PDA

Xem đầy đủ chức năng : làm sao để quên.......



† ™ nh0c_xjnh ™ †
07-05-2008, 04:28 PM
Anh ! làm sao để em quên anh khi em vẵn còn yêu anh????? Chuyện của em với anh rồi cũng sẽ chẳng có kết quả gì.Có những lúc em ngồi một mình trong bóng tối để tự hỏi mình xem : anh có yêu em thật lòng không? Rồi những đêm em không ngủ được chỉ vì những kỉ niệm của 2 đứa cứ hiện hữu trong đầu em. Vì em biết chuyện của anh và em rồi sẽ chẳng có kết quả gì nên anh ơi hãy giúp em chấm dứt chuyện này trươc khi quá muộn. Anh đừng ân cần, đừng dịu dàng với em nữa ma hãy quay mặt đi như thể em chỉ là một cơn gió thổi qua đời anh. E Y A rất nhiều

Chuyện tình yêu của con người luôn luôn có trắc trở. Những trắc trở đó sẽ làm tinh yêu của người ta đẹp hơn.

suol
07-05-2008, 04:34 PM
tình yêu luôn thế, có trắc trở thì chúng ta mới biết mình yêu đến chừng nào và người ấy quan trọn đến như thế thế nào, nhưng trắc trở phải được hai người vượt qua và phải tin vào nhau! Bạn hãy cùng người ấy vượt qua nếu hai người thật sự yêu và cần nhau!

nh0ckut3_dra
07-05-2008, 04:52 PM
Chưa bắt đầu đã nói tới kết wả như za thỳ sau iu được.

yinyue
07-05-2008, 05:29 PM
Mở đầu là nói anh hãy giúp em quên anh đi vì trước sau gì thì tình iêu của chúng ta cũng ko có kết quả đẹp.

Cuối cùng lại nói "Chuyện tình yêu của con người luôn luôn có trắc trở. Những trắc trở đó sẽ làm tinh yêu của người ta đẹp hơn."

Suy cho cùng bạn đang muốn quên người đó hay là muốn níu kéo cuộc tình mà bạn nói trước sau sẽ không có kết quả gì????

Nếu bạn không còn iêu người ấy nữa thì đừng cố quên ngay vì càng cố quên sẽ càng cố nhớ. Từ từ thì vết thương đó mới có thể khỏi được.

Nhưng tại sao còn iêu người ta như vậy mà lại muốn chia tay??? Yinyue ko hiểu lý do???