o0o_Moon_Light_Angel_o0o
08-05-2008, 09:43 PM
Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang
Em lang thang trên vỉa hè ký ức
Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật
Có bao giờ ta sẽ mất nhau ko?
Làm sao em đo đuợc nỗi chờ mong
Mây nào biết đâu chiều dài nỗi nhớ
Một chút mong manh như sắp vỡ
Hắt vào hồn tựa hơi thở buồn tênh
Nhắm mắt rồi em lại nhớ anh thêm
Trong bóng đêm hơn một người mất ngủ
Vẫn mùa thu đi về ngang lối cũ
Và lời ru đã mất chốn Thiên Đuờng...
Em lang thang trên vỉa hè ký ức
Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật
Có bao giờ ta sẽ mất nhau ko?
Làm sao em đo đuợc nỗi chờ mong
Mây nào biết đâu chiều dài nỗi nhớ
Một chút mong manh như sắp vỡ
Hắt vào hồn tựa hơi thở buồn tênh
Nhắm mắt rồi em lại nhớ anh thêm
Trong bóng đêm hơn một người mất ngủ
Vẫn mùa thu đi về ngang lối cũ
Và lời ru đã mất chốn Thiên Đuờng...