o0onhoc_xjnho0o
05-05-2008, 12:19 AM
Thơi gian E đc có A bên cạnh dù có đau khổ hay fai chịu đựng đối với E là quãng thời gian hạnh phúc nhất, nc' mắt E có chảy, nỗi đau E fai chịu, bùn khi bit bên cạnh A có ng` mà ng` đó hok fai là E nhưng E sẽ hok trách A vì E bit Ty của A dành cho E là thật lòng.
Nhưng giờ đây E đã mất tất cả, khi A nói chia tay E đã cố gắng chập nhận dẫu bit đó là đau khổ, E cần A cùng bước típ nhưng A hok đủ lòng tin fai hok? vậy thì A cứ đi nếu A muốn, E cần A thực hiện lời hứa dành riêng cho E nhưng A đã hok làm đc, vây E sẽ để A đị, có thể Ty của E hok đủ lớn để giữ đc A lòng đau nhưng đành chập nhận. Yêu A nhưng lại hok giữ đc A lại càng hok giữ đc Ty là mãi mãi dù E có níu kéo cũng chỉ thêm đau khổ mà thôi, E cũng đã buông tay rồi, E hok muốn giữ nữa vì hok đủ khả năng..... đau lắm..... nhưng fai buông thôi. Có lúc E muốn niu kéo nhưng thôi E thả lỏng, muốn nắm tay nhưng thôi E sẽ buông tay, muốn có A nhưng thôi E fai quên vì E bit mình đã mất hêt niềm tin trong cuộc sống và bít A hok còn là của riêng E nữa. E fai bắt đầu buông xui mọi thứ hok muốn làm fien đến A hok muốn là gánh nặng của A nữa, nhưng sao đối với E khó wa, cứ nghĩ iu A để đc hạnh phúc nhưng sao lại bùn, dẫu bit iu A sẽ khổ thà em chịu khổ còn hơn sống 1 cuộc sống vô vị khi hok có A.
Vẫn bit cả 2 còn iu nhau mà sao lại chia tay, vẫn bit làm như vậy sẽ đau khổ nhưng sao vẫn cứ làm, xa là nhớ nhưng sao mình vẫn xa. Sự thật E đã mất A nhưng sao E vẫn hok dám tin, sự thật wa đau đớn nhưng E đành fai chập nhận, chia tay A rồi E rất nhớ A , em rất bùn nhưng sẽ hok tìm đến A, A quên E như E đang tập quên A đi, dù có cố gắng thì A&E vẫn xa nhau, E sẽ ở đâyy hok về nơi có kỉ niệm của 2 tụi mình vì E sợ mình sẽ yếu đuối, E fai chóng chọi 1 mình với nỗi đau này.
Rồi E bit sẽ đến 1 ngày E sẽ ra đi A sẽ quên hết tất cả kể cả E nhưng sao lòng này vẫn mong A quay trở về , dug bit hok hy vọng mà sao e vẫn chờ mong đến khi nào mình lại đc gần bên nhau........ Vô vọng. E mong đc cùng A vui đùa như lúc trước, trong thời gian ngắn này để khi E đi xa dù A có quên E có quên hết tất cả thì E cũng sẽ hok trách A, E ich kỉ lắm fai hok nhưng ích kỉ cũng vì Ewa' iu A mà thôi, và dau dớn hơn khi E fai xa A. A nói A bùn nhưng E nơi đay cũng bun và cô dơn khi thiếu vắng A. Đọc xong trả lời E.
Nhưng giờ đây E đã mất tất cả, khi A nói chia tay E đã cố gắng chập nhận dẫu bit đó là đau khổ, E cần A cùng bước típ nhưng A hok đủ lòng tin fai hok? vậy thì A cứ đi nếu A muốn, E cần A thực hiện lời hứa dành riêng cho E nhưng A đã hok làm đc, vây E sẽ để A đị, có thể Ty của E hok đủ lớn để giữ đc A lòng đau nhưng đành chập nhận. Yêu A nhưng lại hok giữ đc A lại càng hok giữ đc Ty là mãi mãi dù E có níu kéo cũng chỉ thêm đau khổ mà thôi, E cũng đã buông tay rồi, E hok muốn giữ nữa vì hok đủ khả năng..... đau lắm..... nhưng fai buông thôi. Có lúc E muốn niu kéo nhưng thôi E thả lỏng, muốn nắm tay nhưng thôi E sẽ buông tay, muốn có A nhưng thôi E fai quên vì E bit mình đã mất hêt niềm tin trong cuộc sống và bít A hok còn là của riêng E nữa. E fai bắt đầu buông xui mọi thứ hok muốn làm fien đến A hok muốn là gánh nặng của A nữa, nhưng sao đối với E khó wa, cứ nghĩ iu A để đc hạnh phúc nhưng sao lại bùn, dẫu bit iu A sẽ khổ thà em chịu khổ còn hơn sống 1 cuộc sống vô vị khi hok có A.
Vẫn bit cả 2 còn iu nhau mà sao lại chia tay, vẫn bit làm như vậy sẽ đau khổ nhưng sao vẫn cứ làm, xa là nhớ nhưng sao mình vẫn xa. Sự thật E đã mất A nhưng sao E vẫn hok dám tin, sự thật wa đau đớn nhưng E đành fai chập nhận, chia tay A rồi E rất nhớ A , em rất bùn nhưng sẽ hok tìm đến A, A quên E như E đang tập quên A đi, dù có cố gắng thì A&E vẫn xa nhau, E sẽ ở đâyy hok về nơi có kỉ niệm của 2 tụi mình vì E sợ mình sẽ yếu đuối, E fai chóng chọi 1 mình với nỗi đau này.
Rồi E bit sẽ đến 1 ngày E sẽ ra đi A sẽ quên hết tất cả kể cả E nhưng sao lòng này vẫn mong A quay trở về , dug bit hok hy vọng mà sao e vẫn chờ mong đến khi nào mình lại đc gần bên nhau........ Vô vọng. E mong đc cùng A vui đùa như lúc trước, trong thời gian ngắn này để khi E đi xa dù A có quên E có quên hết tất cả thì E cũng sẽ hok trách A, E ich kỉ lắm fai hok nhưng ích kỉ cũng vì Ewa' iu A mà thôi, và dau dớn hơn khi E fai xa A. A nói A bùn nhưng E nơi đay cũng bun và cô dơn khi thiếu vắng A. Đọc xong trả lời E.