Xem đầy đủ chức năng : hãy cho tôi được yêu trong hi vọng
be nghich
07-05-2008, 08:17 PM
các bạn có biết ko! khi tôi viết lá thư này trong lòng ngập tràn nỗi thất vong. thất vọng đến não nề. có lẽ những người bạn cũa tôi cho rằng tôi rất hạnh phúc vì có đến hai người con trai yêu thương và bảo vê.hơn nữa còn được nhìu người con trai khác dóm ngọ nhưng tôi đã nhận ra họ thíc tôi bởi tôi có nét dễ thương và tính cach đáng yêu mọi người vãn nói với tôi như thế.nhưng tôi vừa rời khỏi nơi áy theo quyết định của gia đình thì họ bắt đầu quen với cô gái đã thích họ từ lậu giờ khi biết dc chuyện này tôi rất bùn nhưng lại có những người khác thichh1 tôi giờ tôi phải làm sao để ko bi tổn thương một lần nữa đây hãy cho tôi hướng giải quyết.
yinyue
07-05-2008, 09:43 PM
Họ iêu bạn bởi vì tính cách đáng iêu và bởi bạn dễ shương........
Bạn cũng đừng vì thế mà vui mừng, bởi thực ra kon trai ban đầu là iêu vẻ bề ngoài, ai mà chẳng vậy. Đúng không?? Ai cũng biết rõ điều này, nhưng rồi chẳng ai lại iêu vẻ bề ngoài nhưng bên trong lại trái ngược lại.......
Tuy Yinyue ko biết bé như thế nào nhưng hy vọng là bé nghịch nhưng ko nghịch wá đáng. :D vẫn là một cô pé đáng iêu và dễ mến.
Họ rời xa pé bởi họ nghĩ khi pé rời đi rồi thì họ ko còn cơ hội nữa nên lặng lẽ rời xa pé, có lẽ là vậy. Nhưng quan trọng là người ta thích pé còn pé có thích người ta ko??? Nếu chỉ có người ta thích pé còn pé chỉ coi họ là bạn thì cũng ko tổn thương đến mức để pé iêu trong hy vọng đâu. Vì iêu kiểu này thì là tự hành hạ mình òi, mắc chi phải rước họa vào thân vậy nè.
Hãy cứ dịu dàng với bản thân nếu họ không iêu mình, hãy chờ cơ hội khác nhé. Chúc pé luôn vui vẻ và hạnh phúc. Đừng iêu trong hy vọng....
nh0ckut3_dra
08-05-2008, 02:48 AM
Cuộc sống là za mà. Rùi sẽ tự wen với điều đóa thui.
@yumj
08-05-2008, 07:14 AM
Bình thường thui.vì những người ấy nghĩ họ ko còn hi vọng khi bạn đi xa.....có j đâu mà tổn thương.....vấn đề là bạn có thik người ta ko?
nangthuytinh290
08-05-2008, 03:48 PM
Hơi thất vọng thôi bạn à khi họ thấy không còn cơ hội thì họ phải đi tìm một bến khác chứ, bạn cũng thế mà thôi,cuộc sống sẽ dậy bạn chữ " ngờ " đấy.
yiunin
08-05-2008, 04:32 PM
Bạn đâu cần phải như thế, bạn đã đi thì họ có quyền tìm người mới chư......có chắc rằng bạn thích hai người đó hay không, đó mới là vấn đề, nếu không thì chẳng việc gì bạn phải thất vọng, như bạn nói, bạn dễ thương và đáng yêu, bạn sẽ tìm được người mới thôi!!
tranmaitruongkazanzi
09-05-2008, 12:50 AM
Trái tim tôi đã nhiều lần đau khổ tuy nhiên tôi không xem sự đau khổ là trở ngại trong con đường tôi đang đi. Tôi biết" nỗi đau rồi sẽ qua, trái tim sẽ thứ tha, lòng người sẽ đổi thay, tôi thì vẫn như vậy".
Hi vọng của con người luôn là điều chính đáng, vì những điếu ko chính đáng thì người ta sẽ ko hi vọng mà sẽ:"................"(gọi là sự cưỡng đoạt của người khác).
Chính vì thế mình mong rằng bạn cũng như tất cả mọi người sẽ không bao giờ ngừng hi vọng.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.