Xem đầy đủ chức năng : MỘt ChÚt BÌnh YÊn
lựu trắng
05-05-2008, 11:48 PM
Lựu trắng một màu trong mắt biếc
Nắng òa trên mái tóc xuân xanh
Hai má ửng hồng màu son trẻ
Đời hoa bạc cả nắng cô đơn
Cỏ non phơi phới trời mùa hạ
Mây thả hồn mình cho gió chơi
Nắng vàng rợp bóng qua kẽ lá
Liễu rủ hồn thơ trong mắt ai
Xuân còn vương đọng trên tà áo
Ánh vàng đưa tiễn bước tri âm
Gửi câu thương nhớ về bên ấy
Để lòng ta thôi...bớt nhớ nhung
Lựu trắng
lựu trắng
05-05-2008, 11:58 PM
Một sớm mai bình minh bừng tỉnh giấc
Nắng đung đưa cho hoa lá vương rơi
Cho gió trời nhẹ nhẹ vờn khúc nhạc
Ta ngồi buồn vẩy nỗi nhớ vào thơ
Rồi những đêm đứng dưới bóng trăng mờ
Khẽ đưa tay hứng đôi vằng nhật nguyệt
Để rồi lòng ai , bâng khuâng...lưu luyến
Ánh trăng tàn chân không muốn rời xa
Ta lại chờ anh trở lại bên ta
Mang hương mây và gió trời lồng lộng
Sưởi lòng ta trong những đêm trống vắng
Dưới bóng trăng lòng lặng trĩu cô đơn
Ta đợi chờ đứng dưới bóng thời gian
Dang tay ôm cả khoảng trời ngây dại
Ta dại khờ và hồn nhiên biết mấy
Chỉ mình ta dệt nỗi nhớ... cùng trăng...
Lựu trắng
lựu trắng
06-05-2008, 12:37 AM
Lựu Trắng mong được các bạn yêu thơ chào đón một thành viên mới là Lựu Trắng .Lựu trắng rất mong tìm thấy một tri kỉ thơ trong ngôi nhà đầy màu sắc này !
Thân ái !
bâng khuâng một chút thơ buồn
tình ai thấm đượm một màu thương đau!
lụa trắng một màu trinh nguyên nhất
tình mất hay còn lụa trắng ơi!?
gió đưa nhè nhẹ lụa trắng bay
nắng vàng hói hả xuyên qua lá
lá khẽ đung đưa trước gió lùa
lụa trắng mong manh giữ đời cô lẽ!...
lựu trắng
08-05-2008, 12:49 AM
Suol : Cảm ơn bạn vì những vần thơ mà bạn đã mang đến cho tui nhé ! Chúc bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha ! Hôm nay không hiểu sao Lựu Trắng lại thấy lòng mình rất vui !Có lẽ lâu lắm rồi tâm trặng mới được thoải mái như vậy ! Lựu Trắng tặng bạn một bài thơ coi như quà cuối tuần của lựu trắng vậy nhé ! hi
Bóng hè sang phủ kín nối ngõ xưa
Tình hè cũ còn vương trong ánh mắt
Lắng nghe lòng hát khúc xuân dạo dực
Cho mảnh hồn ta... e ấp miên man
Chiều xa rồi bóng nắng cứ nhạt phai
Ta nhớ lắm tà áo dài trinh trắng
Hoàng hôn xuống ngõ vàng như cõng nắng
Sắc bằng lăng phủ kín nối đi về ...
lựu trắng
08-05-2008, 01:03 AM
Anh từng kể em nghe... chuyện con thuyền và biển !
Sóng mênh mông biển vẫn vỗ về thuyền
Rồi những đêm sóng gió ngợp trời
Thuyền ngỡ ngàng trước cơn dông trước gió trời mùa hạ
Biển dịu dàng trong đêm , biển rì rầm ca hát
Bằng tất cả tình yêu , bằng tiếng hát thiết tha !
Biển ru thuyền bằng con sóng bao la
Thuyền rẽ nước tiến sâu vào tận lòng biển lớn
Biển vẽ lên cả khoảng trời mơ mộng
Ôm ấp thuyền dẫu mưa nắng đổi thay
Anh biết không...?
Em ngỡ ngàng trước tình biển bao la
Và tự hỏi lòng mình có được như... bể cả...?
Nguyễn An
08-05-2008, 02:23 AM
không biết thơ của Lưu Trắng là sưu tầm hay sáng tác nhỉ :)
mình thì chỉ thích sáng tác thoy mặc dù vẫn còn con cóc , nhung dc trai long minh truoc nhung van tho thi that la thich
Bình minh khuất bóng chiều tà
Dõi nhìn theo cuối xa xa trân trời
Để lòng có chút thảnh thơi
Lắng đọng sau những chơi vơi biển tình
Mong được một chút lặng thinh
Hỏi xem biển co nhớ mình hay không ?
Cho tôi gửi những nhớ mong
Chôn vào lòng biển trong cơn sóng cồn ! :)
...như cuối cùng
08-05-2008, 02:37 AM
Thoảng dài một chút hương quen
Nhớ câu thơ cũ gọi tên một lần
Bình yên 1 chút phân vân
Nhắn lời tới tận phía chân trời nào
Quanh co đường chẳng lối vào
Chợt như ngơ ngác từ bao lâu rồi !!!!
lựu trắng
08-05-2008, 02:55 AM
. Nguyễn an : Lựu thích được đợc những vần thơ hay của mọi người. Và tất nhiên lựu cũng là một người thích sưu tầm thơ. Nhất là thơ mới.
Những dòng thơ trên là thơ của lựu làm mong rằng để lại được một chút gì đó cho An. Lựu cảm ơn những vần thơ của bạn nhiều!
Lặng nghe trời đổ mưa dông
Sóng buồn gió lặng nghe lòng xa xăm
Hoàng hôn tím ngắt trời chiều
Nhớ hình dung ấy đắm chìm trong mưa
Ta nghe một khúc nhạc buồn
Biển về trong mộng dịu hiền biết bao...
Thả hồn theo gió thét gào
Cho ta nhẹ bớt nỗi buồn lệ vương...
Nguyễn An
08-05-2008, 03:04 AM
Có gì đau , thơ là một sở thích và là đam mê của An mà... nếu ko chê bạn có thể vào yahoo An nói chuyện
Hoàng Hôn buông tím ngắt trời
Như đời ta tím lúc rời xa em
Nhớ lúc trời còn nhá nhem
Lúc tình ta vẫn trắng đen rõ ràng
Có sao trời nỡ phũ phàng
giang đêm tím ngắt cắt nàng lìa ta
Một mình đứng nhìn xa xa
Tim ta thổn thức cất ca lời sâu .
lựu trắng
08-05-2008, 03:04 AM
Em biết tặng gì làm lòng anh thích nhất?
Tặng anh một bông hồng trong suốt như pha lê
Hay tặng anh cả một vườn hoa ngát
Để ngày ngày anh nhớ tới bóng em
Em biết rồi em tặng anh một tình yêu bất diệt
Bởi lòng em không ai thay thế được bóng hình anh
Để rồi đêm đêm anh cô đơn lạc mình trong giấc mộng
Đã có em dẫn dắt bước em về
Em hiểu rồi rằng hoa kia có đẹp
Nhưng cũng nào được vĩnh viễn đâu anh
Dù vườn hoa có thơm ngát ngút ngàn
Rồi một ngày cũng phải tàn phải lụi
Nhưng em biết trái tim em là vĩnh hằng bất diệt
Không bao giờ mờ nhạt bóng hình anh...
Tặng nhóc !
lựu trắng
09-05-2008, 08:06 PM
Lời chia ly từ khoé mắt hàng mi
Cho nước mắt cứ nhạt nhòa chảy mãi
Nghe hồn mình có bao giờ trở lại
Trong bóng đêm không còn nổi bi ai
Lặng nghe lòng trỗi dậy dưới mưa xa
Mặc gió chiều cuốn bay về sứ lạ
Ngày mai nắng nhạt dần như vụt tắt
Nước mắt lại rơi ướt đẫm màn đêm...
L.T
10/5/08
lựu trắng
09-05-2008, 08:58 PM
Chưa một lần lòng em buồn hơn lúc này. Tại sao những giọt nước mắt của em lại cứ rơi hoài hả anh? Trong khi em luôn ru mình vào một chốn bình yên? Em ngây thơ khơng hiểu hay lòng em không chịu hiểu... Em đã thật sự không bao giờ có được anh? Ngày qua ngày em vẫn chỉ vây... Nhợt nhạt và mền yếu. Em không hiểu tại sao anh lại tàn nhẫn với người yêu anh đến vậy cho dù anh không yêu em . Sao anh không nghĩ lòng em sẽ đau thế nào khi đọc được những lời yêu thương đó của anh. Sao anh nỡ để em thấy được những dòng đó. Anh biết em đã thế nào khi dọc được những dòng chữ đó không? suýt chút nữa thì em đã đập tan chiếc may tội nghiệp rồi.
Sáng nay dù em có tìm mọi cách an ủi mình nhưng cũng vô ích. Dù em có làm như không có chuyện gì sẩy ra, cố cười đùa thì ánh mắt mắt của em vẫn không thể giấu được nỗi buồn... Ngày mai em buộc phải xa anh thật ư? Em sẽ không còn được nhìn thấy anh được nghe giọng nói ấm áp của anh...? Để rồi em buộc mình ngủ trong giấc ngủ triền miên không bao giờ tỉnh lại... ?
romio_273
09-05-2008, 09:58 PM
bâng khuâng lựu trắng làm thơ
bâng khuâng trời đổ cơn mưa dầm dề
bâng khuâng hai chữ bình yên
bâng khuâng một chút bồi bâng khuâng.................
Gió Bụi
09-05-2008, 11:44 PM
Xin lau cho em đôi dòng nước mắt
Khi tinh em chân thật đến đau buồn
Ta kẻ lạ vô tình qua ngang thấy
Em âm thầm cho lệ thắm mi tuôn
Đững mãi để tâm hồn thêm buốt giá
Hạnh phúc nào chẳng trả giá thương đau
Cuộc tình nào không trãi những bể sầu
Thì không hẳn một tình yêu đúng nghĩa
Thật trớ trêu cho những đều mai mĩa
Tình đã trao , mà trao chẳng đúng người
Cố lên em đừng để lệ em rơi...
Rơi trên những thương đau em phải gánh
L.Q
lựu trắng
13-05-2008, 09:56 PM
cảm ơn anh L.Q cỏm ơn R đã chia sẻ cùng em... Lựu đã thấy lòng mình nhẹ lại rồi
Hai nửa vầng trăng
Khi vầng trăng chia đôi làm hai nửa
Một nửa có anh... một nửa của riêng em
Nửa có anh ánh sáng cứ rượt tìm
Theo kí ức đang dần dài đằng đẵng
Nửa riêng em còn ngóng trong chờ đợi
Giữa bóng trời như cuốn bóng bóng trăng rơi
Gió lả lơi muốn vờn về sứ lạ
Nơi đó mình em nửa bóng trăng tàn ... !
lựu trắng
13-05-2008, 10:03 PM
Nhớ
Có nỗi nhớ cứ dài
Đằng đẵng
Nhớ nhung , lưu luyến , đợi chờ
Bóng hình anh cứ vắng bóng trong mơ
Khuất bóng tận chân trời
Hiện thực
Gió cuốn mây nổi chìm
Tuyết buốt lạnh con tim ...
qminhnguyen
12-06-2008, 07:15 PM
Hai nửa vầng trăng
Khi vầng trăng chia đôi làm hai nửa
Một nửa có anh... một nửa của riêng em
Nửa có anh ánh sáng cứ rượt tìm
Theo kí ức đang dần dài đằng đẵng
Nửa riêng em còn ngóng trong chờ đợi
Giữa bóng trời như cuốn bóng bóng trăng rơi
Gió lả lơi muốn vờn về sứ lạ
Nơi đó mình em nửa bóng trăng tàn ... !
BÁN NGUYỆT
Ai xui xẽ nguyệt làm hai
Nửa trong song cửa, nửa ngoài mù khơi.
Nửa ngoài sương, gió chơi vơi
Nửa trong đau xót ngậm ngùi tình chung.
Nửa treo đầu núi lạnh lùng
Hồn thường đi lạc bão bùng xác thân
Gió, mây chả phải tình gần
Tấm thân cô lữ đoạn trường gió mưa.
Nửa nghiêng bên cánh song thưa
Lệ đầm ướt gối, lược thưa biếng dùng.
Đêm khuya tăm tối mịt mùng.
Thương anh, xót dạ não nùng bi ai.
Trời xui chi cảnh chia hai ?
Nửa trong rơi lệ, nửa ngoài lệ rơi
Đau thương cao ngất ngút trời
Yêu chi cho lắm. Tình ơi là tình !!!!
MQN
TuongVy
13-06-2008, 10:23 PM
Nửa Vầng Trăng
Ai đem trăng ấy sẻ làm đôi?
Một nửa theo anh tận cuối trờì,
Một nửa, nơi đây vàng võ nhớ,
Lối mòn, hoang vắng, lạnh lùng soi.
Nửa mảnh trăng khuya, lạc hướng về,
Đôi vầng mây bạc hững hờ che,
Sương rơi buốt giá, bờ vai lạnh,
Cơn gió vô tình thổi tái tê.
Nửa mảnh trăng buồn, lạc bước đi,
Từng giòng dư lệ ướt nhòa mi,
Đường xưa còn đó, anh nào thấy,
Cảnh cũ, nhưng người đã biệt ly.
Nửa mảnh trăng đơn, vạn nỗi sầu,
Những ngày thơ mộng ấy còn đâu,
Anh đi phương ấy còn thương nhớ?
Tôi ở nơi này vẫn xót đau.
Nửa mảnh trăng mờ, lặng lẽ soi,
Đường xưa nay đã vắng anh rồi,
Đường xưa nay chỉ còn hoang lạnh,
Một bóng âm thầm, bước lẻ loi
Gió Bụi
16-06-2008, 02:36 AM
Nữa vầng trăng theo em về bên ấy
Còn nữa bên này cứ mãi ngống trông
Anh vẫn biết tình mình không như mộng
Đã vỡ tan rồi bao ước vọng hôm xưa
Vầng trăng nay giờ chỉ còn một nữa
Nữa dặm trường nữa gối chiếc tương tư
Chữ nợ duyên đâu ai nỡ khước từ
Chỉ là số là phận mình chưa đủ....
Tình chưa đượm vội lùi vào quá khứ
Cho bên này ôm một nỗi u mê
Để bên kia em cũng lạc hướng về
Đau khổ , cả hai ta cùng gánh....
Vầng trăng nay cũng gày đi nữa mãnh
Nữa mãnh hao mòn vì vắng bóng hình em
Lá như than trách rơi rụng bên thềm
Gió ủ rủ rít từng cơn qua kẻ lá.....
Bởi định mệnh xô trăm ngàn hướng lạ
Xô hai ta sang hai ngã cuộc đời
Biết bao giờ cho nỗi nhớ bớt chơi vơi
Cho vầng trăng thôi không còn một nữa...
L.Q
TuongVy
16-06-2008, 03:24 AM
Trăng bên ấy có buồn như bên đây?
Trong hư không treo nửa mảnh trăng gầy,
Trong cô tịch tiếng chuông ngân còn vọng,
Trong đêm dài, chiếc lá nào rơi bay?
Đêm bên ấy có dài như bên đây?
Ngồi đo thời gian, tìm chút tình hư ảo,
Đêm càng sâu, nỗi sầu càng ảo não,
Tâm hồn nào cố tìm dấu hương xưa?
Sương nhẹ như mưa...Giọt dài, giọt vắn...
Thời gian đong đưa, đêm dài bất tận,
Niềm nhớ khôn nguôi...Tâm hồn hụt hẫng..
Đêm trăn trở, lòng nặng mối tình si...
Một ngày qua đi... Đêm cũng qua đi...
Môi nào nhớ môi....Mắt nào nhớ mắt...
Cả thiên thu gói trong từng giờ, khắc..
Trái tim buồn đập lỡ nhịp bơ vơ...
Gió Bụi
16-06-2008, 03:48 AM
Trăng bên này hiu hắt bóng đơn côi
Trăng bên ấy có chơi vơi nỗi nhớ
Có tiếc thương cho trăng xưa một thuỡ
Hai đứa vai kề thêu dệt bao ước mơ
Trăng bên này ôm thổn thức bơ vơ
Trăng bên ấy biết có chờ có đợi ???!
Người bên này tiếng tơ lòng trăm mối
Ai bên kia có nghe tiếng thở dài.....?
Trăng bên này chênh chếch nữa vầng phai
Nữa vầng lặng nơi nào tìm chưa thấy....
Nữa còn lại chắc là đang ở bên ấy
Đợi một ngày hai mãnh ghép làm đôi
L.Q
kimanhvang
21-06-2008, 06:57 AM
Kav cảm ơn M , Tường Vy Và L.Q đã tặng Kav và chị mình những bài thơ thật hay nha !Chúc mọi người một buổi cuối tuần vui vẻ !
Trăng không về anh ơi ... Trăng rơi bóng
Mây mù giăng cuốn theo gió nặng trôi
Bóng trăng nhạt nhòa mi ngọc lệ rơi
Mưa từng giọt phủ trùm lên tất cả
Nhớ những đêm trăng sõng soài trên lá
Phủ cành non soi sáng bóng anh về
Giờ này đây trăng lạc bước lê thê
Để màn đêm sợ mưa về run rẩy
Anh không về trăng em thành xa lạ
Phủ bước chân không đuổi kịp bóng anh
Trăng khuất rồi trời vào đêm vắng lặng
Chỉ còn em khóc với bóng trăng tàn !
Rồi một ngày vầng trăng không nhỏ lệ
Em sợ lòng mình , không thể khóc thêm ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.