vanhau
06-05-2008, 08:33 PM
Giờ đây tôi mới biết được rằng trong lòng em ko còn có hình bóng của tôi nữa,cãm giác đó đã làm cho tôi cãm thấy rất buồn...........
Vì sao lại như vậy em????? vừa lúc nãy tôi muốn gọi em đi chơi sao e ko chịu đi mà em còn nói là có việc,những lần trước vì em gần thi nên em có li do nhưng giờ đây em đã thi xong rồi chứ có phải ôn bài gì nữa đâu........sao em lại chĩ cho tôi một câu trả lời như vậy????? thà rằng em nói là em ko còn yêu tôi nữa đi em cứ cho tôi có được cãm giác bị bõ rơi đi sao em ko làm như vậy??????
Mọi người có ai có thể cho tôi biết được vì sao mà tôi mất đi người tôi yêu ko????? Có ai có thể giúp tôi níu kéo cho tình yêu của tôi ko????? Tôi chưa muốn mất em tôi vẫn còn mai yêu mình em mà thôi!!!!!
Vì sao lại như vậy em????? vừa lúc nãy tôi muốn gọi em đi chơi sao e ko chịu đi mà em còn nói là có việc,những lần trước vì em gần thi nên em có li do nhưng giờ đây em đã thi xong rồi chứ có phải ôn bài gì nữa đâu........sao em lại chĩ cho tôi một câu trả lời như vậy????? thà rằng em nói là em ko còn yêu tôi nữa đi em cứ cho tôi có được cãm giác bị bõ rơi đi sao em ko làm như vậy??????
Mọi người có ai có thể cho tôi biết được vì sao mà tôi mất đi người tôi yêu ko????? Có ai có thể giúp tôi níu kéo cho tình yêu của tôi ko????? Tôi chưa muốn mất em tôi vẫn còn mai yêu mình em mà thôi!!!!!