Xem đầy đủ chức năng : chợt nhớ
nangthuytinh290
07-05-2008, 05:08 AM
Anh à !!!
Mùa hè lại về rồi anh ạ, khi em ngồi viết những dòng này là lúc ngoài kia đang mưa những cơn mưa đầu hạ cuốn trôi đi bao thứ trên đời nhưng nó lại mang về những kỷ niệm trong em.
Em không biết tại sao em lại nhớ anh lâu như vậy. Đã mấy năm rồi nhỉ từ ngày ta yêu nhau - chia tay. Tại sao em lại không quên được anh. Anh cũng có nhiều nhược điểm lắm nhưng sao trong mắt em anh hoàn mĩ đến vậy. Khi chia tay anh em đã dặn lòng mình sẽ quên anh, sẽ tìm cho mình một người con trai tốt hơn anh giỏi hơn anh nhưng sao em tìm mãi cũng không ai bằng anh - không ai nhìn em như anh, không ai hát và đàn mà em thích nghe như khi nghe anh, khi gọi điện không ai tắt đi và gọi lại cho em như anh rồi cũng không ai chờ em tắt máy rồi mới tắt như anh của em cả, và cũng chưa ai em gặp mà lãng mạn như anh.
Sao em lại yêu anh đến thế chứ, sao em không như bao người con gái khác có thể coi tình yêu như người khách qua đường. Em cũng không thể khóc được mặc dù nhiều lúc em chỉ muốn khóc mà thôi, nếu khóc được có lẽ em đã quên anh lâu rồi.
Em bướng bỉnh và kiêu kỳ, em đã làm khổ anh của em rất nhiều. Nhưng anh ơi ! Em muốn làm khổ anh cả đời cơ. Em biết anh còn yêu em nhưng em không hiểu tại sao anh lại hành động như thế. Trả lời em được không anh?
Em nhớ những mùa mưa năm xưa..................... !!!!!!!!!!!!!!!!!
Vi_kiet
07-05-2008, 08:44 AM
người ra đi vì anh ta đã mang lần lỗi gì đó với bạn chăng?theo mình thì mình chẳng tin ai đó còn yêu nhau mà lại bỏ nhau bao giờ hết , nếu như vậy thì người nó đang nói dối đó bạn à.....
foreverbk86
07-05-2008, 11:17 AM
những cơn mưa luôn gợi nhớ những kỉ niệm khó quên
nh0ckut3_dra
07-05-2008, 12:24 PM
[COLOR="Black"]Sao nhìu ngừi còn iu àm chia tay zậy nhỹ? Bạn wa' iu ngừi ta lên hem thý ai hoàn mỹ như ngừi ta thui.
nangthuytinh290
08-05-2008, 01:03 AM
mưa chợt về ngợi nhớ những kỷ niệm khó quên, rồi sau mưa trời lại nắng cuộc sống vẫn trôi đi không ngừng nghỉ. Những kỷ niệm về anh lại nằm ngủ yên trong trái tim em. Anh và em không phải cách nhau một vòng trái đất nhưng mãi xa. Em cứ nghĩ ở cái thành phố này sẽ chẳng còn tiếng ve đâu nhưng hôm nay ve kêu da diết quá như van xin như oán trách nhưng em không còn buồn nữa cuộc sống mà không như thơ, không còn anh em vẫn cười trong veo như " nắng thủy tinh " mà anh biết.
Sau mưa trời lại nắng !
changcoai
08-05-2008, 02:29 AM
Môi nào hãy còn thơm,cho ta phơi cuộc tình
Tóc nào hãy còn xanh,cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên
.................................................. .....
người ơi thương nhớ ,cho ta mãi buồn đau. Hãy vờ như đã quên , ai câm nín chiều nay. tình như cơn say !
nangthuytinh290
08-05-2008, 03:20 PM
"........ Những tiếng cười rộn vang khung trời ,
rồi lúc rỗi hờn em lặng im không nói.
Những tháng ngày hồn nhiên nô đùa
tuổi thơ tuyệt vời người ơi.
Chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn,
những nốt nhạc cho bài ca anh hát.
Hát với đời ngày vui bên người,
để con tim nghe thiết tha............"
:cr: bài " mãi mãi một tình yêu " ngày xưa anh vẫn hay hát cho em nghe bài này chỉ là " ngày xưa " thôi anh nhỉ.
kimio_89
08-05-2008, 09:43 PM
Tuyen sinh cao hoc Kinh te Phat trien Viet Nam - Ha Lan
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRUNG TÂM KINH TẾ PHÁT TRIỂN VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG VIỆT NAM – HÀ LAN
---0O0---
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Trung tâm Kinh tế Phát triển và Chính sách Công Việt Nam–Hà Lan, đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh cao học Kinh tế Phát triển khoá 16 vào ngày 11/10/2008. Chương trình 2,5 năm, học ngoài giờ hành chính do các giảng viên nước ngoài và Việt Nam giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh.
Khoá thạc sĩ Kinh tế Phát triển nhằm đào tạo cán bộ phân tích và hoạch định chính sách cho các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương, cán bộ phân tích và đề xuất quyết định trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và sản xuất kinh doanh…
Đối tượng tuyển sinh: thí sinh có bằng đại học chính qui
Học viên tốt nghiệp được nhận bằng Thạc sĩ do Viện Khoa học Xã hội Hà Lan (ISS) và trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng cấp.
* 02 học viên được miễn học phí nếu là 2 trong 10 học viên có kết quả thi cao nhất và giành toàn bộ thời gian cho việc học tập.
* 10 học bổng bán phần cho mười học viên xuất sắc nhất.
@ Để giúp thí sinh hiểu hơn về nội dung và chương trình học trong khoá học chính thức cũng như cách làm bài thi để có thể đạt kết quả tốt, Trung tâm tổ chức một buổi giới thiệu vào 18h30’ ngày 23/5/2008. Tại gác 2 nhà 10, trường ĐHKTQD.
Liên hệ: Văn phòng Trung tâm KTPT và CSC Việt nam - Hà lan,
gác 4 nhà 10, Đại học Kinh tế Quốc Dân
Điện thoại: 04 8693211 Fax: 04 8693369
Website: http://www.mde.edu.vn
¨ Lớp chuyển đổi 1 (thí sinh không thuộc khối kinh tế) khai giảng ngày 2/6/2008
¨ Lớp chuyển đổi 2 (thí sinh khối kinh tế và không thuộc khối kinh tế đã qua lớp chuyển đổi 1) khai giảng ngày 14/7/2008
Liên hệ: cô Yến, phòng 3.6, nhà 10, Đại học Kinh tế Quốc Dân
Điện thoại: 04 6.280280 máy lẻ 5156
]
nangthuytinh290
09-05-2008, 01:40 AM
gió gió..........gió thật to chắc sắp có mưa lại là những cơn mưa bất chợt
love_heaven_lmh
09-05-2008, 01:49 AM
qua rồi đừng nhớ chi cho thêm buồn, đừng sống trong quá khứ mãi như vậy :D
nangthuytinh290
09-05-2008, 07:19 PM
khi online em tự cho phép tâm hồn mình thoả sức nhớ về anh viết những gì mình thích,thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn để rồi khi trở lại với cuộc sống thường với những lo toan, em lại là em ồn ào, kiêu kì và bướng bỉnh.
phương ^_^
09-05-2008, 07:25 PM
mưa đi kèm với nổi nhớ
mưa gợi lại nổi nhơ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.