PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rồi một ngày



1006+358
07-05-2008, 04:27 AM
Rồi một ngày em sẽ đi cùng mây
Cho gọi về bão tố tan tành trời kí ức
Giông tố cạn rồi em không còn thổn thức
Sẽ yên bình lắm một-kiếp-không-anh.

Rồi một ngày em sẽ đi cùng sóng
Đến chân trời nơi bờ cát chẳng thể đặt chân
Để sóng nhấn chìm chất ngất niềm nhớ mong
Dẫu phải đớn đau một đời-em chấp nhân.

P.chi
07-05-2008, 07:09 PM
Rồi một ngày khi thiên đường vụt mất
Ai thấy đời như một giấc chiêm bao
Rồi một ngày khi không còn ai nữa
Ai có ngồi thổn thức với vầng thơ

Rồi một ngày khi rời xa ký ức
Ai có còn hy vọng mối tình hờ
Rồi một ngày khi không la` em nữa
Anh có còn nhớ đến em chăng?

Thân mến tặng các bạn đang suy nghĩ vu vơ

Đêm nằm mơ phố
08-05-2008, 02:29 AM
"Rồi một ngày gió chẳng còn thiết tha
Về chiếc lá đã hoá thân vào lòng đất
Cả những điều tưởng chừng như chẳng dễ gì mất"
"Rồi một ngày" sẽ chẳng gì cả của ban mai

Vệt nắng lưỡng lự bên ngoài những khóm cây
Để vội vã còng mình cho điều đã cũ
Chẳng có gì mãi mãi trong giấc mơ đã ngủ
Rồi một ngày ngơ ngác cả tiếng thời gian !

Đêm nằm mơ phố
15-04-2009, 02:09 AM
rồi một ngày phố xá buồn tênh
tách cà phê tan đời mình chầm chậm
ai vội vã cơn mưa chiều khẽ thấm
ai khẽ khàng thả lỏng chút bình yên

rồi một ngày người ta phải quên
để những ngày hôm qua thành cũ kỹ
phố gom mùa vào tay , thủ thỉ
câu chuyện ngày xưa ai kể lại bây giờ

rồi một ngày buồn vui lẫn vào thơ
chẳng kịp nhặt riêng nỗi vui nào để giữ
tình yêu trôi qua , trái tim vẽ dở
biết , nỗi đau dài rồi một ngày quên !

prettyanhthu
15-04-2009, 09:54 PM
Rồi một ngày mặt trời trở lại
Tỏa sáng hết nổi niềm u ám
Ban cho người một lần can đảm
Để làm lại cuộc đời dang dở

Rồi một ngày chưa hết nhung nhớ
Nhưng cơn mưa cũng đã qua rồi
Tha hết đi những gì tội lổi
Làm lại đi một tờ giấy trắng

Rồi một ngày có biết hay chăng
Tình yêu nào trở lại với người
Niềm vui, hy vọng và tiếng cười
Vang vang trong tai có nghe không