chococat
06-05-2008, 02:15 AM
sau bao nhiêu năm đi mất tăm , trốn biệt tích , nay choco lên post bài này cho mọi người đọc. À mà nói luôn , bài này là choco post giúp cho con bạn ( chả là nó đang tập tành làm thơ ý mà ) Và tác giả là nó chứ ko phải choco ( cho nên đừng có mắng choco làm thơ tệ nhá. có phải do choco làm đâu mừ !)Cho nhận xét nha mọi người !!!! Riêng choco thì thích khổ cuối nhất ( cái câu áp cuối á)
*******************
Mối tình đầu là mối tình dang dở
Không hẹn ngày tàn mà vẫn cứ chia xa
Mối tình sau là mối tình thật đẹp
Nhưng buổi tiệc kia rồi cũng có lúc tàn …
Tình thứ ba là tình yêu “thật sự”
Ngỡ thế thôi , chứ chưa vẹn câu thề
Tình thứ tư là tình yêu chung thủy
Người ôm mối tình chôn chặt xuống biển sâu…
…
Và tình yêu này , thì thôi đành giấu kín
Đau khổ bao lần , nước mắt lệ tràn mi
Nén tình này , em biến thành đá sỏi
Không gây đau khổ và cũng chẳng đau buồn …
*******************
Mối tình đầu là mối tình dang dở
Không hẹn ngày tàn mà vẫn cứ chia xa
Mối tình sau là mối tình thật đẹp
Nhưng buổi tiệc kia rồi cũng có lúc tàn …
Tình thứ ba là tình yêu “thật sự”
Ngỡ thế thôi , chứ chưa vẹn câu thề
Tình thứ tư là tình yêu chung thủy
Người ôm mối tình chôn chặt xuống biển sâu…
…
Và tình yêu này , thì thôi đành giấu kín
Đau khổ bao lần , nước mắt lệ tràn mi
Nén tình này , em biến thành đá sỏi
Không gây đau khổ và cũng chẳng đau buồn …