Naut
07-05-2008, 09:10 PM
Màu kem cũ
Em thích màu kem trắng
Tôi thích màu kem hồng
Như má em chợt đỏ
Khi tôi nhìn, quên ăn
Hai chiếc ly nho nhỏ
Tình đôi ta đựng đầy
Em dừng không ăn nữa
Cho tình tan thơ ngây
Cơn mưa chiều bất chợt
Nghịch lấm lem màu kem
Con gái sao dễ khóc?
Sợ tình đâu còn nguyên
Quán kem xưa trở lại
Một ly kem, một thôi
Tình đầu, ai làm vỡ
Cho màu kem xưa phai
Em lại ngồi bên ấy
Tôi lại ngồi bên này
Chia ly kem, em nhé!
Chuyện ngày nào, đâu đây
Không còn màu kem cũ
Muốn chia cùng môi ai
Một ly kem lạc lõng
Gọi một mình, đêm nay
Lưu Trọng Tuấn
Em thích màu kem trắng
Tôi thích màu kem hồng
Như má em chợt đỏ
Khi tôi nhìn, quên ăn
Hai chiếc ly nho nhỏ
Tình đôi ta đựng đầy
Em dừng không ăn nữa
Cho tình tan thơ ngây
Cơn mưa chiều bất chợt
Nghịch lấm lem màu kem
Con gái sao dễ khóc?
Sợ tình đâu còn nguyên
Quán kem xưa trở lại
Một ly kem, một thôi
Tình đầu, ai làm vỡ
Cho màu kem xưa phai
Em lại ngồi bên ấy
Tôi lại ngồi bên này
Chia ly kem, em nhé!
Chuyện ngày nào, đâu đây
Không còn màu kem cũ
Muốn chia cùng môi ai
Một ly kem lạc lõng
Gọi một mình, đêm nay
Lưu Trọng Tuấn