PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÌnh YÊu !!!!



hiepsivodanh
09-05-2008, 12:51 AM
BÀI THƠ VIẾT RIÊNG TẶNG EM


Nhớ,nhớ Em và Anh đang nhớ Em
Ngày và đêm Anh không sao hiểu được
Cõi lòng Anh luôn có hình dáng Em
Người yêu ơi,dẫu rằng Anh vẫn biết
Em đang ở một góc trời đó ấy
Nhưng Anh không sao đến được bên Em
Anh chỉ biết một mình ôm nổi nhớ
Có ai không xin thấu hiểu lòng Tôi !
Nhớ Em,Anh đã thốt lên thành lời
Bài thơ này Anh viết vì nhớ Em
Nhờ gió mang bài thơ đến với người
Để Em biết nơi đây Anh vẫn chờ
Anh mong sao lời nguyện cầu của Anh
Sẽ nhanh chóng trở thành một hiện thật
Để chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau
Không bao giờ chia cách và rời xa ............HIỆP SĨ VÔ DANH