PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ



nhoc_stuborness
06-05-2008, 09:27 PM
Có niềm vui nào đong đầy nỗi nhớ
Có nỗi buồn nào vô cớ không anh
Bao cánh thư mọi mòn mỏi đi tìm
Nhịp hát nào nhớ anh con tim đầy muôn thuở
Chỉ những ai tôi suốt đời thương nhớ
Đến bây giờ tôi mới hiểu ghen là vô cớ để yêu
Biển mênh mông mang nặng những cánh buồm
Vậy là tình yêu khát khao nỗi nhớ
Em thừa biết anh là loài chim biển
Chim đa tình chim dẫn sóng ra khơi
Ra ngoài khơi bay khắp bốn phương
Không định hướng đâu là biển , đại dương
Bay trên cao chỉ toàn mây phủ
Cố mở mắt nhưng vẫn hoa vì mơ..........................?:hearton: