Icrysoul
06-05-2008, 03:41 AM
đáng lẻ ra hôm nay anh gặp được em rồi phải hok, nhưng mải đến khi em về rồi thì anh mới bít là em coá đến ,em vẫn biết rằng anh ko hay tụ tập đi chơi phải hok,vậy tại sao em hok vào gặp anh chứ,em còn nhớ cái lần đầu mình gặp nhau hok,em đã hỏi tên anh trước đấy,bỗi lẽ vốn dĩ anh đả hok thít giao típ nhìu trong cưộc sống đầy phức tạp này,anh đả đi làm cái công việc mà anh chẻng thít chút nào chỉ mong được một đìu nà có thể tìm thấy em, em bít anh đả làm gì trong mấy ngày qua hok,anh đả làm bốc vác chuyên chở vật liệu sây dựng đi khép nơi chỉ mong tìm thấy em ,mà anh đi hết xứ này đến xứ khéc mh chẻng tìm được,enh vốn dĩ chỉ nẹng coá 48kg vậy mà mún tìm em anh phải véc beo si meng 50kg đấy ,híc mệt lém em coá bít hok hả T, bây giờ enh cũng hok biết nà enh cần gì ở em nữa,nhưng điều mà anh rất mún đoá là mình vẫn có những giây phút vui vẻ như xưa mặc dù em hok còn là của anh nữa,dù như thế nào hay chuyện gì sảy ra,thật sự anh chỉ vui khi coá em bên cạnh thui.em có biết điều đoá hok T, anh rất bùn và nhớ em nhớ cả thiên thần nhỏ bẻ của mình nữa ,em coá bít hok hả T,thật sự anh hok dám xuống nhà em đâu...anh sợ....em hỉu hok,hôm nay anh rất bùn vì đã hok gặp được em ....nhớ phone cho anh nha ,8880708......anh nhớ em nhìu lém