PDA

Xem đầy đủ chức năng : bé gái mồ côi



cobexomnui_89
08-05-2008, 02:17 AM
Cha ơi cha ở đâu?
Mẹ ơi mẹ ở đâu?
Đứa bé mồi côi đang nằm co ro
Như đấu chấm hỏi đặt giữa đời em

Em đi về đâu hỡi bé con
Đôi chân bé xíu cứ bước mãi
Tương lai rồi em sẽ về đâu
Miếng cơm manh áo ai nào lo

Lạc giữa phố chợ người đua chen
Bao bạn bè cùng trang lứa em
Bạn được cha bồng mẹ mua quà
Bạn được dổ dành lúc sợ sệch

còn em em thì sao nào?
cố bôn chen kiếm cơm qua ngày
Ai thấu hiểu nỗi buồn của em
em thèm khát được như mọi người
Được gọi mẹ, được kêu ba
Có người quan tâm, chăm lo em
Em muốn có người mĩm cười với em
Cho đời em một chút ánh sáng le lói
Xin cho dời em hai tiếng "bình yên"

lluumanhwaydau
08-05-2008, 08:09 AM
Cô bé mồ côi ngồi đó khóc:mecry:
Bỗng một chú nhóc chợt ghé sang
Tại sao cậu lại ngồi đây khóc??:confused:
Cô bé mồ côi vội lắc đầu
Cậu nhóc chợt quay sang hỏi mẹ
Mẹ ơi! mẹ ơi! bạn ấy khóc:aba:
Ngưòi mẹ khẽ nhìn cô gái nhỏ
Đôi mắt hiền từ và tốt bụng
Cùng một nụ cưòi nở trên môi
Chầm chậm bảo rằng với cô bé::
"Thôi cháu vào đây ngồi cho ấm
Ngoài trời khẽ lạnh gió đêm đông..."
.......
Cậu nhóc reo lên với mẹ rằng:
"Thế là từ nay con có bạn !!!":yes:
Chẳng còn phiền não chẳng cô đôn
Chẳng còn nưóc mắt trong đêm gió
Cô bé mĩm cưòi hạnh phúc hơn...:kaka:

Ngoài trời khẽ lạnh gió Đêm Đông..........:plz: :plz: :plz:


==> Cô bé hết Mồ Côi:kaka: :botay: (lần đầu phổ theo thể thơ tự do đửng cưòi nhé:botay: ))