co la 1305
08-05-2008, 07:42 PM
"thị xã chiều mưa
con đường dài như nỗi nhớ
cây bàng lá đổ
đàn ai đang đổi điệu buồn
mưa chiều thu những dấu chân
mưa như nước mắt đôi tình nhân bị chiều đánh lưới
mưa như ngày chờ đợi
như một lời tạ lỗi chẳng thành câu
thị xã chiều mưa
mắt mỏi mắt tìn nhau
mưa...mưa...
mưa hết
giọt buồn tan vào đất
mưa như lời sám hối thành thật nhất
để qua đi
cuối chân trời cầu vồng lại trở về ".:gian:
con đường dài như nỗi nhớ
cây bàng lá đổ
đàn ai đang đổi điệu buồn
mưa chiều thu những dấu chân
mưa như nước mắt đôi tình nhân bị chiều đánh lưới
mưa như ngày chờ đợi
như một lời tạ lỗi chẳng thành câu
thị xã chiều mưa
mắt mỏi mắt tìn nhau
mưa...mưa...
mưa hết
giọt buồn tan vào đất
mưa như lời sám hối thành thật nhất
để qua đi
cuối chân trời cầu vồng lại trở về ".:gian: