PDA

Xem đầy đủ chức năng : thở dài



co la 1305
05-05-2008, 06:19 PM
"tiếng thở dài đêm ấy
rớt lại trong đêm này
người đi rồi khoảng trống
ta lấp đầy cơn say "

kurawa
05-05-2008, 07:08 PM
cơn say triền miên mãi
say trong nỗi đoạ đày
say cho quên sầu khổ
say để cố quên tình

Xuân Hòa
05-05-2008, 07:23 PM
Thở dài đêm hôm ấy
Thấy một người tương tư
Viết thư tình không gửi
Cất dưới cùng con tim

co la 1305
05-05-2008, 07:33 PM
:hun: "hoàng hôn dăng lối cũ
vô tình bước chân về
chợt chạm vào kí ức
nắng loang chiều tái tê":gian:

lluumanhwaydau
06-05-2008, 10:22 AM
Nữa đêm nằm trần trọc
Tay gác lên đầu trán
Tiêng thở dài đứt quãng...
Tận sâu trong đáy lòng!!!!

Bóng hình em chợt đến
Cùng với một nổi sầu
Người ra đi mãi mãi
Lãng quên một ai kia...!!!!


Em bảo rằng anh sến:kaka: bởi vì anh khen em!!!!!
Họ bảo rằng anh sến bởi vì anh hát ru:emo_stress:
Nhưng để được em yêu:ohno: , tất cả anh phải làm!!:Baby: !

lluumanhwaydau
06-05-2008, 10:47 AM
Con đường xưa rảo bước
Tìm lại chút vấn vương
Lá vàng rơi lác đác
Lại thu nữa người đi.....i



Dành một phúc anh nguyện cầu cho em
Sẽ lluôn vui và lluôn lluôn hạnh phúc
Đửng có khóc như em nói với anh
Rồi mai đây khi không còn chung llớp nữa
Những khi buồn em hãy gọi đến anh
Cậu con trai đã thầm thương trộm nhớ
Dành một ngày để ở mãi bên em!!!!:heartflower:

co la 1305
06-05-2008, 05:41 PM
:gian:
"tưởng tình anh như gió
thoáng qua đời chông chênh
tình em như biển xanh
không phút giây ngừng thở

xa nhau là đau khổ
sao em đành buông tay
gió xanh conf quanh đây
sao biển như ngừng sóng"

lluumanhwaydau
08-05-2008, 09:02 AM
:gian:
"tưởng tình anh như gió
thoáng qua đời chông chênh
tình em như biển xanh
không phút giây ngừng thở

xa nhau là đau khổ
sao em đành buông tay
gió xanh conf quanh đây
sao biển như ngừng sóng"


Biển ngừng sóng vì đợi
Đợi gió đến rì rào
Gió vẩn là tất cả
Chẳng thể nào phôi pha:huglove:

Rồi một mai em bưóc
Chẳng còn chung đuòng về
Anh vẩn lưu giữ mãi
Con đường của yêu thương....!!!!:ve: