Naut
07-05-2008, 08:36 PM
Tình quê hương
Đâu đây, tiếng quê hương
Là câu hò trên sóng
Là tiếng khua mái đẩy
Rẽ điệu ru đôi dòng
Đâu đây, dáng quê hương
Bóng con đò xuôi ngược
Tảo tần bờ vai mẹ
Quang gánh cong, một đời
Đâu đây, màu quê hương
Xanh tàu dừa nghiêng bóng
Là màu trăng vằng vặc
Trên sông Vàm mênh mông
Đâu đây, thoáng hương quê
Nồng nàn mùi bùn mạ
Giấu trong hương tóc xỏa
Thoảng đồi xa, hương chè
Tình quê hương, đâu đó
Là đường về bâng khuâng
Là dòng sông chờ đợi
Tình quê man mác lòng
9/2007
Lưu Trọng Tuấn
Đâu đây, tiếng quê hương
Là câu hò trên sóng
Là tiếng khua mái đẩy
Rẽ điệu ru đôi dòng
Đâu đây, dáng quê hương
Bóng con đò xuôi ngược
Tảo tần bờ vai mẹ
Quang gánh cong, một đời
Đâu đây, màu quê hương
Xanh tàu dừa nghiêng bóng
Là màu trăng vằng vặc
Trên sông Vàm mênh mông
Đâu đây, thoáng hương quê
Nồng nàn mùi bùn mạ
Giấu trong hương tóc xỏa
Thoảng đồi xa, hương chè
Tình quê hương, đâu đó
Là đường về bâng khuâng
Là dòng sông chờ đợi
Tình quê man mác lòng
9/2007
Lưu Trọng Tuấn