PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tán trai có khó không.....!!??



milumu
07-05-2008, 04:11 PM
Theo gió em gửi tât cả yêu thương tới anh.....!!!
Anh.....!!! Khi anh nhìn lên bầu trời, nếu thấy 1 ngôi sao có tên là "Băng", anh hãy ước 1 điều, hãy tin em, điều ước của anh sẽ thành hiện thực, vì chính anh_ điều ước của em đã thành sự thật......!!!
Làm sao có thể bắt trời không mưa khi mây đen kéo đến, sao có thể bắt lá vàng không rụng khi mùa thu về, và sao có thể bắt em không yêu anh khi trên đời này có anh........!!!
Trên thế giới này có 8 tỉ người nhưng sao em chỉ yêu mình anh, chỉ nhắn tin cho mình anh. Anh biết không( nói mới biết ), khi em nhìn thấy anh, bầu trời như sụp đổ, Trái Đất như muốn ngừng quay luôn, và anh đứng đó, dáng người cao ( tay đút túi quần ) lọn tóc phất phơ trước gió, mắt ngước lên nhìn bầu trời, đôi mắt anh như nhìn thấu em. Anh cười ( nụ cười thiên thần lai ác quỷ ) làm em........!!! Em không thể gửi tới anh những gì lớn lao nhất, em chỉ biết gửi những dòng này và tình yêu của em tới anh mà thôi.......!!!
Nhưng trớ trêu thay, khi em biết anh là dân....đồng tính ( huhuhu, đẹp trai thế mà BD, phí quá huhuhu). Anh nói sẽ coi em như em gái nhưng không hiểu sao em thấy đau lòng quá :botay:. Anh đã giới thiệu cho em người được coi là người yêu của anh ( Eo ), và em đã sụp đổ vì không thể quên anh.
Em thường tìm cớ để đến nơi mà em gặp anh lần đầu,đứng dưới gốc cây đó và... khóc vì em không hiểu tại sao ông trời cho anh gặp em mà lại không cho anh yêu em. Một lần như thường lệ, em đứng dưới gốc cây đó, nhưng sao em không được yên tĩnh như trước bởi cũng có 1 người đứng đó. Anh ta đứng đó, và khi em nhìn thấy cảnh đó em đã lầm tưởng đó là anh, nhưng hoàn toàn không phải:emo_stress:. Cậu ấy đã làm quen với em, và lần đó em đã bị ấn tượng bởi cậu ta cực giống anh. Em hỏi cậu ta có biết anh không, và câu trả lời là không!!!Nhưng sao em thấy cậu ta có gì đó làm em nhớ đến anh vô cùng.
Và cuối cùng mọi việc đã tỏ, cậu ta là em trai anh và người đẩy cậu ta đến bên em không ai khác là người mà ai cũng biết là ai đấy......!!! Vì sao em biết ư, vì em không thể chấp nhận 1 người nào khác ngoài anh.Vì sao anh yêu em mà anh không nói........??? Anh để em đau khổ vì tưởng anh đồng tính.Tất cả đều là nói dối, anh yêu em trước cả khi em biết anh là ai, nhưng vì sao anh lại dối em.....??? Em không thể hiểu nổi........
Anh à !!!
Chỉ vì 1 tiếng yêu
Ngày xưa em vẫn đợi
Tiếc gì anh không nói
Để mất nhau suốt đời.
Dù có thế nào thì em vẫn yêu anh............................!!!???:heartflower:

Briannguyen
07-05-2008, 04:49 PM
- Tình yêu lúc nào cũng mật ngọt , mong bạn sớm hạnh phúc....