Tháng Tư
08-05-2008, 02:35 PM
Lá xanh lìa cành thành lá chết
Lá vàng khóc tiển chiếc lá xanh
Thân em đong đưa trong dòng nước
Cát bụi em về trong hôm nay !
Vắng em ngày nắng bổng có mưa
Vắng em rồi, chiếc bàn thừa một chỗ
Lớp học thiếu đi tiếng nói em
Ngôi nhà yên ắng trong tỉnh lặng
Ba ngồi đăm chiêu nhìn ra cửa
Ngỡ như em về trong sương đêm
Chiếc áo hơi ấm em còn mãi
Chiếc gối em nằm vương tóc em!
Xa rồi em ! ....
Xa rồi mãi mãi ...
Tiển em về nơi ấy bình an!
Bụi Trần Gian
Lá vàng khóc tiển chiếc lá xanh
Thân em đong đưa trong dòng nước
Cát bụi em về trong hôm nay !
Vắng em ngày nắng bổng có mưa
Vắng em rồi, chiếc bàn thừa một chỗ
Lớp học thiếu đi tiếng nói em
Ngôi nhà yên ắng trong tỉnh lặng
Ba ngồi đăm chiêu nhìn ra cửa
Ngỡ như em về trong sương đêm
Chiếc áo hơi ấm em còn mãi
Chiếc gối em nằm vương tóc em!
Xa rồi em ! ....
Xa rồi mãi mãi ...
Tiển em về nơi ấy bình an!
Bụi Trần Gian