PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em ghét Anh...!!!!



mialau
09-05-2008, 06:35 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t84.jpg

mialau
09-05-2008, 06:50 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t85.jpg

mialau
09-05-2008, 06:55 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t60.jpg

mialau
09-05-2008, 07:01 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t58.jpg

mialau
09-05-2008, 07:31 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/4.jpg

mialau
09-05-2008, 06:51 PM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/18.jpg

mialau
09-05-2008, 07:08 PM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/14.jpg

mialau
09-05-2008, 07:19 PM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/40-1.jpg

mialau
10-05-2008, 01:18 AM
Hạ thương.../ Hạ Vy

<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FeNm-7yX1ss&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FeNm-7yX1ss&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

lừa_đảo_tiểu_thư
10-05-2008, 01:31 AM
Em ghét anh ghét thật nhiều
Nhưng thương anh cũng phải ngần ấy chăng
Em ghét anh gọi em cô bé nà
Mà cớ sao không nghe nó em lại thấy nhớ thương
Em ghét anh đón em chiều mưa nhé
Mà sao lại ngóng anh khi chiều về
Em ghét anh hôn trộm em nhé
Cớ sao lại mong nụ hôn bất ngờ thế
Em ghét anh khi nói yêu em vậy
Mà cớ sao lại gật đầu khi anh hỏi
Em ghét anh mà sao lại yêu anh thế
Phải chăng như đã nói Ghét là Yêu?

mialau
10-05-2008, 03:25 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t13-1.jpg

Chào Chị Lencika, cảm ơn chị ghé thăm mía nha. Chị vẫn khoẻ chứ a. Nhưng mà Chị ơi , mình chỉ nói ghét giả bộ thôi nha. Chứ ghét thật , nhỡ ngươì ta ghét lại thì buồn lắm đó...hihihih
Chúc Chị cuối tuần thật nhiều niềm vui như ý Chị nhá. Mía lau

mialau
14-05-2008, 11:07 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/24.jpg

qminhnguyen
15-05-2008, 06:24 PM
Góp vui với ML một bài thơ nhé. Have a great day ML !

TRÁCH ANH

Hôm nao anh đến cổng trường
Đón em tan học...Nhớ thương má hồng.
Nón xinh che mắt ngỡ ngàng
Sao anh bạo thế ? Anh làm khổ em

Bạn bè chế nhạo em rồi
Làm em e thẹn bồi hồi thế nên
Trách anh sao lại chóng quên
Đừng cho chúng biết tình duyên đôi mình.

Thương anh bởi tính chân tình
Hôm sau đừng thế...Chỉ mình biết nhau .

MQN

mialau
15-05-2008, 09:47 PM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/25-1.jpg
Chào Anh Minh , Bài thơ cuả Anh dễ thương quá hà. Cho mía nợ lại cuối tuần nha. Mấy hôm nay bận quá ko ghé Net đưoc. Sẽ trả lơì sau nha

Chúc Anh ngày thứ saú thật nhiều niềm vui như ý nhen. Mía lau

qminhnguyen
16-05-2008, 05:09 PM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t58.jpg

Thơ của ML bài nào cũng lãng mạn cả. Cho M ké một bài nhen! Chúc em một cuối tuần vui và hạnh phúc.

ĐỐ EM

Đố em cây si là cái cây gì ?
Cây cao bao lớn ?
Lá thì ra sao ?
Anh ươm cây đó khi nào ?
Và anh trồng nó chổ nào hở em ?
Em đừng hòng được cho xem
Giờ cây còn nhỏ
nên em chưa được nhìn.
Bao giờ cây lớn hơn mình
Ra hoa,kết quả chúng mình sẽ vui
Khi nào hoa nỡ đầy trời
Và trái đã chín anh mời em xem.
Muốn xem thì đặt tay lên
Ngay tim anh đấy để tìm thấy hoa.
Còn cây thì chả bao xa
Anh trồng trong trí em mà biết không ?

Gặp em... anh đã ươm,trồng.
Ngày , đêm để nhớ bóng hồng của anh .

MQN

mialau
17-05-2008, 02:10 PM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/ty-78.jpg

Dạ chào Anh Minh , cảm ơn Anh đã ghé qua tặng thơ nhen. Lóng rày mía bận quá , hỏng có thơì gian thơ thẩn nưã. Có bài thơ này mía làm lâu goì , coi đỡ nhen.Khi nào rảnh , mía xin hoạ lại heng.

Chúc Anh ngày cuối tuần vui nha.Mía lau

mialau
18-05-2008, 01:56 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t35-1.jpg

mialau
21-05-2008, 12:57 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t86.jpg

mialau
22-05-2008, 02:35 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t40-1.jpg

mình vẫn đi tìm sợi tơ trơì đấy chứ. Nhưng song song vơí đó vẫn mong sao có ai đó nhặt được sợi tơ trơì rồi cùng mình dệt một mảnh tình , tuy đơn sơ nhưng bền chặt phải không...???. Ai đó ơi , cố lên nhé...hihihhi

qminhnguyen
22-05-2008, 11:03 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/ty-78.jpg

Dạ chào Anh Minh , cảm ơn Anh đã ghé qua tặng thơ nhen. Lóng rày mía bận quá , hỏng có thơì gian thơ thẩn nưã. Có bài thơ này mía làm lâu goì , coi đỡ nhen.Khi nào rảnh , mía xin hoạ lại heng.

Chúc Anh ngày cuối tuần vui nha.Mía lau

DẠ THƯA

Dịu dàng em nói dạ thưa
Đôi môi lễ độ nghìn xưa vọng về
Cảm tình sâu nặng phu thê
Thoáng nghe nhưng đã hẹn thề núi non
Dạ thưa như trái nho ngon
Tháng giêng chín mọng môi son nghĩa tình
Mắt cười miệng nói rất xinh
Mặt trời độ lượng bình minh bất ngờ
Dạ thưa vọng đến giấc mơ
Tôi nghe ấm áp đôi bờ yêu thương
Ngủ ngon giữa cõi thiên đường
Lời em nói ngọt như đường mía lau
Dạ thưa mà ngỡ chiêm bao
Con mắt lúng liếng em chào rất ngoan
Một lần nghe - lại âm vang
Một đời đâu dễ vội vàng quên ngay
Dạ thưa mưa nắng gió mây
Thiên nhiên gìn giữ cho đầy nết na
Dù em - con gái người ta
Dạ thưa hai tiếng đã là của tôi

MQN

mialau
23-05-2008, 12:14 PM
DẠ THƯA

Dịu dàng em nói dạ thưa
Đôi môi lễ độ nghìn xưa vọng về
Cảm tình sâu nặng phu thê
Thoáng nghe nhưng đã hẹn thề núi non
Dạ thưa như trái nho ngon
Tháng giêng chín mọng môi son nghĩa tình
Mắt cười miệng nói rất xinh
Mặt trời độ lượng bình minh bất ngờ
Dạ thưa vọng đến giấc mơ
Tôi nghe ấm áp đôi bờ yêu thương
Ngủ ngon giữa cõi thiên đường
Lời em nói ngọt như đường mía lau
Dạ thưa mà ngỡ chiêm bao
Con mắt lúng liếng em chào rất ngoan
Một lần nghe - lại âm vang
Một đời đâu dễ vội vàng quên ngay
Dạ thưa mưa nắng gió mây
Thiên nhiên gìn giữ cho đầy nết na
Dù em - con gái người ta
Dạ thưa hai tiếng đã là của tôi

MQN


Thưa Anh Anh khen quá lơì
Em đâu có được rạng ngơì như hoa
Aó thô guốc mộc ấy mà
Nắng vờn cháy xám ngọc ngà chi đâu

Tóc thề chẳng dám xoã lâu
Sợ làn gió thoảng rối nhàu ai thương
Nón lá che kín ra đường
Sợ nắng lơi lả má hường ửng sao

Xin Anh khoan noí ngọt ngào
Khoan buông lơì hẹn đón rào sớm khuya
Khoan chờ chắn lối đi dià
Thương Cha nhớ Mẹ hỏng lià xa đâu

Xin Anh chớ vội mang trầu
Em chưa có muốn theo hầu hạ Anh
Dạ thưa hai tiếng ngọt lành
Mảng tình mơí dệt để dành..tặng...Anh...!!!

hi ,chào Anh Minh . Bài thơ cuả Anh dễ thương quá đi ..hihihì. Anh biết mía thích câu nào nhất hong ...???. Hai câu cuối đó , nghe thấy thương chi lạ ...hihihi

Chúc Anh cuối tuần vui nhen .Mía lau

mialau
23-05-2008, 09:25 PM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t44-1.jpg

P.chi
23-05-2008, 11:52 PM
Trăm lần không, ngàn lần không được nhé !
Yêu anh rồi, mắt lệ ngắn dài rơi !
Anh đâu hiểu nổi buồn khi xa vắng !
Miệng thì cười nhưng nước mắt nào vơi !:rain:

mialau
24-05-2008, 09:19 AM
Trăm lần không, ngàn lần không được nhé !
Yêu anh rồi, mắt lệ ngắn dài rơi !
Anh đâu hiểu nổi buồn khi xa vắng !
Miệng thì cười nhưng nước mắt nào vơi !:rain:


Em chỉ muốn yêu mỗi mình Anh thôi
Nước mắt ơi xin đừng rơi nưã nhé
Nụ cươì ơi xin cất lên khe khẽ
Anh yêu ơi cho em ghé bờ vai

Nếu chúng mình cho dù lỡ chia hai
Bóng hình Anh chẳng thể phai vĩnh viễn
Chuyện tình mình hôm qua đã đưa tiễn
Vẫn trong em một kỉ niệm khó quên....

Mía chào Chị P.Chi , cảm ơn Chị ghé thăm mía nhen. Mong rằng còn nhiều dịp thưởng thức những vần thơ trữ tình ngọt ngào cuả Chị nưã Chị nhé. Mến chúc Chị ngày cuối tuần thật nhiều sức khoẻ và nhiều niềm vui ạ. Mía lau :heartflower:

mialau
26-05-2008, 11:35 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/22.jpg

Ghét Anh nhưng em vẫn chờ. Mặc dù biết là Anh chẳng bao giờ đến nưã. Buồn thật là buồn.Mialau

mialau
29-05-2008, 11:04 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/11Kopie.jpg


Anh ơi , em vẫn nhớ về Anh , mặc dù biết là Anh chẳng còn trong tầm tay vơí nưã. Tại em phải không Anh. Lệ ơi cứ rớt đi , nhưng sao vẩn chưa rưả sạch buồn vậy...????

mialau
15-06-2008, 01:29 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/68Kopie.jpg

ừ nhỉ , mình vẫn còn đang kiếm tìm một nưả cái bóng , sao ko đơn giản như mình nghĩ nhỉ , bao lâu nưã đây....hic hic hic..:heartflower:

mialau
21-06-2008, 09:39 AM
http://i210.photobucket.com/albums/bb188/mialau/ty-6.jpg

mialau
24-06-2008, 12:46 PM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t99Kopie.jpg

Gió Bụi
25-06-2008, 12:36 AM
Sao không đợi nữa hả em !?
Đợi nghe trăng gió bên thềm hát vang
Đợi nghe thương nhớ ngút ngàn
Đợi cho hai đứa chỉ vàng se duyên

Đợi cho sông nước mọi miền
Cùng chung vui với ước nguyền đôi ta
Đợi nha ...tình dẫu cách xa ?!
Trước sau anh cũng cùng nhà với em :D

mialau
26-06-2008, 09:33 AM
Sao không đợi nữa hả em !?
Đợi nghe trăng gió bên thềm hát vang
Đợi nghe thương nhớ ngút ngàn
Đợi cho hai đứa chỉ vàng se duyên

Đợi cho sông nước mọi miền
Cùng chung vui với ước nguyền đôi ta
Đợi nha ...tình dẫu cách xa ?!
Trước sau anh cũng cùng nhà với em :D



http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t8-2.jpg

Dạ , chào Anh Lemon , cảm ơn Anh ghé thăm và tặng thơ nhen . Mía vẫn đợi đó mà , Đợi nước lên nước xuống , đợi chưa muốn xang ngang , đợi đến lúc trăng tàn , vâng thì em vẫn đợi ...hihihi:heartflower:

qminhnguyen
03-07-2008, 11:11 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t35-1.jpg

Gần cuối tuần roài, cho anh ghẹo nàng ML 1 xíu hé.


Đêm qua anh đi với em
Ra đến đầu ngõ , anh thèm nụ hôn
Em vờ giận dỗi , em hờn
Em ngồi xuống đất không còn chịu đi

Hoãng hồn anh vội xin quỳ
Từ nay chẵng dám nói gì nữa đâu.
Nói qua , nói lại hồi lâu
Em nghiêng bên má...Lần đầu thôi nghe

Anh mừng vội lấy nón che
Sợ thiên hạ thấy cười chê chúng mình
...Nhưng sau thật bất thình lình
Em ôm anh lại tỏ tình bằng môi

Đắm say hôn mãi một hồi
Môi nồng , hơi ấm thật đời quá vui !
Trời ơi ! Tình quá em tuiiiiiii
Vậy mà vờ giận làm tui sảng hồn... :botay: ...


MQN

mialau
05-07-2008, 05:34 AM
Gần cuối tuần roài, cho anh ghẹo nàng ML 1 xíu hé.


Đêm qua anh đi với em
Ra đến đầu ngõ , anh thèm nụ hôn
Em vờ giận dỗi , em hờn
Em ngồi xuống đất không còn chịu đi

Hoãng hồn anh vội xin quỳ
Từ nay chẵng dám nói gì nữa đâu.
Nói qua , nói lại hồi lâu
Em nghiêng bên má...Lần đầu thôi nghe

Anh mừng vội lấy nón che
Sợ thiên hạ thấy cười chê chúng mình
...Nhưng sau thật bất thình lình
Em ôm anh lại tỏ tình bằng môi

Đắm say hôn mãi một hồi
Môi nồng , hơi ấm thật đời quá vui !
Trời ơi ! Tình quá em tuiiiiiii
Vậy mà vờ giận làm tui sảng hồn... :botay: ...


MQN

Chời ơi ngượng quá đi thôi
Sao Anh lại kể chảy trôi thế này
Dặn Anh mấy bưã hổm rày
Hông được nhắc lại gió bay cánh diều

Tại em vô ý ....hỏng liều
Anh la có chuột chạy vèo qua đây
Giật mình ôm đại thế này
Lỡ môi phớt phải hỏng hay đâu mà

Ngẩn ngươì em mới nhận ra
Vậy là Anh cố tình ha ...ghét nhiều
Giận Anh em hỏng thèm ...iu
Hỏng thèm noí chuyện dù chiều vẩn mong ....


hihihihih....chúc Anh Minh nghỉ hè vui nha . Mía lau

Gió Bụi
05-07-2008, 10:02 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t8-2.jpg

Dạ , chào Anh Lemon , cảm ơn Anh ghé thăm và tặng thơ nhen . Mía vẫn đợi đó mà , Đợi nước lên nước xuống , đợi chưa muốn xang ngang , đợi đến lúc trăng tàn , vâng thì em vẫn đợi ...hihihi:heartflower:

Thương em ...mới bắt em chờ
Ghét em ..anh đã hững hờ từ lâu
Xin em chớ có âu sầu
Mà phai màu má mà nhàu màu môi

Xa nhau tình dẫu bằng lời
Trong tim mình đã gắn đời với nhau
Em ơi ...còn chẳng bao lâu
Đôi ta sẽ được bạc đầu răng long

Cục cưng đừng có nản lòng
Rồi thì cũng đến thiệp hồng chung tên
Đến khi đó ..anh sẽ đền
Bao nhiêu giân. dỗi ..thả bay lên trời

Hai ta cùng gọi mình ơi
Mình ơi ...mình nhớ yêu anh nha mình :so_funny:

mialau
11-07-2008, 11:27 PM
Thương em ...mới bắt em chờ
Ghét em ..anh đã hững hờ từ lâu
Xin em chớ có âu sầu
Mà phai màu má mà nhàu màu môi

Xa nhau tình dẫu bằng lời
Trong tim mình đã gắn đời với nhau
Em ơi ...còn chẳng bao lâu
Đôi ta sẽ được bạc đầu răng long

Cục cưng đừng có nản lòng
Rồi thì cũng đến thiệp hồng chung tên
Đến khi đó ..anh sẽ đền
Bao nhiêu giân. dỗi ..thả bay lên trời

Hai ta cùng gọi mình ơi
Mình ơi ...mình nhớ yêu anh nha mình :so_funny:



http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t16Kopie.jpg

chào Anh Le Mon , xin lỗi nhiều nha .Lúc này mía bận quá , ít có thơì gian ghé D Đ .

Bài thơ cuả Anh dễ thương chi lạ , để lại một chút xiú nhơ nhớ rồi đa ...hhìhi

Chúc Anh ngày cuối tuần nhiểu niềm vui như ý nghen . Mía lau:heartflower:

qminhnguyen
12-07-2008, 01:23 AM
[QUOTE=mialau;4021858]
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t16Kopie.jpg

Vào nhà của ML "quậy" tập 2 nè...Chúc ML lúc nào cũng dzui dzui nhiều.

NHỚ EM...

Nhớ em anh thường ngồi bứt tóc
Nhớ mỗi ngày, nên trọc lóc đầu anh
Khi gặp em nhìn đăm đăm
Một lời không nói âm thầm bỏ đi
Anh về ôm mối tình si
Vì sao em lại ra đi không lời
Hôm nay dạo phố đông người
Vô tình anh thấy một người trong gương
Nhìn mặt thấy vẻ ương ương
Gàn gàn dỡ dỡ tướng thì quen quen
Tóc thì vài cọng bon chen
Đến khi nhìn kỷ một phen sửng sờ
Dụi mắt cứ tưởng rằng mơ
Người trong gương đó !Oh, ơ, là mình

MQN

Gió Bụi
15-07-2008, 04:01 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t16Kopie.jpg

chào Anh Le Mon , xin lỗi nhiều nha .Lúc này mía bận quá , ít có thơì gian ghé D Đ .

Bài thơ cuả Anh dễ thương chi lạ , để lại một chút xiú nhơ nhớ rồi đa ...hhìhi

Chúc Anh ngày cuối tuần nhiểu niềm vui như ý nghen . Mía lau:heartflower:

Anh nào muốn để ánh trăng đơn lẻ
Gió từng cơn buồn tẻ đi hoang
Để cho em từng đêm đếm mộng vàng
Anh xót lắm bởi cách ngàn dâu bể

Có nhừng khi anh thấy mình thật tệ
Nhớ em nhiều nhưng chẳng biết làm sao
Ngoảnh mặt lên mà tự hỏi trời cao
Chia hai đứa ra hai sào cơn nhớ

Anh nơi đây với tình yêu muôn thuỡ
Gửi về em nơi ấy vạn lời thương
Dù xa xôi cách mấy cũng là thường
Vì tim hai đứa đã in hình khắc bóng

L.Qp
He'lô ..hô' le mia' lau ....xin đa tạ những lời chúc tốt đẹp của em tặng lemon ha' :kissing:
Anh chuc' ML y chang như mialau chuc' anh hen' :D

mialau
17-07-2008, 01:31 PM
NHỚ EM...

Nhớ em anh thường ngồi bứt tóc
Nhớ mỗi ngày, nên trọc lóc đầu anh
Khi gặp em nhìn đăm đăm
Một lời không nói âm thầm bỏ đi
Anh về ôm mối tình si
Vì sao em lại ra đi không lời
Hôm nay dạo phố đông người
Vô tình anh thấy một người trong gương
Nhìn mặt thấy vẻ ương ương
Gàn gàn dỡ dỡ tướng thì quen quen
Tóc thì vài cọng bon chen
Đến khi nhìn kỷ một phen sửng sờ
Dụi mắt cứ tưởng rằng mơ
Người trong gương đó !Oh, ơ, là mình

MQN


http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t48-1.jpg

hihihihi....Chào Anh Minh , phẻ hong Anh , đi chơi dià chưa , hay bây chừ moí đi . Mặc kệ, mía chúc Anh lúc nào cũng vui như tết nha ...hihihi. Miá Lau:heartflower:

crazy
17-07-2008, 03:05 PM
Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi^_^
M hẹn gặp M một chiều tối
Hai đứa trao nhau nụ hôn vội
Chẳng ngờ M nhầm M với tôi ^_^

E hèm ai bảo M xinh quá
Tự dưng lại tới hôn người ta
Đành "hi sinh" vậy dù người lạ
Có gì mong M hãy bỏ qua^_^

^_^ Chúc mọi người luôn vui vẻ ( sry ai đó nha )

mialau
23-07-2008, 11:42 AM
Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi^_^
M hẹn gặp M một chiều tối
Hai đứa trao nhau nụ hôn vội
Chẳng ngờ M nhầm M với tôi ^_^

E hèm ai bảo M xinh quá
Tự dưng lại tới hôn người ta
Đành "hi sinh" vậy dù người lạ
Có gì mong M hãy bỏ qua^_^

^_^ Chúc mọi người luôn vui vẻ ( sry ai đó nha )



http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t40-2.jpg

Chào Anh Crazy , cảm ơn Anh đã ghé qua tặng thơ nhen . Mía xin lỗi ha , bị lúc này mía bận quá hà . Vài tuần nưã gảnh gảnh sẽ ghé nhà Anh chơi heng ...hihihi. Chúc Anh vui nhiù nhen . Mía lau:heartflower:

crazy
23-07-2008, 10:22 PM
Nếu chỉ hôn một cái
Xin em đừng tát anh
Còn cái nữa để dành
Ngày mai anh hôn tiếp ^_^

Nếu yêu anh trọn kiếp
Thì em hãy nói đi
Đừng vòng vo làm gì
Không anh đi tu đấy ^_^

Nếu tìm anh không thấy
Hãy quay về chốn xưa
Yêu nhau bởi ý vừa
E hèm! Cho hôn cái ^_^

Nếu em thích bé gái
Còn anh thích bé trai
Thì mình sinh cả hai
( Hai trai thì thôi nhé ) ^_^

Mạnh khoẻ nha em ^_^

mialau
26-07-2008, 07:30 AM
Nếu chỉ hôn một cái
Xin em đừng tát anh
Còn cái nữa để dành
Ngày mai anh hôn tiếp ^_^

Nếu yêu anh trọn kiếp
Thì em hãy nói đi
Đừng vòng vo làm gì
Không anh đi tu đấy ^_^

Nếu tìm anh không thấy
Hãy quay về chốn xưa
Yêu nhau bởi ý vừa
E hèm! Cho hôn cái ^_^
Nếu em thích bé gái
Còn anh thích bé trai
Thì mình sinh cả hai
( Hai trai thì thôi nhé ) ^_^

Mạnh khoẻ nha em ^_^


Sao Anh lại cứ hưá
Hôn em chỉ một nưả
Giận lắm không thèm nưã
Quay mặt lệ đong đưa

Anh gọi em hong thưa
Mặc Anh cứ noí đuà
Nhiú mày Anh bảo chua
Nhất định em không thua

Em hoỉ Anh đưa không
Nụ hôn phớt má hồng
Để em khoỉ ước mong
Ngày lạnh giá đêm đông





hihihih...Chào Anh Crazy, mần thất ngôn tứ tuyệt khó quá hà ...đừng cưì mía nghen.Chúc Anh cuối từn dui heng. :heartflower:Mía lau

me0c0n
26-07-2008, 09:21 AM
có những lúc lòng em sao trống vắng
ghét anh rùi càng thấy nhớ anh hơn
muốn quên đi một người trong quá khứ
chia tay rồi mà vô vọng xót xa

bên ai kia sao không lời từ dã
tận phương trời anh nói chỉ mình em
em đã khóc bao đêm anh có biết
vẫn một mình nhìn sao sáng bao đêm

em chỉ muốn một ngày ta gặp lại
em khẽ cười rồi đi vội thoáng qua
em sẽ đi bước đi không trở lại
thấy nghẹn lòng không nói ...mình chia tay

Crazy In Love!
26-07-2008, 12:42 PM
Tối nay đã ba tiếng đọc thơ
Cuối cùng cũng đã đọc hết thơ mialau.
Ôi sao hay quá!hay chi lạ.
Ngây ngất hồn thơ bay như mơ...
Thôi chết,yêu thêm một nàng thơ.
Về nhà vợ hỏi bổng ơ thờ.
Nhưng mà chỉ là yêu thơ thôi ơ hơ...?
Lằm bằm vợ bảo thơ với thẫn.
Lôi đầu dzô ngủ,thôi chào nàng heng.

(tăng mialau heng,tối nay đọc thơ ban rùi,để nghiền ngẫm đã rui họa lai sau ngen.kết bạn nhé chưa ng iu chưa dzợ đâu hii,rảnh qua HA.ĐÊM MƯA họa tẹng mấy bài nha.thank you!ngủ đã ko trời sáng mất,mai đi làm dễ ngáp quá à)

mialau
26-07-2008, 11:17 PM
có những lúc lòng em sao trống vắng
ghét anh rùi càng thấy nhớ anh hơn
muốn quên đi một người trong quá khứ
chia tay rồi mà vô vọng xót xa

bên ai kia sao không lời từ dã
tận phương trời anh nói chỉ mình em
em đã khóc bao đêm anh có biết
vẫn một mình nhìn sao sáng bao đêm

em chỉ muốn một ngày ta gặp lại
em khẽ cười rồi đi vội thoáng qua
em sẽ đi bước đi không trở lại
thấy nghẹn lòng không nói ...mình chia tay



http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t33-1.jpg

Hi chào Mèo Cọn. Thơ của Bạn dễ thương quá nè. Cảm ơn Bạn đã ghé thăm và tặng thơ nghen. Chúc Mèo con ngày cuối tuần nhiều niềm vui nha.:heartflower:Mialau

mialau
26-07-2008, 11:37 PM
Tối nay đã ba tiếng đọc thơ
Cuối cùng cũng đã đọc hết thơ mialau.
Ôi sao hay quá!hay chi lạ.
Ngây ngất hồn thơ bay như mơ...
Thôi chết,yêu thêm một nàng thơ.
Về nhà vợ hỏi bổng ơ thờ.
Nhưng mà chỉ là yêu thơ thôi ơ hơ...?
Lằm bằm vợ bảo thơ với thẫn.
Lôi đầu dzô ngủ,thôi chào nàng heng.

(tăng mialau heng,tối nay đọc thơ ban rùi,để nghiền ngẫm đã rui họa lai sau ngen.kết bạn nhé chưa ng iu chưa dzợ đâu hii,rảnh qua HA.ĐÊM MƯA họa tẹng mấy bài nha.thank you!ngủ đã ko trời sáng mất,mai đi làm dễ ngáp quá à)



Thơ cuả em Anh đã đọc qua rồi
Những ba tiếng thấy bồi hồi hong dạ ?
Có thấy nhớ tiếng ve kêu muà hạ
Có thấy thương dù mình lạ chưả quen

Anh ấy ơi trơì tối phải lên đèn
Ngủ đi nhé xin đừng quên mơ mộng
Có nàng thơ trong một chiều gió lộng
Khẽ đến bên diù vào động hoa vàng

Bướm nhởn nhơ hoa hé nở bạt ngàn
Suối róch rách khẽ dội vang tiếng nhạc
Ráng mây chiều lẳng lặng trôi nhàn nhạt
Đẹp không Anh em nhẹ quạt...ngủ nha..




hi, chào Bạn Crazy in Love, Cảm ơn thật nhiù nhen. Tội nghịp dữ hong , đọc thơ mía tới 3 tiếng lận ha. Hỏng chiụ đi ngủ , mai đi mần , hai con mắt thâm bầm...hihihi. Lờ đờ coi chừng cô chủ la đó nghen...hihihi

Chúc Bạn Crazy in Love nhiều niềm vui cuối tuần nhen. :heartflower:Miá lau

Crazy In Love!
27-07-2008, 03:40 AM
Tối qua bên cạnh chăn đơn gối lẻ.
Có một kẻ mạo muội mộng yêu thương.
Bên song cửa vành lá đọng giọt sương.
Trong tim tôi sương cũng treo lạnh lẽo.
Những vần thơ vương vương buồn trong trẻo.
Những trăm vạn nẻo, mơ sương dệt ái tình.....

Hình như lạ lém,hình như lạ
Vì bởi chưa quen,mà đã yêu....
Ôi hỡi nàng thơ! mialau mùi mẫn quá!
Anh đã yêu rồi,anh yêu thơ,
Thơ em ngọt quá ngon như mật.
Môi em cay nồng vị xót xa.
Dù sao đi nữa anh cùng muốn
Khẻ chạm lên thôi,chỉ một lần?

mía à,củm ơn em nhìu lắm chẳng biết em bao nhiu tuổi,tên em bao nhiu vần,thui thì nàng thơ làm em nhé.chúng ta còn chọi thơ dài dài ha.gọi anh là j cũng đc miễn là mía thích .anh tên Phong.PHẠM THANH PHONG.anh hoạ thêm 1 bài ở nhà anh em sang đối nha

mialau
27-07-2008, 06:12 AM
Tối qua bên cạnh chăn đơn gối lẻ.
Có một kẻ mạo muội mộng yêu thương.
Bên song cửa vành lá đọng giọt sương.
Trong tim tôi sương cũng treo lạnh lẽo.
Những vần thơ vương vương buồn trong trẻo.
Những trăm vạn nẻo, mơ sương dệt ái tình.....

Hình như lạ lém,hình như lạ
Vì bởi chưa quen,mà đã yêu....
Ôi hỡi nàng thơ! mialau mùi mẫn quá!
Anh đã yêu rồi,anh yêu thơ,
Thơ em ngọt quá ngon như mật.
Môi em cay nồng vị xót xa.
Dù sao đi nữa anh cùng muốn
Khẻ chạm lên thôi,chỉ một lần?




Anh mơ gì mà chăn xô gối lệch
Ánh trăng ngà thôi chênh chếch đầu non
Giọt sương khuya vưà khe khẽ điểm son
Hồng e ấp nụ vẫn còn chưa hé

Em dặn nè đừng goị em cô bé
Nét ngây ngô mặc kệ nhé đừng chê
Đừng chằm chằm nhìn vào mắt...em quê
Đừng hoỉ tuổi em then e...hỏng noí

Hai đưá mình vần thơ cùng nên gói
Trao vào tay dù chỉ mơí vưà quen
Nét thơ duyên tình nghiã đẹp thật bền
Đừng quên nhé sợ thơ rên sầu thảm



hhhihihi....Chào Bạn Thanh Phong, rất vui được hoạ thơ vơí bạn. Tên cúng cơm cuả mía là Nguyễn Lệ Thu. Vưà tròn 26 cái lá úa. Kể ra thì Phong phải kiu mía là tỷ tỷ. Nhưng mà mía khoái trong thơ Phong là Sư Huynh đi nghen. Cho mía có cơ hội ăn híp...hihihi

Bằng lòng thì nghéo tay nghen. Mình cứ hoạ thơ cho vui đi nha. Tuổi tác hỏng có ăn thua gì đâu mà....hihi. Chúc Phong dui ơi là dui ngày chủ nhật nghen. :heartflower:Mía lau

Crazy In Love!
28-07-2008, 02:13 AM
Mới gặp nhau mà ngỡ đã lâu.
Vần thơ đã nối chúng mình gần nhau.
Đêm nay canh thâu anh sâu sợi nhớ.
Dệt sợi thương,canh sương anh không ngại.

Anh nhẫn nại kết vần thơ êm ái
Hái sao vàng thắp ánh nến lung linh
Đầy ắp trong tim hạnh phúc vô hình.
Không gian lặng im ru em vào giấc ngủ.
Chàng gió ơi!nhẹ thôi đừng xột xoạc
Nàng sương ơi!mát thôi đừng lạnh lẽo.
Con muỗi kia ve vản làm chi đây
Lãng đi chưa lặng thing cho em ngủ.
Ngủ heng em anh thương em khi ngủ
Thánh thiện quá trông như một nàng tiên.
.........
Bỗng bên thềm thêm chiếc lá vàng rơi
Anh lo quá,giật mình,êm êm cho em ngủ.
(mía à,sao mía bít P phải kêu mía là tỷtỷ,lộ rùi,giờ đời thật nhận P làm tiểu đệ đc ko?còn trong thơ mía là nàng thơ,P còn phải hoc hỏi thơ mía nhìu,mía làm thơ p nể lun á,mía ở tận châu âu thật à,mún bít mía là ai quá gữi mail cho P dc kok [email protected])

crazy
28-07-2008, 07:48 PM
Ước gì mình già thêm vài tuổi
Để một ngày chị gọi mình là anh
Ước gì một ngày mới yên lành
Chị lại nói: anh ơi! yêu anh lắm

Ước gì một ngày kia tắt nắng
Trong công viên chị lại khẽ hôn mình ( tối om ^_^)
Ước gì mình bạo dạn chút nữa
Em yêu chị! Chị đừng vội lấy chồng ^_^

( Chúc mọi người mạnh khoẻ và luôn vui tươi )

thoconkhokhao
03-08-2008, 12:09 AM
chào mía lao mình là thành viên mới nên mình rất bỡ ngỡ bạn có thể chỉ cho mình biết cácha vào trang của mình để viết thơ được ko bạn vì mình chưa biết cách để vào bạn đừng cười mình nha

mialau
06-08-2008, 01:00 PM
Mới gặp nhau mà ngỡ đã lâu.
Vần thơ đã nối chúng mình gần nhau.
Đêm nay canh thâu anh sâu sợi nhớ.
Dệt sợi thương,canh sương anh không ngại.

Anh nhẫn nại kết vần thơ êm ái
Hái sao vàng thắp ánh nến lung linh
Đầy ắp trong tim hạnh phúc vô hình.
Không gian lặng im ru em vào giấc ngủ.
Chàng gió ơi!nhẹ thôi đừng xột xoạc
Nàng sương ơi!mát thôi đừng lạnh lẽo.
Con muỗi kia ve vản làm chi đây
Lãng đi chưa lặng thing cho em ngủ.
Ngủ heng em anh thương em khi ngủ
Thánh thiện quá trông như một nàng tiên.
.........
Bỗng bên thềm thêm chiếc lá vàng rơi
Anh lo quá,giật mình,êm êm cho em ngủ.
(mía à,sao mía bít P phải kêu mía là tỷtỷ,lộ rùi,giờ đời thật nhận P làm tiểu đệ đc ko?còn trong thơ mía là nàng thơ,P còn phải hoc hỏi thơ mía nhìu,mía làm thơ p nể lun á,mía ở tận châu âu thật à,mún bít mía là ai quá gữi mail cho P dc kok [email protected])


Gặp đây tiếp nối vần thơ
Chữ thương chữ nhớ chần chờ chưa đưa
Biết sông mấy khúc cho vưà
Biết Anh mấy thuở noí ưà vơí em

Cho dù đọng giọt sương đêm
Rèm mi sũng ướt môi mềm đợi ai
Cho dù sắp tơí ngày mai
Chúng mình chưa gặp ở ngoài đơì tư

Vần thơ vẫn ngọt đấy ư
Anh đừng lo sợ lư thừ mà chi
Tiếp đi nối ước mơ gì
Tình mình tươi sáng như vì sao đêm...

Chào Phong, miá ở Berlin- West....hihihih. Thơ cuả mía còn dở òm hà , làm cho vui thôi mà. Phong muốn kiu mía là gì cũng được...hihihihi

Chúc Phong nhiều niềm vui trong cuộc sống thường nhật nghen. Mía lau:heartflower:

mialau
06-08-2008, 01:21 PM
Ước gì mình già thêm vài tuổi
Để một ngày chị gọi mình là anh
Ước gì một ngày mới yên lành
Chị lại nói: anh ơi! yêu anh lắm

Ước gì một ngày kia tắt nắng
Trong công viên chị lại khẽ hôn mình ( tối om ^_^)
Ước gì mình bạo dạn chút nữa
Em yêu chị! Chị đừng vội lấy chồng ^_^

( Chúc mọi người mạnh khoẻ và luôn vui tươi )



Nếu trơì ban cho em ba điều ước
Em ước gì luôn nhỏ bước chân son
Kiễng chân lên để Anh hết có còn
Ngại em lớn vì chưa tròn mươì tám

Điều ước kia em mong làm giọt nắng
Đuổi theo Anh sươỉ những tháng muà đông
Để tim Anh vẫn luôn nhịp phập phồng
Em lặng nghe mà quặn lòng nhung nhớ

Điều còn lại em ước tình chớm nở
Tươi như hoa đẹp rực rỡ ban mai
Dẫu tháng năm xin đừng chớ tàn phai
Chưa gặp mặt xin đừng bey Anh nhé...

Hi, chào Anh Crazy, chọc quê mía goài đi nghen. Mía biết là miá hong còn cái tuổi đi học nưã mà ( hú hồn nghen...hihihi). Chê mía già goài hà, mía bùn wá đi . Hèn chi hỏng dám vô trả lơì thơ cho Anh nưã đó...hihihihihihi.

Chúc Anh lúc nào cũng tươi vui dí dỏm như những vần thơ cuả Anh, Anh nhé. Mến Mía lau:heartflower:

mialau
06-08-2008, 01:51 PM
chào mía lao mình là thành viên mới nên mình rất bỡ ngỡ bạn có thể chỉ cho mình biết cácha vào trang của mình để viết thơ được ko bạn vì mình chưa biết cách để vào bạn đừng cười mình nha

Chào bạn Thoconkhokhao, mía xin lỗi vì trả lơì chậm trễ nghẹn

Bạn muốn mở chủ đề mơí ở trong trang thơ này phải không?. Bạn bấm vào :

1. Vườn thơ chiều tím
2. Tay trái phía trên có chữ : Gơỉ bài mơí
3. Bấm vào đó, bạn có thể viết thơ cuả mình gưỉ đi.

Chúc thành công nghen. Nếu chưa làm được nhớ gào to lên heng. Thế nào cũng có mấy Anh Chị Mod ở đây giúp đỡ tận tình...hihihihihi

Chúc TCKK vui nhiều nhen. Mía lau

sportman16
06-08-2008, 08:55 PM
thơ của anh hay ra phét đấy!!

mialau
06-08-2008, 09:59 PM
thơ của anh hay ra phét đấy!!


http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t15-2.jpg

Chào Sportman16, cảm ơn bạn ghé thăm và có lời khen tặng nhen.

Mấy Anh con choai trong ni mần thơ tình củm w á heng...hihihihi

Chúc SM luôn vui nha. míalau:heartflower:

crazy
07-08-2008, 12:09 AM
Ai thương ai dù biết ai gian dối
Mặc kệ người ta cứ thương vậy thôi
Mặc kệ người lời chóp lưỡi đầu môi
Kệ tất cả vì ta chót yêu rồi ^.^

Xá gì đâu dẫu không gian cách trở
"Điều giản dị" ta cứ hoài ước mơ
Mộc mạc thôi dịu dàng những vần thơ
Khúc " Tình ca" ta gửi ngàn nỗi nhớ ^_T

Chúc mía luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, bình an và có những bài thơ hay

dungnhinanh_em
07-08-2008, 12:33 AM
Trong một phút

Trong một phút ta thấy mình trống vắng
Thấy tâm hồn dào dạt chốn mờ trăng
Rồi phút chốc thoáng nghe lòng cay đắng
Khi nhìn về lối củ một lần sang

Sớm thoảng sương giăng mờ mây trắng
Ánh vàng xòa treo nắng giữa tầng trời
Như nơi đó tình yêu vừa đến đợi
Như mong chờ thoang thoảng mối tình thơ

Qua một phút ta ngỡ lòng khô héo
Hạt sầu nào ai gieo mãi trong tim
Thấy hồn say lịm dần theo giấc mộng
Tình yêu đâu trong cõi vắng vô thường

Khi tỉnh trí thì hoàng hôn vừa thức
Ta lẽ loi ray rứt khi hết mơ
Lại thấy tiếc những vì sao tinh tú
Những ngôi vừa từ bỏ tối đi hoang

Hết một phút ta như vừa tìm chết
Sáng mùa thu sẽ hết một hồn thơ
Chỉ xin ai giây phút của hững hờ
Của tình muộn lững lờ trong thương tiếc

lamvulove
07-08-2008, 07:37 AM
Lâu nay chẳng hứng thú làm thơ
Cũng vì lời hứa mãi mong chờ
Á - Âu cách trở thêm vô vọng
Có phải ai kia đã làm ngơ

dungnhinanh_em
07-08-2008, 07:04 PM
nhớ không em có một chàng thi sĩ
chiều chiều vẫn đứng cửa trồng si
dẫu ngóng trông cũng chẳng được gì
mà chẳng bao giờ hỏi sao vậy

nhớ không em có một con ngựa giấy
gấp tặng em giữa giờ kiểm tra bài
chẳng hiểu sao cô giáo lại nhìn thấy
khiến gã khờ lên đứng bảng trồng cây

nhớ không em có cả một trời mây
lại thêm cả một cánh diều đưa đẩy
nhưng đúng hôm gió chiều chẳng mấy
diều lộn nhào chẳng thấy em đâu

nhớ không em có bức hoạ muôn màu
thế tự nhiên có kẻ lại đem giấu
điều đó chỉ một người thấu hiểu
đó là em tình đầu của anh

nhớ không em có bức thư có cánh
bay vèo vèo trong lớp thật là nhanh
thế mà sao thư bay nhầm chỗ
khiến mặt kẻ tội đồ chẳng khác quả chanh

biết không em một tình cảm chân thành
bên cạnh em mà em nào đâu hiểu
lúc vắng em sao lòng thấy thiếu
phải chăng người đời gọi đó là yêu ????

mialau
07-08-2008, 10:02 PM
Ai thương ai dù biết ai gian dối
Mặc kệ người ta cứ thương vậy thôi
Mặc kệ người lời chóp lưỡi đầu môi
Kệ tất cả vì ta chót yêu rồi ^.^

Xá gì đâu dẫu không gian cách trở
"Điều giản dị" ta cứ hoài ước mơ
Mộc mạc thôi dịu dàng những vần thơ
Khúc " Tình ca" ta gửi ngàn nỗi nhớ ^_T

Chúc mía luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, bình an và có những bài thơ hay



Nếu em biết Anh mà thích gian dối
Em bỏ về quên hẳn lối ngày xưa
Nơi mà Anh vẫn hò hẹn đón đưa
Nhặt lá vàng hay che mưa dạo nọ

Biết không Anh , bài thơ tình rị mọ
Thức cả đêm ráp chữ cố cho xong
Ngồi bên Anh nghe thèn thẹn trong lòng
Chưa kịp đưa Anh vo vòng ly biệt....


Xin lỗi mọi người nghen , mía phải đi mần gòi, chiều dìa trả lời nghen. ML

crazy
07-08-2008, 11:09 PM
Có không em một tình yêu bất diệt?
Dẫu ly biệt tình yêu vẫn lên ngôi
Có không em yêu người ấy hơn tôi?
Dòng đời trôi cuốn em tôi đi mãi T_T

Có không em một tình yêu ngang trái?
Một sớm mai "hãy về đây bên anh"
Có không em bầu trời tối lại xanh?
Em yêu anh thì đừng xa anh nữa !!!^_^

( Chúc mía vui khoẻ và trẻ mãi không già nha..... ka ka )

mialau
08-08-2008, 11:50 PM
Trong một phút

Trong một phút ta thấy mình trống vắng
Thấy tâm hồn dào dạt chốn mờ trăng
Rồi phút chốc thoáng nghe lòng cay đắng
Khi nhìn về lối củ một lần sang

Sớm thoảng sương giăng mờ mây trắng
Ánh vàng xòa treo nắng giữa tầng trời
Như nơi đó tình yêu vừa đến đợi
Như mong chờ thoang thoảng mối tình thơ

Qua một phút ta ngỡ lòng khô héo
Hạt sầu nào ai gieo mãi trong tim
Thấy hồn say lịm dần theo giấc mộng
Tình yêu đâu trong cõi vắng vô thường

Khi tỉnh trí thì hoàng hôn vừa thức
Ta lẽ loi ray rứt khi hết mơ
Lại thấy tiếc những vì sao tinh tú
Những ngôi vừa từ bỏ tối đi hoang

Hết một phút ta như vừa tìm chết
Sáng mùa thu sẽ hết một hồn thơ
Chỉ xin ai giây phút của hững hờ
Của tình muộn lững lờ trong thương tiếc




http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t42-2.jpg

Chào Anh "hong cho nhìn "...hihihi. Thơ cuả Anh hay quá đi , một chút lãng mạn trộn vơí những nhớ mong khắc khoải , làm mía đọc xong thấy cứ buồn buồn làm sao ấy...hhihihihihi.

Mong cho Anh có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và cứ phóng bút làm thật nhiều thơ hay Anh nhé.:heartflower:mia lau


TB. Hình như mía thấy hình thư pháp để nguyên coi ko được rõ. Anh nhớ nhấp chuột vào hình , bên tay trái có hình chữ thập , Anh nhấp vào lần nưã , hình sẽ hiện nguyên original dễ đọc hơn...ihihhihihi


Lâu nay chẳng hứng thú làm thơ
Cũng vì lời hứa mãi mong chờ
Á - Âu cách trở thêm vô vọng
Có phải ai kia đã làm ngơ



http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t26-1.jpg

dạ , mía chào Anh Lamvu , Anh vẫn khoẻ chứ ạ. Cho mía xin lỗi nghen , bận quá nên ít ghé vào D Đ....hihihih

Chúc Anh ngày cuối tuần luôn vui nha. Mía lau:heartflower:

dungnhinanh_em
09-08-2008, 02:49 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t42-2.jpg

Chào Anh "hong cho nhìn "...hihihi. Thơ cuả Anh hay quá đi , một chút lãng mạn trộn vơí những nhớ mong khắc khoải , làm mía đọc xong thấy cứ buồn buồn làm sao ấy...hhihihihihi.

Mong cho Anh có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và cứ phóng bút làm thật nhiều thơ hay Anh nhé.:heartflower:mia lau


TB. Hình như mía thấy hình thư pháp để nguyên coi ko được rõ. Anh nhớ nhấp chuột vào hình , bên tay trái có hình chữ thập , Anh nhấp vào lần nưã , hình sẽ hiện nguyên original dễ đọc hơn...ihihhihihi




Em về
Xới chuyện cũ xưa
Bắt mồi nhung nhớ, đổ thừa thời gian
Nói toàn
Tiếng ngọt lời ngon
Bảo rằng tất cả vẫn còn vẹn nguyên

Em về
Nhóm lửa tình duyên
Đốn cây ngờ vực, đắp đường thứ tha
Nghĩ rằng
Tình cảm đôi ta
Thường tình như chuyện lá rời xa cây

Em ơi!
Đừng có giả nai
Tuồng xưa, vở cũ diễn hoài chán thay
Anh giờ
Vết tích thơ ngây
Chỉ là vết tích tháng ngày hằng chai

Em ơi!
Đừng cố miệt mài
Chuyện xưa, trò cũ xem hoài chán thay
Anh giờ
Chẳng chút mảy may
Tiếc thương cho những tháng ngày đã qua

Em ơi!
Tình của đôi ta
Một thời thôi đã một thời đã qua
Tàn tro
Nguội lạnh phôi pha
Lửa tình hương phấn đã qua một thời

Em ơi!
Giữ lại đôi lời
Lời ngon, tiếng ngọt trao người về sau
Anh giờ
Tình cũ, người xưa
Đã là dĩ vãng một thời còn đâu?...

mialau
09-08-2008, 10:23 AM
Có không em một tình yêu bất diệt?
Dẫu ly biệt tình yêu vẫn lên ngôi
Có không em yêu người ấy hơn tôi?
Dòng đời trôi cuốn em tôi đi mãi T_T

Có không em một tình yêu ngang trái?
Một sớm mai "hãy về đây bên anh"
Có không em bầu trời tối lại xanh?
Em yêu anh thì đừng xa anh nữa !!!^_^

( Chúc mía vui khoẻ và trẻ mãi không già nha..... ka ka )


http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t12-1.jpg

Dạ, cúm ơn chúc mía mau già...í wên ko già...hí hí hí....

Mía cũng chúc lại Anh trẻ goài goài nghen , để chi biết hong , cho thơ cuả hai đưá mình tương xứng chớ...hihihih

mialau
09-08-2008, 10:30 AM
nhớ không em có một chàng thi sĩ
chiều chiều vẫn đứng cửa trồng si
dẫu ngóng trông cũng chẳng được gì
mà chẳng bao giờ hỏi sao vậy

nhớ không em có một con ngựa giấy
gấp tặng em giữa giờ kiểm tra bài
chẳng hiểu sao cô giáo lại nhìn thấy
khiến gã khờ lên đứng bảng trồng cây

nhớ không em có cả một trời mây
lại thêm cả một cánh diều đưa đẩy
nhưng đúng hôm gió chiều chẳng mấy
diều lộn nhào chẳng thấy em đâu

nhớ không em có bức hoạ muôn màu
thế tự nhiên có kẻ lại đem giấu
điều đó chỉ một người thấu hiểu
đó là em tình đầu của anh

nhớ không em có bức thư có cánh
bay vèo vèo trong lớp thật là nhanh
thế mà sao thư bay nhầm chỗ
khiến mặt kẻ tội đồ chẳng khác quả chanh

biết không em một tình cảm chân thành
bên cạnh em mà em nào đâu hiểu
lúc vắng em sao lòng thấy thiếu
phải chăng người đời gọi đó là yêu ????


http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t90.jpg

Anh ơi , em ghét Anh thật mà , không cho em nhìn rồi lại còn làm thơ dài ơi là dài , đuổi theo Anh muốn đứt hơi luôn dị đó...hihihihhi

Cảm ơn Anh thật nhiều đã tặng cho mía những baì thơ hay là vâỵ. Lúc xưa mía ngại làm dài lắm , từ từ mía sẽ theo học Anh làm hơi dài dài nghen...hihihi. Chúc vui vẻ ạ. Mía lau

mialau
09-08-2008, 10:40 AM
Em về
Xới chuyện cũ xưa
Bắt mồi nhung nhớ, đổ thừa thời gian
Nói toàn
Tiếng ngọt lời ngon
Bảo rằng tất cả vẫn còn vẹn nguyên

Em về
Nhóm lửa tình duyên
Đốn cây ngờ vực, đắp đường thứ tha
Nghĩ rằng
Tình cảm đôi ta
Thường tình như chuyện lá rời xa cây

Em ơi!
Đừng có giả nai
Tuồng xưa, vở cũ diễn hoài chán thay
Anh giờ
Vết tích thơ ngây
Chỉ là vết tích tháng ngày hằng chai

Em ơi!
Đừng cố miệt mài
Chuyện xưa, trò cũ xem hoài chán thay
Anh giờ
Chẳng chút mảy may
Tiếc thương cho những tháng ngày đã qua

Em ơi!
Tình của đôi ta
Một thời thôi đã một thời đã qua
Tàn tro
Nguội lạnh phôi pha
Lửa tình hương phấn đã qua một thời

Em ơi!
Giữ lại đôi lời
Lời ngon, tiếng ngọt trao người về sau
Anh giờ
Tình cũ, người xưa
Đã là dĩ vãng một thời còn đâu?...


http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t15-1.jpg

Anh ơi , thơ cuả Anh hay quá hà , khen thật đó nha. Có nhận đệ tử hong đây..???. Noí ưà đi , cho mía vắt cơm nắm theo học được hong da...hihihihi

Chúc Anh sáng tác thật nhiều thơ trữ tình như vâỵ nghen Anh , mía lau

Crazy In Love!
09-08-2008, 11:19 AM
Nào ai có biết những vần thơ
Khuất sau trang cũ ướt nhoèn sương đêm.
Biết bao rao rực ngóng chờ
Bến ngơ ngỏ vắng,bóng nàng lướt qua
Em vào biệt thự cao sang
Nhà anh khuất bóng em lờ đi ngang.
Lang thang góc phố bơ vơ
Tìm trong sâu thẳm,nơi đâu đi về
Ngậm ngùi ôm lấy niềm riêng
Hai tay gom góp giọt sầu phôi phai
Trách sao,con số không may
Vẩy tay tiễn biệt chuyến tàu không tên.

dungnhinanh_em
09-08-2008, 12:02 PM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t90.jpg

Anh ơi , em ghét Anh thật mà , không cho em nhìn rồi lại còn làm thơ dài ơi là dài , đuổi theo Anh muốn đứt hơi luôn dị đó...hihihihhi

Cảm ơn Anh thật nhiều đã tặng cho mía những baì thơ hay là vâỵ. Lúc xưa mía ngại làm dài lắm , từ từ mía sẽ theo học Anh làm hơi dài dài nghen...hihihi. Chúc vui vẻ ạ. Mía lau
Đừng nhìn tôi trong những giấc mơ

Em - đừng nhìn tôi trong những giấc mơ
Đừng nhìn tôi như thế
Đôi mắt em chỉ khiến tôi lo sợ
Sợ như tôi là một kẻ tội đồ

Tôi chỉ là kẻ khờ
Chỉ là kẻ ngu ngơ
Thì sá chi khiến em để mắt tới
Một miền hoang tàn đất cày lên cằn cỗi
Không một nụ ươm mầm
Mưa cũng chối chẳng thèm rơi

Đừng nhìn tôi dù trong giấc mơ thôi
Vì biết đâu ...
Tôi sẽ trở nên khùng, trở nên điên , trở nên vô cảm
Sẽ làm tim em nát
Sẽ làm tim em đau như những người khác
Ừ...biết đâu ...

Mà trong tận thâm sâu cõi lòng tôi chẳng muốn em đau
Dù chỉ là trong mơ cũng thế
Tôi chấp nhận rã nát mình ra - nếu như có thể
Miễn em đừng nhìn trong những giấc mơ tôi



http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t15-1.jpg

Anh ơi , thơ cuả Anh hay quá hà , khen thật đó nha. Có nhận đệ tử hong đây..???. Noí ưà đi , cho mía vắt cơm nắm theo học được hong da...hihihihi

Chúc Anh sáng tác thật nhiều thơ trữ tình như vâỵ nghen Anh , mía lau
Ta

Ta giữ lại cái gật đầu lơ đễnh
Ở nơi em
Ngày bỗng hóa khù khờ
Ươm những giọt đời trên đóa mộng vu vơ
Niềm nhung nhớ đến ngẩn ngơ
Ngày ... tháng

Đèn loe loét
Đèn cạn dần
Rạng sáng
Màn sương trong ngao ngán ẩn giấu lòng
Giữa mênh mông trời
Cuồng quay
Nghênh ngông
Ta chếnh choáng
Có hay chăng ?
Say ?
Tỉnh ...?

Ta
Nữa cuộc đời đứng bên lề phép tính
Nhân nỗi đau
Chia nỗi nhớ cho người
Cộng những yêu thương
Trừ những yếu đuối cái tôi
Còn dư vị là chua ,cay, mặn, đắng

Mộng cho ta
Một con đường xa vắng
Mộng cho em
Ngay ngắn đường tình
Mộng cho những lời yêu hóa phép phù sinh
Đương thinh lặng
Chợt trở mình biết nói

Hình như ta lại gượng mình ... gắng gỏi


chỉ là làm thơ cho vui thôi mà nhận đệ tử gì chớ ^''^

crazy
14-08-2008, 11:13 PM
Ước gì mình trở thành con gái ^^
Đến bên người chẳng phải ngại điều chi
Nhìn âu yếm mà chẳng phải ngoảnh đi
Rồi gì... gì... cũng chẳng cần giữ ý ^.^

Ước gì con trai biết mang bầu
Để hiểu được sự mang nặng đẻ đau
Để ngày ngày chẳng còn giám càu nhàu
" Nốt thằng ku, nốt lần này,... lần nữa" ^^

Chúc Mía an dưỡng "tuổi trẻ" vui khoẻ, đừng có bị còng lưng sớm nha^^

mialau
15-08-2008, 11:01 AM
Nào ai có biết những vần thơ
Khuất sau trang cũ ướt nhoèn sương đêm.
Biết bao rao rực ngóng chờ
Bến ngơ ngỏ vắng,bóng nàng lướt qua
Em vào biệt thự cao sang
Nhà anh khuất bóng em lờ đi ngang.
Lang thang góc phố bơ vơ
Tìm trong sâu thẳm,nơi đâu đi về
Ngậm ngùi ôm lấy niềm riêng
Hai tay gom góp giọt sầu phôi phai
Trách sao,con số không may
Vẩy tay tiễn biệt chuyến tàu không tên.





http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/notinh.jpg

Mía chào Crazy in Love , chưa chi vẫy tay tạm biệt vậy bạn ơi. Noí nghe buồn quá đi nè , bộ mía làm cái gì Crazy buồn mía hả. Nếu vậy cho mía xin lỗi nha. Lâu lâu rảnh rỗi nhớ ghé qua làm thơ cho vui nha. Mía lau :heartflower::heartflower:

mialau
15-08-2008, 11:19 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/ty-15-2.jpg

hi , chào cái Anh hỏng cho nhìn kia( nick dungnhinanh-em) . Thơ cuả Anh hay thật mà , viết theo nhiều thể loại , mía lúp xúp chạy theo không kịp đa. Nếu không chiụ nhận học trò thì cứ thả thơ cho mía đọc nha ,...hihihihi

Chúc Anh cuối tuần vui nha. Mía lau

mialau
15-08-2008, 11:25 AM
Ước gì mình trở thành con gái ^^
Đến bên người chẳng phải ngại điều chi
Nhìn âu yếm mà chẳng phải ngoảnh đi
Rồi gì... gì... cũng chẳng cần giữ ý ^.^

Ước gì con trai biết mang bầu
Để hiểu được sự mang nặng đẻ đau
Để ngày ngày chẳng còn giám càu nhàu
" Nốt thằng ku, nốt lần này,... lần nữa" ^^

Chúc Mía an dưỡng "tuổi trẻ" vui khoẻ, đừng có bị còng lưng sớm nha^^


http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/ty-8-2.jpg

Hano Anh Crazy , thơ cuả Anh càng ngày càng.....hihihihih. Mang đi tán gái coi chừng.....hihihihi. Hong noí đâu nha. Nhớ cẩn thận xiú thôi nha....hihihi.

Chúc Crazy cuối tuần vui nhiều nha. Mía lau

dungnhinanh_em
15-08-2008, 12:01 PM
Nếu có em kề bên
thì tôi lặng thinh không nói
Nhưng ngốc nè
điều đó chẳng thể chứng minh
Rằng: anh không hề yêu em đâu nhé!

Tình yêu của anh
thật hồng
thật nhẹ
như những áng mây lơ lửng tầng trời.

Tình yêu của anh
thật huyền
thật khẽ
hễ gần em là mắc cỡ ngượng ngùng.

Tình yêu của anh
thật khờ
thật ngốc
nhưng cô bé à!
tất cả chỉ vì anh yêu em quá đỗi.

làm thơ vui thôi mà ^"^ có gì mà nghiêm trọng thế Mía cuối tuần dzui dzẻ

qminhnguyen
15-08-2008, 06:53 PM
Daọ này vào vườn thơ đọc nhiều thơ buồn wá làm mình buồn lây theo. Anh vẫn " kết model " những bài thơ " giận hờn vu vơ " của Mía. Một cuối tuần nữa lại đến, anh có bài thơ này chắc giống giống như lối viết chánh tả cũng như "bản tính con gái" của ML nè. Ghẹo ML tí nha cho vui vẻ ngày cuối tuần. Have a wonderful weekend nhen, Mía uiiiiiiiiii...!!!


Em giận anh gòi ..ứ ..giận ghê
Anh mua kem đến ..cũng chẳng hề
Sầu riêng ..cóc ổi ...và mắm ruốt
Dẫu thèm muốn ăn..cũng vờ chê

Em giận anh gòi ..ghét quá đi
Người đâu mới nói ..lại lầm lì
Người ta giận trước không chịu dỗ
Còn giận lại em ..chòi ..thiệt kì ...

Em giận lắm gòi ...biết hay không ?
Sao anh chẳng nói ..để lấy lòng
Cái mặt im im ..gòi ..hôn lén
Làm ngượng người ta ..đỏ má hồng

:love-smil:........ :love-smil:....... :love-smil:......

fê wá...í....hít giận luôn ....:)....:).....:).....

MQN

mialau
17-08-2008, 02:02 AM
Nếu có em kề bên
thì tôi lặng thinh không nói
Nhưng ngốc nè
điều đó chẳng thể chứng minh
Rằng: anh không hề yêu em đâu nhé!

Tình yêu của anh
thật hồng
thật nhẹ
như những áng mây lơ lửng tầng trời.

Tình yêu của anh
thật huyền
thật khẽ
hễ gần em là mắc cỡ ngượng ngùng.

Tình yêu của anh
thật khờ
thật ngốc
nhưng cô bé à!
tất cả chỉ vì anh yêu em quá đỗi.

làm thơ vui thôi mà ^"^ có gì mà nghiêm trọng thế Mía cuối tuần dzui dzẻ


http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/33-1.jpg


Anh hong cho nhìn đó ơi , noí cho mía biết tên gì đi cho dễ goị được hong , ưà mà muốn dấu cũng hỏng sao nghen . Dạ thì thơ thẩn cho vui thôi mà , mía đâu có ý gì đâu nà...ihihihi

Chủ nhật vui nhiều nghen Anh. Mía lau

mialau
17-08-2008, 02:16 AM
Daọ này vào vườn thơ đọc nhiều thơ buồn wá làm mình buồn lây theo. Anh vẫn " kết model " những bài thơ " giận hờn vu vơ " của Mía. Một cuối tuần nữa lại đến, anh có bài thơ này chắc giống giống như lối viết chánh tả cũng như "bản tính con gái" của ML nè. Ghẹo ML tí nha cho vui vẻ ngày cuối tuần. Have a wonderful weekend nhen, Mía uiiiiiiiiii...!!!


Em giận anh gòi ..ứ ..giận ghê
Anh mua kem đến ..cũng chẳng hề
Sầu riêng ..cóc ổi ...và mắm ruốt
Dẫu thèm muốn ăn..cũng vờ chê

Em giận anh gòi ..ghét quá đi
Người đâu mới nói ..lại lầm lì
Người ta giận trước không chịu dỗ
Còn giận lại em ..chòi ..thiệt kì ...

Em giận lắm gòi ...biết hay không ?
Sao anh chẳng nói ..để lấy lòng
Cái mặt im im ..gòi ..hôn lén
Làm ngượng người ta ..đỏ má hồng

:love-smil:........ :love-smil:....... :love-smil:......

fê wá...í....hít giận luôn ....:)....:).....:).....

MQN


http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/89.jpg

Hi , chào Anh Minh , định là không thèm ghét nưã đâu nha , nhưng mà...hihihihi
Chúc Anh chủ nhật vui nha , nhớ làm thêm nhiều thơ cho mía đọc nha , Mía lau

Crazy In Love!
17-08-2008, 11:31 AM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/notinh.jpg

Mía chào Crazy in Love , chưa chi vẫy tay tạm biệt vậy bạn ơi. Noí nghe buồn quá đi nè , bộ mía làm cái gì Crazy buồn mía hả. Nếu vậy cho mía xin lỗi nha. Lâu lâu rảnh rỗi nhớ ghé qua làm thơ cho vui nha. Mía lau :heartflower::heartflower:

Đã giận em rùi em biết không
Em họa thơ người lại trừ anh ra
Bỏ công anh ngóng anh chờ
Bao đêm đếm mộng cuốn theo lá vàng.

Một đêm di làm dzè chạy tọt lên nhà mở mạng chờ thơ,1 đêm đợi hai đêm chờ rùi cũng thấy mía lên,thơ ai cũng có đôi.Chắc thơ P dỡ wé chơ hơ 1 mình,tủi thân bỏ đi........không quên del bài cho đỡ xấu hổ.

Crazy In Love!
17-08-2008, 11:39 AM
Xa nhau ba tháng có lâu quá không em nhi?
Để đến hôm nay em hờ hững trứơc anh
Ngày gặp lại anh lạnh lùng em băng giá
Một nỗi niền riêng chẳng nói được bao giờ

Còn bài thơ bên nhà P chờ mía chắc héo queo rùi kìaaaaaaaaa(@_<)

mialau
17-08-2008, 12:13 PM
Đã giận em rùi em biết không
Em họa thơ người lại trừ anh ra
Bỏ công anh ngóng anh chờ
Bao đêm đếm mộng cuốn theo lá vàng.

Một đêm di làm dzè chạy tọt lên nhà mở mạng chờ thơ,1 đêm đợi hai đêm chờ rùi cũng thấy mía lên,thơ ai cũng có đôi.Chắc thơ P dỡ wé chơ hơ 1 mình,tủi thân bỏ đi........không quên del bài cho đỡ xấu hổ.




Mía khôgggggg cố ý đâu nha a a a a a a a a a
Chắc tại lẩm cẩm thêm già đó thôi
Crazy ơi xin chớ giận tôi
Đây lời xin lỗi nghe rồi bỏ qua

Chúng mình lại khúc khích ha
Vần thơ lại nở như hoa đầu muà
Bây giờ hết giận hay chưa
Cươì lên nghe thử ưà ưà huề heng...


hihihihhi....cho xin lỗi nghen bạn Crazy , mía hông có cố tình quên đâu , đừng có nghĩ thơ hay hay dở gì nghen , chắc tại mía....hihihihi quên thôi mà...hihihi

Cảm ơn Crazy trở lại và hết giựng nghen. Chúc Crazy vui ha. Nhà Crazy ở đâu dạ...???...hihihi

crazy
17-08-2008, 06:14 PM
Hôm nay Hà Nội mưa to lắm
Buồn thật buồn nhớ kỉ niệm xa xăm
Con phố cũ mưa ướt lạnh căm
Hàng cây già lá rơi trong khói nước

Tiếng sấm xa từ ngày xưa vọng lại
Mưa càng to khi thấy ai bên ai
Chợt giật mình: uỳnh! uỳnh! nhói bên tai
Mất em rồi! Mất thật rồi! thương nhớ !

Chúc mọi ng vui khoẻ^_^

dungnhinanh_em
17-08-2008, 09:10 PM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/33-1.jpg


Anh hong cho nhìn đó ơi , noí cho mía biết tên gì đi cho dễ goị được hong , ưà mà muốn dấu cũng hỏng sao nghen . Dạ thì thơ thẩn cho vui thôi mà , mía đâu có ý gì đâu nà...ihihihi

Chủ nhật vui nhiều nghen Anh. Mía lau
Tình Khúc

Chim xưa đã lạc nẻo về
Tóc xưa còn chút hương thề bay đi
Đường qua tháp nhỏ lầm lì
Nghe sông đã bỏ nguồn đi xa mù
Lầu mơ phong cửa huyễn hư
Ngàn sau còn mớ sầu tư trói hồn
Mây qua trời cũ có buồn
Sóng còn mấy vết trên cồn hoang vu
Tìm nhau cuối dốc sương mù
Gặp nhau may áo phù du cho người

Giữa giòng sóng bạc hổ ngươi
Con thuyền viễn mộng khóc cười duyên xưa
Hồng nhan bạc phận dư thừa
Đục trong thiên mạng dạ thưa bến nào
Ngậm ngùi nước mắt trên cao
Khổ đau tận cõi trời vào hóa thân
Tiếng đàn em vẫn ân cần
Sao đường tơ chợt buồn ngân giã từ
Anh tìm vô sắc thanh hư
Câu thơ nhỏ lệ đau nhừ tình ơi

Crazy In Love!
18-08-2008, 10:39 AM
Mía khôgggggg cố ý đâu nha a a a a a a a a a
Chắc tại lẩm cẩm thêm già đó thôi
Crazy ơi xin chớ giận tôi
Đây lời xin lỗi nghe rồi bỏ qua

Chúng mình lại khúc khích ha
Vần thơ lại nở như hoa đầu muà
Bây giờ hết giận hay chưa
Cươì lên nghe thử ưà ưà huề heng...


hihihihhi....cho xin lỗi nghen bạn Crazy , mía hông có cố tình quên đâu , đừng có nghĩ thơ hay hay dở gì nghen , chắc tại mía....hihihihi quên thôi mà...hihihi

Cảm ơn Crazy trở lại và hết giựng nghen. Chúc Crazy vui ha. Nhà Crazy ở đâu dạ...???...hihihi

Lời em xin lỗi anh đã nhận rùi
Nhận luôn đôi lúc vô tình em trao.
Em đi giữa cánh rừng hoa
Trách em sao được...hoa anh không màu.

Yêu rồi chẳng giận lâu đâu
Chỉ cần em hiểu tấm lòng của anh
Hoa anh tuy chẳng có màu
Nhưng hương thơm mãi dẫu nhàu nắng mưa.


Hết giận mía rùi nhưng bùn chưa nguôi!

Crazy In Love!
18-08-2008, 10:58 AM
Trích:
Nguyên văn bởi mialau View Post
Tội thì có tội.....xin thưa
Thuyền nan theo sóng đẩy đưa nơi nào
Ngồi đây nước mắt tuôn trào
Nước lên nước xuống tấp vào nơi đâu

Thương cho cái cánh bèo dâu
Mạn thuyền Anh lướt nát mầu tím yêu
Doĩ theo bóng dáng mỗi chiều
Lơì thương em gưỉ cánh diều trao Anh

Cuí từn dui dẻ heng. Mía lau


Em ơi đã mấy tháng ròng
Lênh đênh sóng nước,vật vờ bờ sông
Trông theo con sóng dập dìu
Hỏi từng con cá bến thơ "máu lìa"

Cảm thương tấm lòng thuỷ chung
Rẽ từng con nước cá bơi chỉ đường
Đường xa rồi lại đường xa ghập gềnh
Qua bao con rạch,rách tươm áo rồi.

Hôm nay đang lúc bồi hồi
VÌ đang lạc giữa vườn thơ, mialau
Xa xa trong ráng nắng chiều
Diều bay phất phới báo tin của nàng.

Nàng ơi anh đã thấy nàng
Héo hon mòn mõi đang chờ đợi anh
Một mình dưới gốc đa xanh
Mía ơi anh đã tìm về rồi đây.


Hạnh phúc trong nỗi xót xa
Bao nhiêu xa cách,mặn mà lời son.
Dù bao cảm dỗ không màng
Trăm năm anh chỉ yêu nàng mà thôi.

Còn vài bước sóng nữa thôi
Nhanh lên tí nữa cho anh ôm nàng
Hai hàng nước mắt chảy xuôi.
Hai đôi môi rát gặp nhau chín hồng.

MÍA quên nhà P rùi bùn ơi là bùn!

qminhnguyen
18-08-2008, 03:33 PM
http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/89.jpg

Hi , chào Anh Minh , định là không thèm ghét nưã đâu nha , nhưng mà...hihihihi
Chúc Anh chủ nhật vui nha , nhớ làm thêm nhiều thơ cho mía đọc nha , Mía lau

Mấy cô Phái Nữ cứ nói Ghét là Thương phải không mía ui ... !!! "Ghét" thì ghét nhưng "Thương" thì vẫn sương đúng không O Mía ???


10 Thương

1-Thương em hờn giận ghê
2-Thương em quyết em thề quên anh
3-Thương nhưng chẳng nỡ đành
4-Thương khi dịu Tim dành anh thôi
5-Thương đôi lứa kề môi
6-Thương truyền ấm sưởi hơi lửa tình
7-Thương hớn hở tươi xinh
8-Thương tay nắm chúng mình sánh vai
9-Thương Yêu anh mãi hoài
10-Thương ngự trị lâu dài riêng anh ./.

MQN

qminhnguyen
18-08-2008, 03:49 PM
Vừa rồi là thương , nhưng thương nhiều wá cho nên đâm ra nhớ nửa rồi nè ML.


NHỚ EM

Nhớ Em Nhớ cả nhịp đi
Nhớ từng êm ái mộng mi nụ cười

Nhớ Em Nhớ sự vui tươi ...
Hồn nhiên-nhí nhảnh dáng người mỏng manh

Nhớ Em lời nói kêu: "Anh !!!" ...
Sao mà ấm cúng mát lành Tim xanh

Nhớ Em ánh mắt long lanh ...
Ướt mi nhỏ lệ trăng thanh sáng ngời

Nhớ em e-thẹn làn môi ...
Má hồng ứng đỏ tình đôi ta tròn

Nhớ Em tánh nết ngoan khôn ...
Thỏ the-nhỏ nhẹ trọng tôn mọi người

Nhớ Em Nhớ quá ôi thôi ...
Cho anh gặp mặt em ơi, mỗi ngày ...

Nhớ em mưa nắng chiều mây ...
Trò chuyện êm ái đó đây mỵ thùy

Nhớ Em Nhớ quá thôi đi
Nhớ khi em nói thầm thì : "Yêu Anh !!!"

MQN

TuongVy
18-08-2008, 07:36 PM
1.Ghét anh ... yêu cứ để lòng
Thấy anh hờ hững ... mà trông với chờ
Ghét anh ... em ghét lắm mờ
Để khi chẳng gặp ... thẩn thờ lệ rơi !!!
Ghét anh ... lắm đó anh ơi
Ghét nhưng mong được một đời bên nhau
Nếu mà ... em ghét được lâu
Trái tim có lẽ ...càng đau nhớ người !!!


2.Ghét anh sao mãi làm ngơ
Ghét anh sao để em chờ em mong
Ghét anh lệ chảy thành dòng
Ghét anh sao lại để lòng em đau
Ghét anh mi ướt lệ sầu
Ghét anh sao để đêm thâu chạnh lòng
Ghét anh sao nở lạnh lùng
Ghét anh em ghét ... muôn trùng ghét anh ...!!!

3.Ghét anh … sao để em chờ
Má hồng phai nhạt tím bờ môi ngoan
Ghét anh … để giấc mộng tàn
Tim em khờ dại vạn ngàn khổ đau
Ghét anh … tim đã nát nhàu
Lệ nhòa mi mắt giọt sầu tuôn rơi …
Ghét anh … em ghét quá rồi …!!!
Làm sao xóa được bóng người trong tim …?


4.Ghét anh em ghét thật nhiều .
Chỉ mong anh hiểu một điều mà thôi
Ghét anh ... em ghét thật rồi
Làm sao quên được những lời thủy chung ?
Ghét anh ... em ghét vô cùng
Từ trong nỗi ghét chất chồng nỗi yêu
Ghét anh ... em ghét bao nhiêu !
Thì tình em mãi sớm chiều trọn trao
Ghét anh ... là ghét ngọt ngào
Ghét pha nỗi nhớ dạt dào từ tim
Ghét trong nỗi nhớ dịu êm
Mà trong tận cõi lòng em yêu hoài !

TuongVy mến chào chị Mía Lau. Vy đã nhiều lần đọc và mến mộ dòng thơ của chị nhiều. Đọc thơ chị TV thích vì tìm được nhiều sự đồng cảm. Cho phép Vy phụ chị "ghét" mí anh ấy nhiều thêm nữa nha chị Mía

P.chi
26-08-2008, 11:58 PM
Em chỉ muốn yêu mỗi mình Anh thôi
Nước mắt ơi xin đừng rơi nưã nhé
Nụ cươì ơi xin cất lên khe khẽ
Anh yêu ơi cho em ghé bờ vai

Nếu chúng mình cho dù lỡ chia hai
Bóng hình Anh chẳng thể phai vĩnh viễn
Chuyện tình mình hôm qua đã đưa tiễn
Vẫn trong em một kỉ niệm khó quên....

Mía chào Chị P.Chi , cảm ơn Chị ghé thăm mía nhen. Mong rằng còn nhiều dịp thưởng thức những vần thơ trữ tình ngọt ngào cuả Chị nưã Chị nhé. Mến chúc Chị ngày cuối tuần thật nhiều sức khoẻ và nhiều niềm vui ạ. Mía lau :heartflower:


Ai có hỏi mắt sao buồn muốn khóc
Vội vàng thưa tại mía lau này
Ai có hỏi mă't sao thờ ơ quá
Mất đi rồi tìm kiếm mãi nơi đâu

P.chi
27-08-2008, 12:40 AM
1.Ghét anh ... yêu cứ để lòng
Thấy anh hờ hững ... mà trông với chờ
Ghét anh ... em ghét lắm mờ
Để khi chẳng gặp ... thẩn thờ lệ rơi !!!
Ghét anh ... lắm đó anh ơi
Ghét nhưng mong được một đời bên nhau
Nếu mà ... em ghét được lâu
Trái tim có lẽ ...càng đau nhớ người !!!


2.Ghét anh sao mãi làm ngơ
Ghét anh sao để em chờ em mong
Ghét anh lệ chảy thành dòng
Ghét anh sao lại để lòng em đau
Ghét anh mi ướt lệ sầu
Ghét anh sao để đêm thâu chạnh lòng
Ghét anh sao nở lạnh lùng
Ghét anh em ghét ... muôn trùng ghét anh ...!!!

3.Ghét anh … sao để em chờ
Má hồng phai nhạt tím bờ môi ngoan
Ghét anh … để giấc mộng tàn
Tim em khờ dại vạn ngàn khổ đau
Ghét anh … tim đã nát nhàu
Lệ nhòa mi mắt giọt sầu tuôn rơi …
Ghét anh … em ghét quá rồi …!!!
Làm sao xóa được bóng người trong tim …?


4.Ghét anh em ghét thật nhiều .
Chỉ mong anh hiểu một điều mà thôi
Ghét anh ... em ghét thật rồi
Làm sao quên được những lời thủy chung ?
Ghét anh ... em ghét vô cùng
Từ trong nỗi ghét chất chồng nỗi yêu
Ghét anh ... em ghét bao nhiêu !
Thì tình em mãi sớm chiều trọn trao
Ghét anh ... là ghét ngọt ngào
Ghét pha nỗi nhớ dạt dào từ tim
Ghét trong nỗi nhớ dịu êm
Mà trong tận cõi lòng em yêu hoài !

TuongVy mến chào chị Mía Lau. Vy đã nhiều lần đọc và mến mộ dòng thơ của chị nhiều. Đọc thơ chị TV thích vì tìm được nhiều sự đồng cảm. Cho phép Vy phụ chị "ghét" mí anh ấy nhiều thêm nữa nha chị Mía


Ghét anh em cũng ghét anh
Ghét người hờ hững, ghét mình chua cay
Ghét anh giử mãi tim này
Ghét người thay đổi, ghét mình lặng thinh

Ghét anh từ sáng đến chiều
Đêm về thấy nhớ nặng nhiều mộng mơ
Thôi giờ tình đã ơ thờ
Mượn vầng trăng vở, ghét đề vần thơ

khoachst
27-09-2009, 07:52 AM
hoa hồng chỉ nở cành hồng
tình anh chỉ nở trong vòng tay em

đức tay một chúc chẳng sao
xa nhau một phút như dao cắt lòng

khoachst
06-10-2009, 02:07 AM
Hối Hận
khi xưa tôi cùng em chung lớp
đến một ngày em nói tieng yêu
nhưng dừng như tôi không nhận thấy
đến sao rồi nhung nhớ vu vơ


bao nhiêu đêm cưới đầu suy nghĩ
nghĩ về người nói tiếng yêu tôi
lệ tươn rơi lòng đầy hối hận
hận vì mình chót bỏ tình em



Mình mong các bạn nên biết trân trọng tinh cảm đang có đừng nên như mình giờ hối hận

Gió Bụi
06-10-2009, 03:44 AM
Lâu rồi mới ghé lại đây
Ơ hay nàng Mía vẫn còn ghét ư ?
Nấu bao nồi ghét chưa nhừ
Mìa ơi , Mía hỡi bao chừ Mía thương

Để cho anh biết anh lường
Sợi nhung sợi nhớ tìm phương cột vào
Rề Chanh cùng với Mía lao
Thêm chút đường mật dzạt dzào hương yêu

L.Q

khoachst
07-10-2009, 01:11 AM
Nếu em biết Anh mà thích gian dối
Em bỏ về quên hẳn lối ngày xưa
Nơi mà Anh vẫn hò hẹn đón đưa
Nhặt lá vàng hay che mưa dạo nọ

Biết không Anh , bài thơ tình rị mọ
Thức cả đêm ráp chữ cố cho xong
Ngồi bên Anh nghe thèn thẹn trong lòng
Chưa kịp đưa Anh vo vòng ly biệt....


Xin lỗi mọi người nghen , mía phải đi mần gòi, chiều dìa trả lời nghen. ML

Say men rượu tuy say mà tĩnh
say men tình tuy tỉnh ma say

mialau
09-02-2010, 12:53 AM
hic...lâu goì ghé lại , định post hình mà sao ko được dợ. ?.Có Mod nào gảnh gảnh chỉ dùm mía hong dợ . Cảm ơn trước nha tanghoa

http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/13.jpg

hình như ko làm lớn hình lên được. Bùn wá ...hic