cobexomnui_89
09-05-2008, 02:03 AM
Mọi người bảo tôi nhóc thay đổi
Ít nói cười, lại hay nổi cáu
Hay lặng rồi lại khóc một mình
Không còn là con nhóc ngày xưa
Hay nói cười khi lại pha trò
Nhóc ngày xưa như đã chết rồi
còn nơi này một kẻ xa lạ
Đôi lúc tôi tự hỏi chính mình
Nụ cười xưa nay còn đâu
Đôi khi tôi khóc là tại sao?
Con nhóc xưa nào có như vậy
Ôi tôi nhớ con nhóc quá trời
Nhóc chẳng biết khóc chẳng nghĩ nhiều
NHóc hay hát khi lại cười vui
Nhóc ngày xưa nay nhóc đâu rồi
Tôi nhớ nhóc nhóc có biết không /
Ít nói cười, lại hay nổi cáu
Hay lặng rồi lại khóc một mình
Không còn là con nhóc ngày xưa
Hay nói cười khi lại pha trò
Nhóc ngày xưa như đã chết rồi
còn nơi này một kẻ xa lạ
Đôi lúc tôi tự hỏi chính mình
Nụ cười xưa nay còn đâu
Đôi khi tôi khóc là tại sao?
Con nhóc xưa nào có như vậy
Ôi tôi nhớ con nhóc quá trời
Nhóc chẳng biết khóc chẳng nghĩ nhiều
NHóc hay hát khi lại cười vui
Nhóc ngày xưa nay nhóc đâu rồi
Tôi nhớ nhóc nhóc có biết không /