haoquangtinhtu
06-05-2008, 04:57 PM
Kỉ niệm..! Có những kỉ niệm tạo lên động lực giúp người ta phấn chấn nhưng cũng có những kỉ niệm lại làm cho người ta cảm thấy đau mỗi khi nhớ lại....có những kỉ niệm chợt đến rồi chợt đi...nhưng cũng có những kỉ niệm khiến người ta ko thể nào quên được. Nó như những đợt sóng ngầm chợt trào lên khi người ta yếu đuối rồi sau đó lại lắng xuống...lại âm thầm chảy len lỏi trong lòng người!
Kỉ niệm của em như một bức tường vô hình...như một rào cản cuối cùng ngăn cách em đến với anh một cách trọn vẹn...Em đã kể cho anh về những kỉ niệm, về những bí mật của mình. Anh có thể cảm nhận được những đợt sóng ngầm kỉ niệm đang chảy trong suy nghĩ của em, một chút buồn phảng phất trong mắt em...và em đã khóc trên vai anh. Em muốn biết cảm giác của anh lúc đó thế nào ư...nhìn em khóc mà tim anh như thắt lại...anh ghen ?!? đúng anh ghen...anh giận mình...chẳng nhẽ tình yêu anh dành cho em ko đủ làm em quên đi những kỉ niệm một thời...!!!
Kỉ niệm...em nói với anh em đã nhiều lần định vứt đi nhưng ko nỡ...thi thoảng em vẫn nhớ đến chúng...và giờ đây em quyết tâm đã đến lúc kết thúc tất cả...em muốn xoá nhoà hết mọi kỉ niệm...anh đã ngăn em lại...không phải vì anh cao thượng hay gì gì hết đơn giản vì anh ko muốn em phải đau khổ nhìn những kỉ niệm của mình đang lụi dần trong ánh lửa. Ai chẳng có những kỉ niệm, em có và anh cũng vậy. Anh tôn trọng những kỉ niệm của em và chấp nhận nó như một phần tất yếu khi yêu em. Anh ko đòi hỏi hay yêu cầu em phải xoá bỏ chúng...anh đã nói với em:"có những kỉ niệm dù em kô đốt cũng không khi nào em nhớ tới nhưng cũng có những kỉ niệm dù em có đốt ngàn lần thì nó vẫn tồn tại trong tâm trí em, em hãy cứ giữ chúng lại ..."...nhưng em vẫn quyết tâm đốt đi những kỉ niệm của mình trước mặt anh...anh cảm thấy vui ư...không...anh cũng ko biết mình nghĩ gì nữa...em đã sẵn sàng đến với anh một cách trọn vẹn hay em đang tìm cách chốn tránh kỉ niệm của mình...liệu tình yêu của anh dành cho em có đủ sức lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn em để không bao giờ những đợt sóng ngầm kỉ niệm đó có thể trào lên lần nữa !?!
Em nói "em yêu anh"...anh tin em...nhưng tại sao em không tin anh đã suy nghĩ một cách chính chắn và nghiêm túc khi quyết định yêu em. Em nói cả 2 cần thời gian suy nghĩ...anh đồng ý...anh tin sẽ có ngày kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm, hiện tại và tương lai sẽ là tất cả !
"Mãi mãi yêu em... I always think about you even if in dream "
Kỉ niệm của em như một bức tường vô hình...như một rào cản cuối cùng ngăn cách em đến với anh một cách trọn vẹn...Em đã kể cho anh về những kỉ niệm, về những bí mật của mình. Anh có thể cảm nhận được những đợt sóng ngầm kỉ niệm đang chảy trong suy nghĩ của em, một chút buồn phảng phất trong mắt em...và em đã khóc trên vai anh. Em muốn biết cảm giác của anh lúc đó thế nào ư...nhìn em khóc mà tim anh như thắt lại...anh ghen ?!? đúng anh ghen...anh giận mình...chẳng nhẽ tình yêu anh dành cho em ko đủ làm em quên đi những kỉ niệm một thời...!!!
Kỉ niệm...em nói với anh em đã nhiều lần định vứt đi nhưng ko nỡ...thi thoảng em vẫn nhớ đến chúng...và giờ đây em quyết tâm đã đến lúc kết thúc tất cả...em muốn xoá nhoà hết mọi kỉ niệm...anh đã ngăn em lại...không phải vì anh cao thượng hay gì gì hết đơn giản vì anh ko muốn em phải đau khổ nhìn những kỉ niệm của mình đang lụi dần trong ánh lửa. Ai chẳng có những kỉ niệm, em có và anh cũng vậy. Anh tôn trọng những kỉ niệm của em và chấp nhận nó như một phần tất yếu khi yêu em. Anh ko đòi hỏi hay yêu cầu em phải xoá bỏ chúng...anh đã nói với em:"có những kỉ niệm dù em kô đốt cũng không khi nào em nhớ tới nhưng cũng có những kỉ niệm dù em có đốt ngàn lần thì nó vẫn tồn tại trong tâm trí em, em hãy cứ giữ chúng lại ..."...nhưng em vẫn quyết tâm đốt đi những kỉ niệm của mình trước mặt anh...anh cảm thấy vui ư...không...anh cũng ko biết mình nghĩ gì nữa...em đã sẵn sàng đến với anh một cách trọn vẹn hay em đang tìm cách chốn tránh kỉ niệm của mình...liệu tình yêu của anh dành cho em có đủ sức lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn em để không bao giờ những đợt sóng ngầm kỉ niệm đó có thể trào lên lần nữa !?!
Em nói "em yêu anh"...anh tin em...nhưng tại sao em không tin anh đã suy nghĩ một cách chính chắn và nghiêm túc khi quyết định yêu em. Em nói cả 2 cần thời gian suy nghĩ...anh đồng ý...anh tin sẽ có ngày kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm, hiện tại và tương lai sẽ là tất cả !
"Mãi mãi yêu em... I always think about you even if in dream "