Xem đầy đủ chức năng : Điều muốn nói (tintin)
yinyue
05-05-2008, 09:45 PM
Anh đã từng nghe 1 câu nói: "Tình yêu ko tự sinh ra... cũng ko tự mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác....."Chỉ là 1 câu nói vui của các thi sĩ hài... nhưng nếu ngẫm nghĩ thật kỹ... thì nó cũng quá đúng phải ko nà....
Số kiếp con người chẳng ai lai tự dưng có được 1 tình yêu.... mà nó phải do 1 nhân tố bất kỳ nào đó tạo nên.... khi đã tạo nên rồi.... thì việc đánh mất đi nó do 1 nguyên nhân nào đó thì cũng chẳng phải là lạ.... Mất đi thứ này.... ta lại được thứ khác... đó là vòng chuân chuyển chu kỳ của số phận.... Em đã từng tạo dựng nên 1 tình yêu..... nó đã từng rất đẹp và thơ mộng phải ko...?... nhưng... đến 1 ngày nào đó... theo quy luật thì tình yêu đó cũng phải mất đi... để sinh ra 1 tình yêu mới... với những tố chất và tình cảm sâu đậm hơn.
Bằng bài học của tình yêu trước... em có thể tạo dưng 1 tình yêu mới đậm đà, nồng cháy hơn. Hãy cứ koi cuộc tình trước chỉ là 1 bài thực tập đầu tiên của em.... và bây giờ.... đã đến lúc em thức tỉnh để xây dựng cho mình 1 tình yêu hoàn chỉnh mới..........
Em luôn cho rằng cuộc đời này tăm tối... tàn nhẫn với em.... Đừng ... đừng bao giờ nghĩ vậy.... hãy nhìn đi em.... cuộc đời này ko tăm tối như em nghĩ đâu.... bóng đêm kia dù có phủ đầy... thì nó cũng ko thể che kín mãi mãi... mà ánh sáng của bình minh sẽ mang bóng đêm đi.... bóng tối có thể đã từng vây kín em... nhưng rồi cũng sẽ có 1 ngày.... bóng đêm kia sẽ ko còn hiện hữu nữa.... mà thay vào đó là 1 sức sống mới....
Anh đã từng gục ngã trước tình yêu..... em đã từng giúp anh đứng dậy... Vậy mà tại sao em ko đứng dậy đi.... hãy đứng dậy bằng chính sức sống của tình yêu mới kia.... mà khi đó... ANH SẼ MÃI LUÔN Ở BÊN EM.....
I LOVE YOU :timup: :yes: :D :come:
nh0ckut3_dra
06-05-2008, 12:39 AM
Vik hay nhém kon rể. Cũng đúng nữa.
Cảm ơn nha!Bài viết giúp mình rất nhìu đó
yinyue
06-05-2008, 02:09 PM
*** Papa: Papa wá khen kon rể rồi.
*** Cừu: Là cừu non hay cừu già vậy???? :D Đùa thui đừng nóng giận nha, bài viết đúng tâm trạng bạn vậy àh????
zinzintieuthu
06-05-2008, 06:45 PM
go......od.đúng lắm đó
yinyue
06-05-2008, 06:50 PM
Cám ơn nha, gì mà go...........od dễ sợ vậy, chỉ cần good là được rồi :D
vậy khi nào lyly sẽ đứng dậy đc..................:D
yinyue
06-05-2008, 09:40 PM
Lyly ko đọc àh ??? Hãy đứng dậy bằng chính sức sống của tình yêu mới kia....
nhưng nếu tim đóng băng thì tìm đâu đc tình yêu hả cháu
yinyue
06-05-2008, 09:49 PM
Cũng có một ngày tim tan ra chứ. Nhưng quan trọng là thời gian mà thôi.
Ủa mà lyly này: Tim của lyly cũng đóng băng rồi sao??? Đừng nói là có nha.
uh nó hok cóa đóng băng vì nó đang đập...đơn giản vì trái tim lyly nghĩ rằng hok nên yêu nữa , vậy thui :D
yinyue
06-05-2008, 10:04 PM
***lyly: "Đang đập" hay "đang dập"??? Đừng nói là làm bạn của Yinyue nha. Hihi :D kóa bạn rùi.
:DD: ss ta dấy chỉ làm nải nai của kưng thoai :huglove:
yinyue
06-05-2008, 10:13 PM
Nải nai??? Ham hố chức vị wá, thui thì cho toại nguyện vậy.
*** Nải nai này, trái tim nải nai cũng ko muốn iêu thương ai nữa àh, có cần Yinyue giúp gì không???
đời cô đơn
06-05-2008, 11:30 PM
gục ngã có thể đứng dậy đc
nhưng vết thương lòng khó lành...........
yinyue
06-05-2008, 11:53 PM
Khó lành chứ ko hoàn toàn là ko lành được đời cô đơn àh. Quan trọng là có đứng dậy để chữa vết thương đó hay ko mà thôi.
híp xù
06-05-2008, 11:58 PM
thanks yinyue nha..Ước j` " ai đó " nói với híp câu này nhi?...buồn thật...
lừa_đảo_tiểu_thư
07-05-2008, 12:35 AM
bài viết hay lắm yin ạ .mà yin này trái tim đóng băng nhưng chắc chắn trong tương lai sẽ có một ngọn lửa có thể làm tan băng chứ,đúng không?
yinyue
07-05-2008, 12:49 AM
Đúng vậy, dù cứng ngắc đến đâu cũng phải có ngày mềm chứ.
***Hip xù: Sẽ có người nói với Hip câu đó thôi, chờ đi nhé.
nếu nó hok chịu mềm thì yi tính sao
yinyue
07-05-2008, 01:50 AM
Không biết, chưa nghĩ đến điều đó. Nhưng ko chịu mềm thì thui có vấn đề gì đâu. Bình shường thui àh
Vấn đề là vậy...mong là nó lun cứng như đá :D lyly sẽ là đá và chả bao giờ thèm yêu nữa , mệt rùi
nh0ckut3_dra
07-05-2008, 01:00 PM
Lyly lại đóng cửa trái tim à? Bùn wá. Đến lúc nèo đóa Nh0k cũng za.
yinyue
07-05-2008, 01:26 PM
Lại một người nữa muốn khép trái tim lại, lại thêm một người nữa lại giống Yinyue. Không biết những người này đang nghĩ gì đây.
nh0ckut3_dra
07-05-2008, 05:50 PM
Đang nghĩ...............ngoài ngừi đóa hem thể mở cửa trái tim cho ai khác.
yinyue
07-05-2008, 06:00 PM
Không thể mở cửa cho một ai khác sao ???
Ôi chắc là suốt đời này nếu ko còn cơ hội quay lại với người ấy thì chắc nhok sẽ sơm trở thành một người........ như thế nào nhỉ??? Có thể gọi là cô độc với trái tim cũng đang dần đóng băng như Yinyue. Nhưng một ngày gần đây thôi Yinyue sẽ mở cửa để đón một ai đó, chắc sẽ ko chờ mãi như Nh0k đâu hihi :D
nh0ckut3_dra
07-05-2008, 06:04 PM
Nh0k cũng hok bik nữa. Nh0k hok bik mình cóa thễ cho ai khác zô hok nữa.Nhưng cóa lẽ là hok.
yinyue
07-05-2008, 06:06 PM
Không thể mở cửa cho một ai khác sao ???
Ôi chắc là suốt đời này nếu ko còn cơ hội quay lại với người ấy thì chắc nhok sẽ sơm trở thành một người........ như thế nào nhỉ??? Có thể gọi là cô độc với trái tim cũng đang dần đóng băng như Yinyue. Nhưng một ngày gần đây thôi Yinyue sẽ mở cửa để đón một ai đó, chắc sẽ ko chờ mãi như Nh0k đâu hihi :D
nh0ckut3_dra
07-05-2008, 06:14 PM
Một ngừi tự do. Tuy lòng hơi đau khi hem cóa ngừi ta wan tâm nhưng như za cóa lẽ lại hay.
yinyue
07-05-2008, 07:18 PM
Liệu papa chịu nổi không??? Cô độc, buồn lẻ loi, một mình lúc nào cũng đối diện với chính mình ko phải dễ đâu đó.
Mà như vậy cũng không phải là hay đâu, đôi khi papa sẽ hối hận và tiếc vì đã chọn lầm đấy. Tự do ai chẳng muốn nhưng..... khó lắm đối với papa.
:timvo: nhok đừng như lyly ná , bởi vì 2 người còn yêu nhau ! Tình yêu đến lúc nào cũng mới mẻ và vui tươi nhưng khi đã ra đi thì lại đắng ngắt , sao đây
yinyue
07-05-2008, 09:50 PM
Sao đây là sao lyly???
"Cà phê đắng thêm đường lại ngọt
Tình cay đắng biết bỏ gì vô đây??? "
Nếu đã ko còn bên nhau thì giải thoát cho nhau, đó là tự nguyện, tự nguyện để cả hai tìm thấy hạnh phúc của riêng mình ==> Đó là điều tốt mà.
lợn con nhí nhố
08-05-2008, 12:35 AM
he he! Vui dữ ha ! cô' lên lyly nha . hãy đứng dậy và bước tiếp trên con đường tình iu nha, tui sẽ ủng hộ bạn ! khoai try
yiunin
09-05-2008, 02:36 AM
Tình yêu chỉ đến với những ai biết trân trọng và gìn giữ, thế nhưng tai sao yiunin đã cố gắng gìn giữ mà vẫn mất đi tình yêu??? Có lẽ là vì tình yêu đó không thật, thế nhưng, tình yêu đích thực sẽ tồn tại mãi mãi, không bao giờ mất đi theo quy luật đâu.
yinyue
09-05-2008, 09:48 PM
Yiunin: Đôi khi không phải như bạn nghĩ đâu, tình yêu đích thực sẽ không tồn tại mãi mãi bởi không có tình iêu đích thực. Đó chỉ là một ước mơ xa vời thôi. Trong trí tưởng tượng, dẫu có tình iêu đích thực đi chăng nữa thì cũng không tồn tại mãi mãi được.
Nhưng dẫu sao Yinyue cũng cầu chúc cho những ai đã và đang iêu có được thứ tình iêu như vậy, sẽ tồn tại mãi mãi và mãi mãi bên nhau.
emyeuanhmaimai
10-05-2008, 02:17 AM
viết hay lém............e sẽ đứng dậy và tạo dựng cho mình 1 tình iu hoàn chỉnh..........rồi e sẽ hạnh phúc......e tin chắc là vậy...........
yinyue
12-05-2008, 07:24 PM
Biết đứng dậy như emyeu.... là rất tốt, nhưng nói không thì không phải là điều tốt, nói phải làm được đấỵ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.