Tháng Tư
07-05-2008, 01:38 PM
Ru em,em ngủ cho ngoan
Thiên đàng là đấy nổi đau ko còn
Nhẹ nhàng em bước cõi tiên
Xa rời trần thế,xa rời cơn đau
Nụ cười ánh mắt em thương
Hàng dừa xanh lá vui mừng đón em
Em đi bỏ mặc mẹ hiền
Ngày đêm thương nhớ mắt mòn mõi trông
Dáng cha nay đã hao gầy
Còn đâu em để cha sờ tóc em
Ru em ru mãi muôn đời
Ru em,em hãy yên lòng nha em
Vài dòng viết vội cho em
Lệ rơi tuôn mãi vì em ko ngừng
Dòng thơ nay bỗng dửng dưng
Hay tin em đã rời xa dương trần
Cõi đời lắm nổi đau thương
Nay người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh đượm buồn
Thương em với nụ cười hồng
Nết na thuỳ mị em nhìn đáng yêu
Em đi đi mãi ko về
Trần gian nay đã vắng em rồi Như ơi!!!
Thiên đàng là đấy nổi đau ko còn
Nhẹ nhàng em bước cõi tiên
Xa rời trần thế,xa rời cơn đau
Nụ cười ánh mắt em thương
Hàng dừa xanh lá vui mừng đón em
Em đi bỏ mặc mẹ hiền
Ngày đêm thương nhớ mắt mòn mõi trông
Dáng cha nay đã hao gầy
Còn đâu em để cha sờ tóc em
Ru em ru mãi muôn đời
Ru em,em hãy yên lòng nha em
Vài dòng viết vội cho em
Lệ rơi tuôn mãi vì em ko ngừng
Dòng thơ nay bỗng dửng dưng
Hay tin em đã rời xa dương trần
Cõi đời lắm nổi đau thương
Nay người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh đượm buồn
Thương em với nụ cười hồng
Nết na thuỳ mị em nhìn đáng yêu
Em đi đi mãi ko về
Trần gian nay đã vắng em rồi Như ơi!!!