PDA

Xem đầy đủ chức năng : MƯa



Phạm Vi
08-05-2008, 01:18 AM
Nghiêng nghiêng con ngõ vắng
Tí tách cơn mưa rào
Mưa lao xao lao xao
Lướt nhẹ nhàng trên tóc

Cơn mưa nào đang khóc
Thương nhớ ai mưa buồn
Mưa rơi mãi như tuôn
Cho ai nghe xao xuyến

Cơn mưa nào lạnh buốt
Hay cơn mưa trong lòng
Có một chiều mưa giông
Trong mưa ta thầm khóc

Mưa ơi đừng như nhóc
Giọt nước mắt mưa tuôn
Cho lòng buồn khôn xiết
Thương tiếc cho cuộc đời.

Nguyễn An
08-05-2008, 02:07 AM
Ngày mai trời lại sáng
Bình minh lại ló dạng
Sau trân mưa ngổn ngang
Bao nhiêu là sầu tang
Sẽ chỉ là dĩ vãng
Tựa như chỉ một trang
Giấy đen mực lênh láng
Mà lỡ lầm trót mang
Vui lên đời vẫn sáng
Vẫn còn vô số trang
Hạnh phúc vẫn đang chờ :)

thi_thị_kiều_trang
08-05-2008, 02:24 AM
Bạn có biết, một ngày kia,
cơn mưa nhẹ ,lăn trên má,
Lả tả rơi phớt ngang vai,
Một cô gái thầm mong ước,
Mưa rơi nhiều, mát đêm nay.

Nguyễn An
08-05-2008, 02:55 AM
Ngoài trời mưa vẫn rơi rơi
Cho lòng ai cứ chơi vơi cuồng cuồng
Rớt nhẹ trện cành lá buồn
Thì thầm mưa rớt cho muôn giọt sầu
Bình minh hãy đến mau mau
Sua đi tang tóc lau khô giọt sầu.