meocon11
09-05-2008, 04:24 AM
.....................
....................
...............
-Bình đợi Nga với !câu nói của nga_1 người con gái bình thường ,gia đình không khá giả lắm,hoc giỏi,là lớp trương của lớp 11b2
-uhm.có chuyện j vậy NGa? câu nói của bình 1 cậu hs đa tình ,gia đình giàu có ,tính tình thay đổi theo thời tiết..đẹo trai ,nhiều ban nữ sinh hằng mơ đc kết bạn
-sao dạo này Bình học lơ là vậy?
-không biết ,kệ chuyện người ta
sau đó Bình phóng xe đi thẳng ,mấy buổi học sau đó không thấy Bình lên lớp ,cô giáo bảo Nga tìm hiểu nguyên nhân ,
Chiều hôm đó Nga liền vào nhà Bình hỏi ,bấm chuông không thấy ai trong nhà Nga định quay xe đi về thì thấy Bình mặt bơ phờ ra mở cửa :
-cậu sao thế?
-chẳng sao cả?
-bà đến có chuyện j?
-cô giáo bảo Nga......định nói tiếp thì thấy Bình ngã dựa vào tường ,Nga liền dìu Bình vào nhà ,trong nhà không có ai ,căn nhà trống trải,bừa bộn hiện ra rõ trc mắt Nga ,
-bố mẹ cậu đi đâ rùi?
-chẳng biết họ đi suốt ngày ,có bao giờ thấy ở nhà đâu?1 tuần họ về nhà 1 lần ,
-cậu ốm mấy hôm rùi ag?
Sờ trán Bình thấy nóng quá Nga liền vội lấy xe đi mua thuốc
-để Nga đi mua thuốc
....
khi quay lại nhà Bình,Nga thấy trong nhà có bóng người hóa ra đó là Hoa _1 cô bạn
xinh xắn học lớp b3,gia đình điều kiện ,...
-chào bạn
-......bạn của Bình ag?(Hoa hỏi Bình mà không trả lời Nga)
Binh gật đầu chẳng nói lên lời
Nhìn Hoa chăm sóc Binh Nga thấy mình là người thừa nên đành ra về
-thôi Nga về đây ,Binh cố khoẻ nhanh rùi đi học nha ,Nga về trc đây bạn !
..............
1 tuần sau thấy Bình đi học lại Nga vui mừng nhìn sắc mặt của BÌnh có vẻ khá hơn Nhưng Nga vẫn thấy 1 nét buồn buồn của Bình không sao tả nổi?các buổi học thêm Nga hay rủ Binh đi học cùng (dù j thì 2 đứa cũng học cùng nhau từ hồi mẫu giáo đến bây giờ ,mặc dù rất ít nói chuyện với nhau )
,nhưng hình như là Bình không để ý ,mỗi lần đi học qua nhà Bình thỉnh thoảng Nga lại nhìn vào ngôi nhà lạnh lẽo mà Nga đã đc vào 1 ,2 lần , nGa thấy thương Bình tự lúc nào không biết ,nhưng có lẽ là Bình sẽ không bao giờ biết
hôm nay đi học thêm Sinh ,vẫn con đường cũ Nga lại đi qua nhà Bình, lần này ngôi nhà không yên tĩnh mà Nga nghe thấy tiếng ầm ĩ bên trong ,nhưng chỉ thoáng qua thôi ,Nga không dám đứng lại vì sợ trễ buổi học.NGa là chị cả trong nhà,mỗi buổi học về là Nga ra chợ giũp mẹ dọn hàng bán đồ ăn ,khi đến quán Nga nhìn bên trong hình dáng quen quen,lại gần Nga mới nhận ra đó là BÌnh
-Bình?sao cậu ở đây?
-tui ăn bánh mà?
-ông ăn xog rùi mà?nhìn vẻ mắt buồn.Nga nghĩ ngay đến lúc sáng, Nga liền hỏi:
-nhà Bình có chuyện ah?sáng nay nay Nga thây..
-chẳng có j cả?BÌnh ngắt lời Nga
-................
( cont_)
....................
...............
-Bình đợi Nga với !câu nói của nga_1 người con gái bình thường ,gia đình không khá giả lắm,hoc giỏi,là lớp trương của lớp 11b2
-uhm.có chuyện j vậy NGa? câu nói của bình 1 cậu hs đa tình ,gia đình giàu có ,tính tình thay đổi theo thời tiết..đẹo trai ,nhiều ban nữ sinh hằng mơ đc kết bạn
-sao dạo này Bình học lơ là vậy?
-không biết ,kệ chuyện người ta
sau đó Bình phóng xe đi thẳng ,mấy buổi học sau đó không thấy Bình lên lớp ,cô giáo bảo Nga tìm hiểu nguyên nhân ,
Chiều hôm đó Nga liền vào nhà Bình hỏi ,bấm chuông không thấy ai trong nhà Nga định quay xe đi về thì thấy Bình mặt bơ phờ ra mở cửa :
-cậu sao thế?
-chẳng sao cả?
-bà đến có chuyện j?
-cô giáo bảo Nga......định nói tiếp thì thấy Bình ngã dựa vào tường ,Nga liền dìu Bình vào nhà ,trong nhà không có ai ,căn nhà trống trải,bừa bộn hiện ra rõ trc mắt Nga ,
-bố mẹ cậu đi đâ rùi?
-chẳng biết họ đi suốt ngày ,có bao giờ thấy ở nhà đâu?1 tuần họ về nhà 1 lần ,
-cậu ốm mấy hôm rùi ag?
Sờ trán Bình thấy nóng quá Nga liền vội lấy xe đi mua thuốc
-để Nga đi mua thuốc
....
khi quay lại nhà Bình,Nga thấy trong nhà có bóng người hóa ra đó là Hoa _1 cô bạn
xinh xắn học lớp b3,gia đình điều kiện ,...
-chào bạn
-......bạn của Bình ag?(Hoa hỏi Bình mà không trả lời Nga)
Binh gật đầu chẳng nói lên lời
Nhìn Hoa chăm sóc Binh Nga thấy mình là người thừa nên đành ra về
-thôi Nga về đây ,Binh cố khoẻ nhanh rùi đi học nha ,Nga về trc đây bạn !
..............
1 tuần sau thấy Bình đi học lại Nga vui mừng nhìn sắc mặt của BÌnh có vẻ khá hơn Nhưng Nga vẫn thấy 1 nét buồn buồn của Bình không sao tả nổi?các buổi học thêm Nga hay rủ Binh đi học cùng (dù j thì 2 đứa cũng học cùng nhau từ hồi mẫu giáo đến bây giờ ,mặc dù rất ít nói chuyện với nhau )
,nhưng hình như là Bình không để ý ,mỗi lần đi học qua nhà Bình thỉnh thoảng Nga lại nhìn vào ngôi nhà lạnh lẽo mà Nga đã đc vào 1 ,2 lần , nGa thấy thương Bình tự lúc nào không biết ,nhưng có lẽ là Bình sẽ không bao giờ biết
hôm nay đi học thêm Sinh ,vẫn con đường cũ Nga lại đi qua nhà Bình, lần này ngôi nhà không yên tĩnh mà Nga nghe thấy tiếng ầm ĩ bên trong ,nhưng chỉ thoáng qua thôi ,Nga không dám đứng lại vì sợ trễ buổi học.NGa là chị cả trong nhà,mỗi buổi học về là Nga ra chợ giũp mẹ dọn hàng bán đồ ăn ,khi đến quán Nga nhìn bên trong hình dáng quen quen,lại gần Nga mới nhận ra đó là BÌnh
-Bình?sao cậu ở đây?
-tui ăn bánh mà?
-ông ăn xog rùi mà?nhìn vẻ mắt buồn.Nga nghĩ ngay đến lúc sáng, Nga liền hỏi:
-nhà Bình có chuyện ah?sáng nay nay Nga thây..
-chẳng có j cả?BÌnh ngắt lời Nga
-................
( cont_)