nh0cxjnh9x_407
06-05-2008, 06:23 PM
Anh ! Có ai chắc chắn rằng anh đang yêu em thật lòng?Anh có biết nhiều đêm em đã thức và nghĩ lại nhưng kỉ niệm đã qua giữa em và anh. Cứ coi như anh yêu em thật lòng đi thì chắc gì bức tường đang tồn tại trong em đã biến mất. Ai có thể biết chắc rằng tchuyeenj của em và anh sẽ có kết quả. Anh có biết vì bức tường đó em đã quyết định chấm dứt chuyện của chúng mình trước khi quá muộn.
Nhưng anh đâu có biết ! Anh vẫn cho rằng giữa anh và em chẳng xảy ra chuyện gì cả. Anh vẫn gần gũi em như ngày nào. Nhưng đâu ai biết chắc chắn răng em đang ở trong trái tim anh. Dù sao em cũng chỉ là một con nhóc còn anh thì tự nhận rằng anh là người lớn. Nói tóm lại Em đã yêu và đang yêu anh rất nhiều nhưng vì tương lai của cả 2 đứa em sẽ cố gắng chấm dứt chuyện này ở đây.
Nhưng anh đâu có biết ! Anh vẫn cho rằng giữa anh và em chẳng xảy ra chuyện gì cả. Anh vẫn gần gũi em như ngày nào. Nhưng đâu ai biết chắc chắn răng em đang ở trong trái tim anh. Dù sao em cũng chỉ là một con nhóc còn anh thì tự nhận rằng anh là người lớn. Nói tóm lại Em đã yêu và đang yêu anh rất nhiều nhưng vì tương lai của cả 2 đứa em sẽ cố gắng chấm dứt chuyện này ở đây.