Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tìm anh



co la 1305
05-05-2008, 06:09 PM
"mùa thu vẫn về qua đây
sao em không thể quay về ngày ấy
sống vô tư và hồn nhiên đến vậy
cứ yêu anh yêu chẳng chút ngại ngần
:hearton:
thu dịu dàng sao chỉ có mình em
đôi tay lạnh ném lòng vào hoang vắng
khắc khoải ,đớn đau , cô đơn , tuyệt vọng
tìm...tìm chi giữa phố đông ngưòi
:hearton:
hơi may tàn rít lạnh gữa đôi môi
biết về đâu giữa bốn bề lá vỡ
em đơn côi ôm tình yêu dang dở
tìm...tìm anh giữa phố đông người":loveface:

co la 1305
06-05-2008, 05:33 PM
"
còn lại một mình
phố khuya yên lặng
sao đêm thăm thẳm
rót đầy mắt cay
chếnh choáng cơn say
sẩy chân vào ảo mộng
mắt người xanh lắm
chợt ngập bóng đệm

còn lại một mình
còn em với em
nắm tàn tro cháy lem ngày cụ

còn lại một mình
lê chân qua phố nhỏ
giữa đêm khuya
ta tự đánh rơi mình "