milumu
05-05-2008, 08:12 PM
:kis: hôm nay tôi đã tìm đươc lí tưởng sống của đời tôi.
Một quả bóng theo quỳ đạo Parabol bay thẳng và hạ cánh trên đâu.Chính trái bóng màu cam đó đã đưa anh đến bên đời tôi:timup:Tôi không còn nhớ gì cả chỉ biết rằng đã có 1 bàn tay nâng tôi dây. Anh chính là đội trưởng đội bóng rổ ở xóm mầ tôi luôn có ác cảm.
Vì sao ư? tôi cũng chẳng biết.........!!! tôi thuôc dạng người dễ ghét( không hiểu sao tôi lại xấu tính như vậy,hizzzzzzzzzzzzzzzzz.........!!!)
Anh bảo rằng tôi lúc ngất ra nhìn như xác chết(mk)và rằng lúc bế tôi về trạm y tế, anh tưởng anh sẽ không bao giờ ngờ được là người nhồi bông sống được, vậy mà lại sống được vì tôi chính là 1 nhân chứng ( lạy hồn ).
Nhưng vì sao tôi lại thich anh ư...??? Vì chính lúc đó anh đã cứu tôi khỏi thằng con trai đáng ghét suốt ngày bám riết lấy tôi. Hì hì :snore: ( từ nãy tới giờ viết cho thằng con trai đó đọc đấy)
Một quả bóng theo quỳ đạo Parabol bay thẳng và hạ cánh trên đâu.Chính trái bóng màu cam đó đã đưa anh đến bên đời tôi:timup:Tôi không còn nhớ gì cả chỉ biết rằng đã có 1 bàn tay nâng tôi dây. Anh chính là đội trưởng đội bóng rổ ở xóm mầ tôi luôn có ác cảm.
Vì sao ư? tôi cũng chẳng biết.........!!! tôi thuôc dạng người dễ ghét( không hiểu sao tôi lại xấu tính như vậy,hizzzzzzzzzzzzzzzzz.........!!!)
Anh bảo rằng tôi lúc ngất ra nhìn như xác chết(mk)và rằng lúc bế tôi về trạm y tế, anh tưởng anh sẽ không bao giờ ngờ được là người nhồi bông sống được, vậy mà lại sống được vì tôi chính là 1 nhân chứng ( lạy hồn ).
Nhưng vì sao tôi lại thich anh ư...??? Vì chính lúc đó anh đã cứu tôi khỏi thằng con trai đáng ghét suốt ngày bám riết lấy tôi. Hì hì :snore: ( từ nãy tới giờ viết cho thằng con trai đó đọc đấy)