PDA

Xem đầy đủ chức năng : cafe , nó đắng bởi vì nó hok ngọt



Đời
07-05-2008, 09:52 PM
:cafe: đúng , nó đắng bởi vì nó hok ngọt ! Đó hok phải là cafe sữa , nó là 1 tách nâu nóng ! Em đã ngồi hàng giờ ở trà cung đình chỉ để thưởng thức cái vị đắng của :cafe:. Và em đã hỉu , tại sao ngày trước anh lại có thể ngồi hàng giờ ở đây. Nơi đây thật đẹp anh ah , bởi lẽ đó là nơi em và anh gặp nhau lần đầu.
Cũng tách :cafe: dang dở
- Sr , tôi có thể uống cùng bạn đc ko?
- Nếu thik cứ việc ngồi , tôi đi
- Oh , lần đầu tiên bị con gái từ chối , công nhận bạn mạnh mẽ thật
- Cám ơn , bạn bè thường nói tôi vậy ! Nếu ko phiền , bạn có thể ngồi chỗ khác đc ko , tôi muốn ngồi 1 mình
- Oh đc chứ ! Tôi sẽ ngắm bạn từ xa
Cười , em nhớ lại những câu mà em và anh đã nói chuyện ! Và...đó sẽ mãi là kỉ niệm đẹp của em với anh , đúng hok anh

lừa_đảo_tiểu_thư
07-05-2008, 09:57 PM
cảm nhận một tách cafe từ từ thì sẽ thấy vị ngọt của cafe

Anh Yêu Em
07-05-2008, 10:02 PM
:cafe: nó ngọt bởi vì....anh đã tìm đc người con gái mà bấy lâu anh kiếm tìm . Anh vẫn nhớ rất rõ cái ngày đó , anh nhìn em mãi khiến em bực mình , cầm theo cuốn tiểu thuyết và đi về nhà. Lúc đõ ko quên nói với anh 1 câu : nếu bạn thik ngắm nhìn những người kì quái như tôi , bạn nên thuê 1 bộ phim hài
- Mình lại gặp nhau. đúng ko bạn
- Ko phải ông bám theo tôi nãy giờ hả ! Đi chỗ khác chơi đi , tôi ko muốn bị đánh ghen !
- Gì vậy , đã có người yêu đâu
- Vậy bạn mún gì ở tôi ! Cóa 5k trong túi
- :hihi: tôi muốn bạn
Và bây giờ , cái mà anh vẫn nói hàng nghìn lần rằng Anh yêu em :timup:

nh0ckut3_dra
08-05-2008, 02:52 AM
Nh0k nghĩ càfê cóa vị ngọt rất thú vị lyly ạ. Nóa hok đắng như lyly nghĩ đâu.

Rieng_minh_anh_co_don
08-05-2008, 03:51 AM
có chứ, cafe đắng lắm.......nhưng nếu cảm nhận, bạn sẽ thấy.....hình như có chút j đó ngọt , như là t/y ấy nhỉ......hình như có chút j đó bùi bùi.....như là t/y ấy nhỉ......hình như có chút j đó thân thương.....chút j đó thoải mái.....chút mệt mỏi tan biến.....như là khi ở bên cạnh người mình yêu ấy nhỉ.....^^ 2 bạn sẽ cảm nhận t/y thật lâu chứ, hay là vừa ngậm vào, sẽ lè lưõi ra, và nói rằng.....đắng nghét....^^

babybuon
08-05-2008, 05:35 AM
khi đang yêu,con người ta hạnh phúc biết bao nhiêu,còn khi chia tay rồi thì nỗi đau tràn ngập trong tim

@yumj
08-05-2008, 07:05 AM
cafe đắng hay ko do mình thui.bỏ nhìu đường chút thì ngọt rùi (^_^).
"Cafe đắng bỏ đường thì ngọt
Tình cay đắng bít bỏ j đây
Thà rằng mình đừng wen bít
Để tình mình đắng làm sao bỏ đường? " (st)

JockerFun
08-05-2008, 09:46 AM
Thật sự không đắng không gọi là cafe đúng không ban!

nữhiệpnáothiênquân
08-05-2008, 02:05 PM
1 cuộc tình bắt đầu thật thú vị

Đời
09-05-2008, 02:15 AM
có lẽ vậy nhưng nếu nó quá đắng thì.................:cafe:

Đời
25-05-2008, 08:59 AM
ưm.........hok bít nên bỏ đương vào hok nữa :DD:

yeu_anh_4ever
25-05-2008, 09:33 AM
đầu tiên là vị đắng, sau đó sẽ ngọt dần
tình yêu cũng vậy có dắng cay mới thấy được ngọt ngào

baby tap iu
25-05-2008, 10:22 AM
cafe hok đắng như mình nghĩ như tình yêu vậy đóa lúc này lúc kia mà