Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện hai người



cobexomnui_89
07-05-2008, 12:07 AM
Anh và tôi hay kẻ xa lạ
Gặp nhau chi để rồi nhớ nhung
Anh ngày mai về chốn xa ấy
Biết chăng rôi lòng quặng tim đau
Ngày bên nhau sao ngắn ngủi quá
Anh đi rồi còn nhớ đến tôi
Câu hỏi lớn đặt trong tim tôi
Chuyện tình mình sẽ trôi về đâu

thienduonguocmo_93
07-05-2008, 04:17 AM
muốn trôi về đâu thì trôi
sao phải lôi thôi làm gì
đúng thừa hơi phí thời gian
giờ ngồi đó kêu với than

chaulong_551989
07-05-2008, 03:11 PM
Tình duyên này biết kể cùng ai
Anh cất bước ừ anh cất bước
Người đi biết cho kẻ ở lại
Ngày đêm mong chờ gặp anh
Tim hao mòn chĩ vì nhớ anh
Mắt thẫn thờ vì mãi ngóng chờ
Anh ơi! còn nhớ em không vậy?

P.chi
07-05-2008, 06:40 PM
Cô bạn ngày xưa ấy
Thật vẫn nét hồn nhiên
Vui vẽ nụ hoa hé
Lòng nhẹ như chim non .

Một buổi sáng tình cờ
gặp lại trong khoảnh khắc
Thấy sao thương thương quá
Vương vấn sợi tơ chùng

Cô bé ơi hỏi khẻ
Đang cười chuyện gì đó
Cô thẹn thùng má đỏ
mấp múng môi xinh rỏ

Cô làm anh ái ngại
vướng ánh chiều tóc mai
Hai bờ vai chung lối
.... Như lạc bước thiên thai

Tha^n me^'n ta(.ng ca'c ba.n ddang ye^u.

cobexomnui_89
08-05-2008, 02:07 PM
Phố xưa nay riêng mình em thôi
Bước chân lê thê biết về đâu
Anh sao anh vô tình quá đổi
Ra đi sao chẳng mang nỗi buồn
Để lại em những chuổi ngày vui
Nơi xa ấy anh nào có hay
Nơi đây em thẫn thờ chờ anh