dungnhinanh_em
06-05-2008, 06:23 AM
Mình của anh!
Đã từ lâu lắm rồi A k0 viết thư cho ai nhất lại là thư tình. Vì cũng đã từ lâu lắm rồi A k0 còn gặp lại những cảm xúc của tình yêu như vẫn thường xuyên gặp ngày trước nữa. Đó chính là những cảm xúc mà hầu như những ai đã yêu đều phải gặp và chắc chắn một điều là chẳng ai muốn có những cảm xúc ấy xảy ra với mình... Thật dễ hiểu, đó là những cảm xúc buồn...!
A đã yêu và đc người yêu lại. A đã hạnh phúc, phải nói là rất hạnh phúc trong thời gian ấy dù rằng chúng ta gặp nhau là một khoảng thời gian quá ít. Cũng tại điều kiện và hoàn cảnh k0 cho phép chúng ta gặp nhau nhiều và có lẽ cũng chỉ vì điều áy mà giờ đây chúng ta phải xa nhau, k0 phải chỉ là xa nhau về khoảng cách hay thời gian nữa mà là ...vĩnh viễn xa nhau!
Chúng ta mất nhau thật rồi, k0 có gì có thể cứu vãn đc nữa khi mà người luôn có những kẻ bên cạnh gièm pha, nói ra nói vào, làm lung lay con tim vốn đã quá mềm yếu, cả tin của người. Ngay từ những ngày đầu tiên yêu nhau người đã luôn nghi ngờ A về mọi thứ. A cũng đã rất cố gắng làm mọi điều để người có thể tin, có thể an tâm về mọi mặt có liên quan tới A. Vậy nhưng khi trái tim người còn chưa hoàn toàn hướng về A, khi lòng tin của người dành cho A còn chưa hoàn toàn là tất cả thì đã có kẻ đứng đằng sau chọc gậy vào lưng người, thúc người, làm cho lòng tin ít ỏi của người hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là những nghi ngờ, những trách móc...!
A k0 muốn giải thích gì thêm nhiều về những điều mà người đã nghi ngờ, trách móc A vì một khi mình đã nghe theo lời kẻ khác hơn là người mình yêu thì dù có nói thế nào đi chăng nữa cũng là vô ích mà thôi. TY muốn đẹp, bền vững phải dựa trên lòng chung thủy và sự tin cậy lẫn nhau. Còn ở đây người luôn nghi ngờ đến khi có kẻ gièm pha thì chẳng còn gì là tin nữa thì TY tan vỡ cũng là điều tất yếu.
A chỉ muốn nói với người rằng dù TY đã mất, dù chúng ta đã vĩnh viễn xa nhau thì A cũng k0 muốn chúng ta phải xa nhau vì người nghi ngờ rằng A đã nói dối người trong thời gian yêu nhau. A dám khẳng định với người một điều rằng A hoàn toàn ko hề nói dối người một điều gì dù chỉ là điều vớ vẩn, nhỏ bé nhất. Nhưng người thì k0 tin A, vì người rất ích kỷ. Người chỉ luôn nghĩ riêng cho bản thân người mà k0 bao giờ biết cảm thông, k0 bao giờ chịu hiểu cho người khác một chút nào cả. Tại sao người lại cho rằng A nói với người A phải đi là A sẽ phải đi ngay, là A sẽ phải k0 thể có mặt ở nhà A đc nữa chứ? Tại sao người k0 nghĩ rằng A nói rằng A phải đi thì hôm sau hay có khi hai đến ba ngày sau thì A mới có thể cất bước? Người nghi ngờ A tới mức phải nhờ kẻ khác tìm hiểu A hộ người trong khi người hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận tìm hiểu A...! Cũng chính vì chuyện người k0 hoàn toàn tin A nên khi yêu người A đã phải từ bỏ tất cả, nhất là thói quen tán gái. Tất cả cũng chỉ là muốn để người thật sự yên tâm rằng A chỉ là của riêng người mà thôi. Đến một người bạn gái bình thường A cũng chẳng dám có nữa trong khi người thì có hàng đống ox khác. Người bực tức, người buồn vì mất họ. Giờ này đã mất A, người có bực tức, có buồn k0...?
Còn A thì đã quá hiểu về chuyện này. A quá hiểu người như thế nào trong việc này. Chúng ta phải xa nhau vĩnh viễn k0 phải đơn giản là người cho rằng A nói dối người mà nói cho đúng là người chưa bao giờ yêu A thật lòng như người nói. Người vốn chỉ coi A như một ox của người trên mạng mà thôi, mà người thì có đến hàng tá ox như thế. A k0 thể chấp nhận đc một TY kiểu như thế người hiểu chứ? A cần một TY, một người yêu đích thực, chân thành ngoài đời thực chứ k0 phải là cái thứ TY kiểu ox hay bx trên mạng...!
Và rồi chúng mình phải xa nhau. Điều mà A đã sẵn sàng đón nhận nó dù biết rằng phía sau điều này sẽ là những khoảng thời gian mà A sống cũng như chết và rồi A lại tự đặt riêng cho mình một câu hỏi: "Liệu có nên yêu ai nữa k0?"...Một câu hỏi chẳng bao giờ A có thể trả ời đc!
Thôi vĩnh biệt người, vĩnh biệt TY của A. Anh yêu người nhiều lắm, hiện giờ A đang rất nhớ người và hồi tưởng lại những kỷ niệm, những nụ hôn mà chúng ta đã dành cho nhau...! A k0 biết mình cũng đã dành những nụ hôn ấy cho bao nhiều ox của mình như A nữa nhưng dù sao thì đó cũng đã là dĩ vãng, chỉ còn là những kỷ niệm buồn mà thôi..!
Vĩnh biệt người, chúc người sẽ sớm tìm đc cho người một TY đích thực, một người yêu ở gần ngay cạnh người, luôn đáp ứng đc những nhu cầu của người và chẳng bao giờ khiến người phải nghi ngờ bất kỳ một điều gì. Chúc người luôn vui vẻ và hạnh phúc...!
Vĩnh biệt người....!
Đã từ lâu lắm rồi A k0 viết thư cho ai nhất lại là thư tình. Vì cũng đã từ lâu lắm rồi A k0 còn gặp lại những cảm xúc của tình yêu như vẫn thường xuyên gặp ngày trước nữa. Đó chính là những cảm xúc mà hầu như những ai đã yêu đều phải gặp và chắc chắn một điều là chẳng ai muốn có những cảm xúc ấy xảy ra với mình... Thật dễ hiểu, đó là những cảm xúc buồn...!
A đã yêu và đc người yêu lại. A đã hạnh phúc, phải nói là rất hạnh phúc trong thời gian ấy dù rằng chúng ta gặp nhau là một khoảng thời gian quá ít. Cũng tại điều kiện và hoàn cảnh k0 cho phép chúng ta gặp nhau nhiều và có lẽ cũng chỉ vì điều áy mà giờ đây chúng ta phải xa nhau, k0 phải chỉ là xa nhau về khoảng cách hay thời gian nữa mà là ...vĩnh viễn xa nhau!
Chúng ta mất nhau thật rồi, k0 có gì có thể cứu vãn đc nữa khi mà người luôn có những kẻ bên cạnh gièm pha, nói ra nói vào, làm lung lay con tim vốn đã quá mềm yếu, cả tin của người. Ngay từ những ngày đầu tiên yêu nhau người đã luôn nghi ngờ A về mọi thứ. A cũng đã rất cố gắng làm mọi điều để người có thể tin, có thể an tâm về mọi mặt có liên quan tới A. Vậy nhưng khi trái tim người còn chưa hoàn toàn hướng về A, khi lòng tin của người dành cho A còn chưa hoàn toàn là tất cả thì đã có kẻ đứng đằng sau chọc gậy vào lưng người, thúc người, làm cho lòng tin ít ỏi của người hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là những nghi ngờ, những trách móc...!
A k0 muốn giải thích gì thêm nhiều về những điều mà người đã nghi ngờ, trách móc A vì một khi mình đã nghe theo lời kẻ khác hơn là người mình yêu thì dù có nói thế nào đi chăng nữa cũng là vô ích mà thôi. TY muốn đẹp, bền vững phải dựa trên lòng chung thủy và sự tin cậy lẫn nhau. Còn ở đây người luôn nghi ngờ đến khi có kẻ gièm pha thì chẳng còn gì là tin nữa thì TY tan vỡ cũng là điều tất yếu.
A chỉ muốn nói với người rằng dù TY đã mất, dù chúng ta đã vĩnh viễn xa nhau thì A cũng k0 muốn chúng ta phải xa nhau vì người nghi ngờ rằng A đã nói dối người trong thời gian yêu nhau. A dám khẳng định với người một điều rằng A hoàn toàn ko hề nói dối người một điều gì dù chỉ là điều vớ vẩn, nhỏ bé nhất. Nhưng người thì k0 tin A, vì người rất ích kỷ. Người chỉ luôn nghĩ riêng cho bản thân người mà k0 bao giờ biết cảm thông, k0 bao giờ chịu hiểu cho người khác một chút nào cả. Tại sao người lại cho rằng A nói với người A phải đi là A sẽ phải đi ngay, là A sẽ phải k0 thể có mặt ở nhà A đc nữa chứ? Tại sao người k0 nghĩ rằng A nói rằng A phải đi thì hôm sau hay có khi hai đến ba ngày sau thì A mới có thể cất bước? Người nghi ngờ A tới mức phải nhờ kẻ khác tìm hiểu A hộ người trong khi người hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận tìm hiểu A...! Cũng chính vì chuyện người k0 hoàn toàn tin A nên khi yêu người A đã phải từ bỏ tất cả, nhất là thói quen tán gái. Tất cả cũng chỉ là muốn để người thật sự yên tâm rằng A chỉ là của riêng người mà thôi. Đến một người bạn gái bình thường A cũng chẳng dám có nữa trong khi người thì có hàng đống ox khác. Người bực tức, người buồn vì mất họ. Giờ này đã mất A, người có bực tức, có buồn k0...?
Còn A thì đã quá hiểu về chuyện này. A quá hiểu người như thế nào trong việc này. Chúng ta phải xa nhau vĩnh viễn k0 phải đơn giản là người cho rằng A nói dối người mà nói cho đúng là người chưa bao giờ yêu A thật lòng như người nói. Người vốn chỉ coi A như một ox của người trên mạng mà thôi, mà người thì có đến hàng tá ox như thế. A k0 thể chấp nhận đc một TY kiểu như thế người hiểu chứ? A cần một TY, một người yêu đích thực, chân thành ngoài đời thực chứ k0 phải là cái thứ TY kiểu ox hay bx trên mạng...!
Và rồi chúng mình phải xa nhau. Điều mà A đã sẵn sàng đón nhận nó dù biết rằng phía sau điều này sẽ là những khoảng thời gian mà A sống cũng như chết và rồi A lại tự đặt riêng cho mình một câu hỏi: "Liệu có nên yêu ai nữa k0?"...Một câu hỏi chẳng bao giờ A có thể trả ời đc!
Thôi vĩnh biệt người, vĩnh biệt TY của A. Anh yêu người nhiều lắm, hiện giờ A đang rất nhớ người và hồi tưởng lại những kỷ niệm, những nụ hôn mà chúng ta đã dành cho nhau...! A k0 biết mình cũng đã dành những nụ hôn ấy cho bao nhiều ox của mình như A nữa nhưng dù sao thì đó cũng đã là dĩ vãng, chỉ còn là những kỷ niệm buồn mà thôi..!
Vĩnh biệt người, chúc người sẽ sớm tìm đc cho người một TY đích thực, một người yêu ở gần ngay cạnh người, luôn đáp ứng đc những nhu cầu của người và chẳng bao giờ khiến người phải nghi ngờ bất kỳ một điều gì. Chúc người luôn vui vẻ và hạnh phúc...!
Vĩnh biệt người....!