Xem đầy đủ chức năng : Tuyết trong tim...bao giờ tan
7/5/2008
Oài....sắp thi tới nơi mà học hành chưa tới đâu....hơi buồn đấy....
hix... tài liệu tham khảo quá trời T__T, ko biết văn làm đc ko
**Còn 2 ngày nữa thi văn mới hì hục lấy Văn ra ôn .
Quyết tâm ôn tập hết Văn !!
5 phút...
10 phút....
thôi nghỉ 1 xíu :
Thời gian thấm thoát trôi qua...hết ngày lại tới đêm....
Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài..nhẹ nhàng bông tuyết rớt trên con tim giá băng.....
Nhạc gì hay thế nhờ...ọc ọc...nhạc chuông báo thức đt....thế là ngày 28 trôi qua....êm đềm
*PaiN*
06-05-2008, 10:47 PM
:yes:
chẹp chẹp.......nếu tính đúng ra thj` mình còn 23 ngày nữa là thj TN nhưng đầu mình vẫn rỗng tuyếch chả có cái bỏ mẹ j` trong đầu cả , làng vẫn tự nhủ nếu hok học thj` trượt đừng trách , vẫn biết nếu hok đỗ TN mình sẽ chết nhưng học hok vô , ngồi học nhưng tâm trj' ngoài đường mới khổ , mẹ nhắc nhở , mọi người khuyên nhủ động viên nhưng. Thôi chơi nốt 3 ngày cuối cùng rồi mình sẽ chăm chỉ , tập trung vào học hành rồi thi đỗ thj` muốn đj đâu thj` đj làm j` thj` làm chẳng aj cấm , (lại được treo thưởng to oạch : nếu đỗ TN cho 1 triệu đj chơj tẹt ga , còn nếu đỗ cao đẳng hoặc đại học mua xe máy , cho đj nghỉ mát Hạ Long 1 tuần ) => Sướng gần chết , nghĩ thuj cũng đã đê tê mê roj` nhưng nếu trượt thj` hok j` cả , bản thân bảo sẽ cố nhưng chẳng biết có cố được hok.......NẢN :ty:
có lắm điều làm mình k vui ..nhưng mình vẫn cười cơ mà ....."nụ cười = mười thang thuốc bổ" nhớ lấy !
Sáng 8h thi .... .... chả hề mở cuốn sách ra học đc 1 chữ ,hwa đi đám cưới về mệt lử,gần như nhịn đói ,chỉ láo nháo nhố nhăng ,chả làm j nên hồn. Mà nghĩ lại vậy lại vui hơn là cứ ngồi vào bàn rồi ăn, cứ xem như đã giúp đỡ cho chị đc 1 tý vậy...tạm gọi là vui.Về thay đồ fát ngủ vùi đến sáng
7h kém 15 ,đi , đem theo cái đt vẫn tắt nguồn, k bis để làm j,vào đến lớp con bạn nó nhắc mới ngớ ra ,mở máy -1 khoảng trống- cũng chẳng nghĩ ngợi lâu ,thầy đọc đề,làm bài ..............[loay hoay ngọ ngoạy thế nào cho đầy 2 trang giấy]................nộp bài ,ra khỏi fòng ,đi ăn sáng với chúng nó ,rồi về .hết ngày.
Dạo này cứ bảo bao nhiu thừ dồn dập , bao nhiu chuyện phải nghĩ ngợi , bao giờ mới hết
8/5/2008
nhiều lúc cảm tháy thạt buồn, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua nhưng mà sao mình ko dám đối diẹn với nó, có phải mình ko muốn đói diện với những gì mà mình đang phải đối diện hay ko? hay là mình làm như thế chỉ vì mình ko muốn mất đi những thứ lẽ ra là của mình chăng ? có phải là của riêng mình hay ko? khi mà cứ phải chia ly rồi lại hop mình là ai? mình như thế nào? mình đã biét chăn trong tình yêu thật sự chưa ? là con gái phải ngang tàng và bướn bỉnh nhưng đó có phải là tính cách của mình ko? chỉ vì cái tính cách này mình một lần ty mất đi nữa còn lại của cuộc đời mình. nhiều lúc nghĩ mình làm sai hay là đúng đấy sao con trai cứ phải đòi hỏi con gai phải thế này thế kia nhưng sao họ ko nghĩ cho con gái chỉ cần 1 tình yêu chung thủy mà thôi làm người này rồi đến người khác đau khỏ vạy là con trai à mình phải sợ cứ mỗi lần phải như thế này buồn quá nhưng mà mình sẽ cố gắng quên hết quên hết những cái mà mình đang quên và bắt đầu lại tuừ đầu với tính cách mới và biết chăn trong biết bao ? về biết giữ người yêu mình hơn mình sẽ ko bao giờ đánh mất những j` mà lẽ ra phải thuộc của mình nữa suốt cuộc đời này cái gì của mình sẽ ko phải là của ai khác, làm như thế có ích kỷ lắm ko? nhưng như vậy đo là tình yêu mà
9/5/2008
Lạnh cả mưa. thik thế. Tự nhiên thấy nhẹ nhàng và bình yên quá. Thấy dạo này mình dở hơi quá, buồn vì những chuyện vớ vẩn, vì người ko đáng để buồn. Muốn cười lắm, vứt đi cái tâm trạng này nhưng khó quá. Cứ cố xát muối vào vết thương làm gì ko biết. Thôy, quên đi, để lại như xưa. Ko gì là ko thể mà, cố lên tôi nhé
phương ^_^
09-05-2008, 07:59 PM
trống rổng
chắn nản
rỏngtuyếch
phương ^_^
09-05-2008, 08:05 PM
đúng là sắp thi rùi mà.......ăn rùi chỉ học SỬ......... cả nhà học sử ........ đi chợ củng thấy mấy bà bancs nói " con tui ăn rùi học sử ah"
bạn tuihọc sử quên 1 câu mà bố ở trong phòng nhắc cho
thi xong....gần như chả cóa gì cả....mệt quá , mệt cả người , chả mún làm gì....mà hok làm thì nghĩ đến người ta...bít làm sao đây :timvo:
mèo mù vớ cá rán
14-05-2008, 05:55 AM
người ta bảo ju 50 chọn mười lấy 1 mừ!hãy cho hắn vào sọt rác nếu muôn....vào đại học để rui....kiếm một người đồng hành mới
1 ngày mệt mỏi đe quên đi hết những việc vừa qua.....làm sao đây...khi trong trái tim đã rỷ máu bởi 1 con bạn...Cảm thấy bạn bè hay thật , nó làm mình chịu :so_funny: đời có khác...lại chả cóa đc 1 câu sr , cứ nhìn mình tỉnh bơ...chả lẽ lại đến nói thẳng vào mẹt nà : mày thật là 1 con bạn tốt , tốt nhất là với tao
Briannguyen
15-05-2008, 04:07 PM
@@ lyly ghi lưu bút @@ , :haha:
@@ lyly ghi lưu bút @@ , :haha:
:mood: vô phá nà...........................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.