _ Nổi nhớ _ Sự mong chờ



Briannguyen
09-05-2008, 10:38 AM
- Ồ 5h chiều mà sao trời âm u thế , lại sắp mưa rồi. Ngồi trên sân thượng nhìn xuống đường mọi người đang hối hả chạy để về nhà , jờ này là jờ đi làm về mà , xa xa những bé trai , bé gái học sinh đang tan học về... Rồi trời rơi những hạt đầu tiên , rồi lớn dần thành tấm màn che cả tầm nhìn tôi. Cái mưa sài gòn sao mà hối hả , khiến cho lòng người cứ nhốn nháo cả lên , cứ nghĩ rằng cuôc sống là những chuỗi ngày mệt nhọc lắm. Nhưng trong cái cảnh hối hả , tôi lại như ngưng động nhìn về phía xa xăm nơi chân trời ,mỗi khi mưa rôi lại mang cái tâm trạng buồn man mác ,có lẽ vì nhiều những kỷ niệm của tui dưới mưa...!
- Tôi còn nhớ mãi cái thời là học sinh cấp 3, lúc đó trời mưa rất lơn , lần đầu tiên tui và người hẹn nhau sau giờ tan trường , tui chở em trên chiếc xe đạp leo núi em lại mặc áo dài nữa chứ ,dưới cơn mưa lạnh buốt nhưng tôi chẳng thấy mà chỉ thấy sốn sao trong ngực , cái cảm giác thật khó tả của tình cảm tuôỉ học trò , trời cứ mưa ầm ầm , mây mù giăng kín trời , nhưng 2 đứa cứ đạp xe , miệng cười nói vui hớn hở , em có cái sở thích lạ kỳ thích tắm mưa dù đã lớn từng ấy tuổi.

- Nếu cuộc sống mà ko có tình yêu thì sao nhỉ ? chắc sẽ tẻ nhạt lắm . Tôi thật may mắn vì đã có em bước vào cuộc đời tôi.... em là tình yêu , niềm nhớ va sự mong chờ của tôi. Cám ơn em vì đã cho tôi 1 thời học sinh đầy kỷ niệm. Cám ơn mưa đã mang em đến với tôi , cám ơn trời vì đã cho con người 1 trái tim.... !!!!

yinyue
09-05-2008, 08:42 PM
***Bri: Chuyện tình lãng mạn wá. Giờ mỗi người mỗi nơi bùn nhỉ??? Nhưng hẻm sao đâu, hãy cố lên. :D

Briannguyen
09-05-2008, 09:49 PM
@ Yin : thanks , có bùn nhưng đôi khi sự cách xa lại là động lực mới cho những điều phía trước mình sẽ đối mặt.

yinyue
09-05-2008, 10:03 PM
Đúng vậy, nhưng đôi khi sự xa cách lại là con dao hai lưỡi đấy, nếu Bri không nắm giữ được cơ hội thì...... Mà thui chuyện gì đến rồi sẽ đến. Bri, ông yên tâm đi, mọi chuyện sẽ do thời gian sắp đặt. Vì thời gian là ông thầy vĩ đại nó dàn xếp êm thắm mọi việc mà.
Hãy cố gắng lên nha.

Briannguyen
12-05-2008, 02:23 PM
Mưa nơi xứ người...!!!!

- Hôm qua ,trời rớt những hạt mưa đầu tiên tôi nhìn thấy nơi mảnh đât lạ này vì tôi mới bước chân lên mảnh đât này hơn 2 tuần thôi. Hạt mưa bên đây lớn và lạnh lắm ,rơi từ bầu trời xanh , chứ ko tối mịt như mưa việt nam. Cơn mưa khiến tôi nhớ những cơn mưa ở VN mình quá , tôi nhớ những con mưa tôi ngắm từ hiên trước phòng học của trưg cấp 2 , cái mưa thời cấp 2 tôi nhớ là nó khiến tôi thấy vui vì đc chạy dọc trên hành lang vào giờ ra chơi , đùa giởn cùng mấy đứa bạn. Tôi nhớ cơn mưa thời cấp 3 ,cũng từ hiên trước phòng học nhưng lại mang cái du dương khơi dậy trong tôi nổi nhớ về người ấy. Tôi còn nhớ cơn mưa nơi nhà ngoại quê tôi ,tiếng mưa lộp độp trên mái tôn nhà ,nghe rất lớn ,tiềng gió băng ngang wa hàng giậu nhà ngoại nghe xào xạt , mùi đất xông lên hoà với không khí nghe rất khoái. tôi thích cái thơm của mùi vị miền quê....

- Đúng là khi đi đến một nơi xa , bạn sẽ thấy rằng có những điếu bạn gắp nơi ấy sẽ gợi cho bạn nhớ đến những điều , những vật gắn bó với bạn nơi xưa , những điều đó bạn chưa bao giờ nghĩ mình lại 1 lần lục trong trí nhớ mình ra 1 lần nữa để mà cảm nhận...Nhớ quá VN ơi.

yinyue
12-05-2008, 07:47 PM
Việt Nam đây, Việt Nam cơn mưa rào, cơn mưa kéo dài từ ngày hôm kia cho đến ngày hôm qua và cả ngày nay nữa. Cơn mưa bất chợt của sự ảnh hưởng do những cơn bão......

Một ngày, không nhiều ngày trời nắng nóng khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt và khó thở, bỗng chốc cơn giông kéo đến, trời đen, mây xám, bầu trời không xanh như bạn nói, đúng là những cơn mưa Việt Nam. Mưa kéo xuống như trút nước, mùi đất nồng lên xông vào mũi khiến cho ta cảm thấy mùi vị của đất, một mùi đặc trưng của nắng. Mặt đất khô khan đã được cơn mưa tưới lên những giọt mưa mát lạnh. Mấy thằng kon trai ùa nhau ra tắm mưa, chạy nhảy tung tăng. Chỉ có những người sợ mưa, sợ cái lạnh mà mưa mang đến nên chỉ biết ngồi ngắm những giọt mưa rớt xuống tay mà thôi.

Mưa, tôi nhớ mưa khi còn ở quê nội cách đây 6 năm, cơn mưa khiến cho bao nhà phải tốn kém biết bao khi những tảng đá từ trên trời đổ xuống, những mái ngói vớ tan tành, ngôi nhà trở nên tan hoang sau trận mưa. Cây cối rũ rượi, nghiêng bên này, ngả bên kia, cây bị đổ, cây bị gãy.... tôi tiếc cây xoài nhà nội tôi, cây xoài có trái to ơi là to thế mà chỉ sau một cơn mưa nó đã bị nhổ cả gốc lên. Sau cơn mưa mọi người nhặt những viên đá, y như những khối đá mà ta lấy từ trong tủ lạnh ra vậy. Trẻ con thích thú cầm trên tay để cho đá tan ra mát lạnh.... người lớn thì dọn dẹp đống tan hoang đổ nát ấy sau cơn mưa.

Mưa cuốn trôi hết tất cả những gì gọi là bụi bẩn, mưa quét sạch những ưu phiền, mưa tưới mát cho cây, mưa khiến cho bầu trời trong, sạch sẽ hơn, mặt đất đầy hoa, cây trái và cỏ xanh tươi.....

Tôi yêu mưa nhưng rất sợ mưa.........

un_hii
13-05-2008, 04:38 AM
trùi ui những tâm hồn lãng mạn quá he he

yinyue
13-05-2008, 04:58 AM
Thế un_hii thì sao??? sao không viết bài của mình ra để mọi người cảm nhận..............