Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình Online - Armani



Chrysoprase
06-05-2008, 07:50 PM
http://www.born2sing.net/Music/Members/LAMHUUAUU/tinhonline.mp3

Từng đêm ngồi trông ngóng ai
Chờ từng dòng email ngọt ngào
Đã từ lâu lòng tôi trót yêu nàng
Nhưng em vẫn vô tư lặng thinh
Và khi người không nhắn tin
Chợt lòng tôi cô đơn lạ thường
Buồn vu vơ cùng trang web u sầu
Hay em đã quên tôi thật rồi

Và đêm nay
Em không qua đây như thầm mong
Người yêu ơi
Bóng em nơi đâu giờ xa
Một lần thôi xin đến bên tôi người ơi
Dẫu biết em xem đây như trò đùa
Dù ai đang đùa cợt tôi

Và từng đêm mình tôi ngu ngơ
Ngóng ai người tình trong mơ
Chờ em nhắn tin cho tôi một lần
Từng dòng tin em cho tôi sống qua đêm dài
Và sưởi ấm con tim buốt giá từng đêm vắng
Đêm cô đơn băng giá dáng em lại về trong tôi
Và người hãy đến bên tôi một lần hỡi em
Và xin cho anh một lần nói yêu em trọn đời ...

Thầm mong một ngày chúng ta sẽ đến bên nhau em thuộc về tôi
Anh sẽ đưa mình đi đến nơi chân trời chỉ còn anh với em
Để từ đây chuyện tình chúng ta sẽ mãi không còn là những mộng mơ
Người yêu ơi anh yêu em
Dù ngàn năm sau vẫn thế ...

Và từng đêm mình tôi ngu ngơ
Ngóng ai người tình trong mơ
Chờ em nhắn tin cho tôi một lần
Từng dòng tin em cho tôi sống qua đêm dài
Và sưởi ấm con tim buốt giá từng đêm vắng
Đêm cô đơn băng giá dáng em lại về trong tôi
Và người hãy đến bên tôi một lần hỡi em

Từng dòng tin em cho tôi sống qua đêm dài
Và sưởi ấm con tim buốt giá từng đêm vắng
Đêm cô đơn băng giá dáng em lại về trong tôi
Và người hãy đến bên tôi một lần hỡi em
Một lần cho anh được nhìn mắt môi nụ cười
Một lần ôm vào lòng dáng hình em yêu
Ngồi bên nhau cùng hát khúc ca
Em và tôi ...