Xem đầy đủ chức năng : Học làm thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật nhé các bạn ^^
__HanTinh__
04-05-2008, 10:18 PM
Thất ngôn bát cú (7 tiếng (chữ) 8 câu) là thể cơ bản của thơ Đường luật.
Về Vần: Trong 7 tiếng 8 câu thì chữ cuối câu một và các câu chẳn vần với nhau (vần chân và độc vận). Vần chủ yếu là vần bằng; cũng có vần trắc nhưng ít gặp hơn.
Về Thanh: Phổ biến là luật bằng - vần bằng: Chữ thứ hai, chữ thứ sáu và chữ thứ bảy ở câu một là thanh bằng, còn chữ thứ tư là thanh trắc.
Sơ đồ như sau:
1 bB tT tBB (vần)
2 tT bB tTB (vần)
3 tT bB bTT
4 bB tT tBB (vần)
5 bB tT bBT
6 tT bB tTB (vần)
7 tT bB bTT
8 bB tT tBB (vần)
Chú ý:
nhất, tam, ngũ bất luận
nhị, tứ, lục phân minh
Nghĩa là:
_ Những chữ thứ 1,3,5 không bắt buộc phải theo đúng thanh.
_ Những chữ thứ 2,4,6 bắt buộc phải theo đúng thanh.
Ví dụ:
Hà Nam Tức Sự
Hà Nam danh giá nhất ông cò,
Trông thấy ai ai chẳng dám ho.
Hai mái trống tung đành chịu dột,
Tám giờ chuông đánh phải nằm co.
Người quên mất thẻ âu trời cãi,
Chó chạy ra đường có chủ lo.
Ngớ ngẩn đi xia may vớ được,
Phen này ắt hẳn kiếm ăn to.
Trần Tế Xương
Tức Sự: cảm hứng trước những sự trông thấy. Thơ tức sự là một lối thơ nhân thấy một việc gì mà làm ra.
Cũng có thể có luật trắc - vần bằng: chữ thứ hai và chữ thứ sáu của câu một là trắc và chữ thứ tư và chữ thứ bảy ở câu một là bằng.
Ví dụ:
Hội Tây
Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo,
Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo.
Bà quan tênh nghếch xem bơi trãi,
Thằng bé lom khom nghé hát chèo.
Cậy sức, cây đu nhiều chị nhún,
Tham tiền, cột mỡ lắm anh leo.
Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu.
Nguyễn Khuyến
Về Niêm: Tức là sự liên hệ về âm luật giữa hai câu thơ chẳn và lẻ đi liền nhau: Chữ thứ hai, chữ thứ tư và chữ thứ sáu của hai câu đó phải cùng thanh bằng hoặc cùng thanh trắc. Phải đúng niêm ở hai câu 2-3, 4-5, 6-7, và 8-1.
Về Bố Cục: Bài thơ thất ngôn bát cú phải được cấu tạo thành bốn phần như sau:
1- Đề:
Hai câu đầu gồm có:
- Phá đề (câu 1): mở vào bài
- Thừa đề (câu 2): nối với phá đề chuẩn bị chuyển tiếp sang phần sau.
2- Thực:
Hai câu tiếp( câu 3 và 4):
- Giải thích đầu đề, bắt đầu vào thân bài. (Hai câu này phải đối nhau)
3- Luận:
Hai câu tiếp(câu 5 và 6):
- Bàn luận vào đầu đề, đi sâu vào thân bài.
- Bốn câu thực và luận yêu cầu phải đối nhau theo từng cặp.
Thí dụ :
Câu 3 đối câu 4
Bà quan tênh nghếch xem bơi trãi,
Thằng bé lom khom nghé hát chèo.
Bà quan đối Thằng bé ; tênh nghếch đối lom khom ; xem bơi trãi đối nghé hát chèo.
Câu 5 đối câu 6
Cậy sức, cây đu nhiều chị nhún,
Tham tiền, cột mỡ lắm anh leo.
Cậy sức đối Tham tiền ; cây đu nhiều chị nhún đối cột mỡ lắm anh leo
4- Kết:
Hai câu cuối:
- Gói chủ đề lại và phát biểu tư tưởng, tình cảm của nhà thơ.
Nhìn chung, xét cả về vần, niêm, luật và bố cục, bài thơ thất ngôn bát cú là một kết cấu hoàn chỉnh, cô đúc, nhưng quá chặt chẽ và gò bó.
Thử làm 1 bài nha ^^
BỖNG ĐÂU
Nhìn sắc hồ thu ở mắt người
Dừng chân bõ lỡ cuộc rong chơi
Nghe tê điếng cả buồng tim dại
Thấy rộn ràng trong vạt nắng vơi
Có phải trăm năm mây trắng hẹn
Hay là phút chốc lá vàng rơi
Ngẩn ngơ một chút hương tình lạ
Muốn nói điều chi cũng nghẹn lời
Xuân Hòa
05-05-2008, 02:11 AM
Mình mạn phép bạn Hận Tình nói thêm 1 tí về Đường Luật nhé
Luật Bằng Trắc:
Luật Bằng Trắc gồm có Thanh, Luật, và Niêm.
1.Luật-Thơ bát cú làm theo hai luật: Luật Bằng và Luật Trắc.
a) Luật Bằng: Chữ thứ hai ở câu đầu thuộc vần Bằng. Ví dụ:
Vu vơ dạo bước ngắm trời xinh
Luật Bằng Vần Bằng-Cách dùng mẫu tự và viết tắt như sau: B = Bằng, T = Trắc và V = Vần. Luật Bằng Vần Bằng như sau:
1. B B T T T B B (V)
2. T T B B T T B (V)
3. T T B B B T T
4. B B T T T B B (V)
5. B B T T B B T
6. T T B B T T B (V)
7. T T B B B T T
8. B B T T T B B (V)
Ví dụ:
Mời cô đến với góc vườn thơ
Khánh tiếng lung lay gót nhẹ chờ
Thi vận mực tươi hoa khẽ hé
Hoạ âm giấy liễng nhạc đường tơ
Nghe mưa tí tách buông màn khói
Thử gió vi vu thoảng giấc mơ
Một cách gieo hồn đùa lãng tử
Bài này chớ để ngó chơ vơ
(Nhã Uyên)
b) Luật Trắc: Chữ thứ hai ở câu đầu thuộc vần Trắc. Ví dụ:
Luyến nhớ trời quê buổi nắng vàng
Luật Trắc Vần Bằng-Luật Trắc Vần Bằng như sau:
1.T T B B T T B (V)
2.B B T T T B B (V)
3.B B T T B B T
4.T T B B T T B (V)
5.T T B B B T T
6.B B T T T B B (V)
7.B B T T B B T
8.T T B B T T B (V)
Ví dụ:
Văng VẲNG tai NGHE tiếng KHÓC gì?
Thương CHỒNG nên KHÓC tỉ TÌ tị
Ngọt BÙI, thiếp NHỚ mùi CAM thảo,
Cay ĐẮNG, chàng ƠI, vị QUẾ chị
Thạch NHŨ, trần BÌ, sao ĐỂ lại,
Quy THÂN, liên NHỤC, tẩm MANG đị
Dao CẦU, thiếp BIẾT trao AI nhỉ?
Sinh KÝ, chàng ƠI, tử TẮC quỵ
(Bà Lang Khóc Chồng—Hồ Xuân Hương)
Chú Thích: Những chữ in hoa (chữ thứ 2, 4 và 6) đều phải theo đúng luật, còn những chữ khác (trừ chữ ở cuối câu) có thể không cần phải theo luật. Mẹo để nhớ:
Nhất, tam, ngũ bất luận
Nhị, tứ , lục phân minh
Nghĩa là chữ thứ nhất, thứ ba và thứ năm không kể (bất luận), tức không nhất thiết phải theo đúng luật; còn chữ thứ hai, thứ tư và thứ sáu thì bắt buộc phải theo luật (phân minh). Nếu không theo luật thì gọi là thất luật.
2. Niêm-Những chữ phải đi cặp với nhau và dính với nhau
Ví du: Luật Bằng
Câu 1 niêm với câu 8
1.B B T T T B B (V)
8.B B T T T B B (V)
Câu 2 niêm với câu 3
2.T T B B T T B (V)
3.TT B B B T T
Câu 4 niêm với câu 5
4.B B T T T B B (V)
5.B B T T B B T
Câu 6 niêm với câu 7
6.T T B B T T B (V)
7.T T B B B T T
Ví dụ: Luật Trắc
Câu 1 niêm với câu 8
1. T T B B T T B (V)
8. T T B B T T B (V)
Câu 2 niêm với câu 3
2. B B T T T B B (V)
3. B B T T B B T
Câu 4 niêm với câu 5
4. T T B B T T B (V)
5. T T B B B T T
Câu 6 niêm với câu 7
6. B B T T T B B (V)
7. B B T T B B T
Kẻ ĐẮP chăn bông, kẻ lạnh lùng,
Chém CHA cái kiếp lấy chồng chung!
Năm THÌ mười họa, nên chăng chớ,
Một THÁNG đôi lần, có cũng không...
Cố ĐẤM ăn xôi, xôi lại hỏng,
Cầm BẰNG làm mướn, mướn không công.
Thân NÀY ví biết dường này nhỉ,
Thà TRƯỚC thôi đành ở vậy xong.
Khi làm thơ Đường Luật thì phải giữ cho đúng niêm luật. Nếu không, dù bài thơ của bạn có nội dung hay mấy đi nữa thì cũng không thể chấp nhận được.
Như đã nêu ra ở trên là các câu đối với nhau phải thật chỉnh. Có điều là không bắt buộc phải từng chữ một đối nhau mà có thể đối theo cụm từ. Nếu 3 chữ tạo thành nhóm danh từ (ở câu 3 chẳn hạng) thì ở câu 4 cũng dùng 3 chữ cùng nhóm để đối lại
Ví dụ
Ngày vương mãi nhớ hương tình cũ
Tháng quyện hoài mong bóng dáng xưa
(Trích "Xóm Tịnh Chiều Luyến Nhớ"—Vân Hạc)
Ngày (danh từ, bằng) đối với tháng (danh từ, trắc)
vương (động từ, bằng) đối với quyện (động từ, trắc)
mãi (phó từ, trắc) đối với hoài (phó từ, bằng)
nhớ (động từ, trắc) đối với mong (động từ, bằng).
hương tình cũ (cụm danh từ) đối với bóng dáng xưa (cụm danh từ)[/I][/B][/COLOR][/QUOTE]
Mình rất thích thể thơ này nhưng vẫn chưa làm được bài nào cho nó đúng niêm luật cả Thôi để hôm sau mình sẽ post vậy chúc mọi người vui vẻ nhé
Xuân Hòa
05-05-2008, 06:55 PM
Hic hic xin loi bai nay minh chua dung luat nen da delete roi
__HanTinh__
05-05-2008, 10:21 PM
Le lói hoàng hôn bóng xế chiếu
Lững lờ mỏi cánh nhạn liêu xiêu
Chơi vơi mấy trắng vờn con gió
Thấp thoáng chân trời nắng hắt hiu
Lặng lẽ con thuyền đi đánh cá
Âu sầu bến cũ nhớ bao nhiêu
Buồm căng lộng gió đi muôn ngã
Biển động buông neo đợi thủy triều
Thơ bạn mới làm vậy là hay lắm hihi
Mình góp ý 1 chút nha ^^
Bạn chỉ cần đối ở câu 3-4 , 5-6 , còn lại hem nhất thiết phải đối thế đâu ^^
Thông thưòng 2 câu kết thưòng nói lên tâm tình của tác giả bạn nhớ nhá
Kết cấu của 1 bài TNBC chưa dc chình lắm , đối 1 số chỗ cũng hok thật chỉnh
Hình như mình cảm giác bạn chỉ cố tìm từ nào đối nhau mà quên mất cái tình của người viết
Chúc bạn làm tốt hơn ^^
THƯƠNG NHỚ AI
Thương ai nỗi nhớ cuối phương trời
Lẳng lặng đêm khuya nước mắt rơi
Não ruột phòng không buồn số phận
Đau lòng gác vắng ngán tình đời
Xóm xưa hoa rụng sầu đâu nhạt
Đường cũ lối mòn nhớ chẳng nguôi
Thao thức nguyệt tàn ai có biết
Tứ thơ trao tặng tới tay người
Xuân Hòa
06-05-2008, 01:04 AM
Cám ơn bạn đã góp ý thật sự mình đã ép thơ vào khuôn và cos tìm từ để cho nó đối nhau như trên lý thuyết nên ko được hợp nghĩa lắm
À cho mình hỏi tí chỉ cần cần đối ở câu 3-4 và 5-6 thôi à thế các câu còn lại thì sao?
__HanTinh__
06-05-2008, 04:04 PM
Các câu còn lại hhok cần thiết phải đối nhau mà
MỐI TÌNH THUỞ ẤY
Năm tháng đầy vơi chất nặng lòng
Đố ai tính được đố ai đong
Ước ao tám tiết xuân ao ước
Mong đợi tứ thời thu đợi mong
Nhớ thuở ve sầu còn cắp sách
Nhớ khi phượng đỏ vẫn chờ trông
Qua đi cái thuở ban đầu ấy
Còn đó con đường sánh bước không ?
Xuân Hòa
07-05-2008, 01:06 AM
Bài thứ 2 của mình này chỗ nào chưa hay sửa hộ nhé.Thank
Rứt lòng ngoảnh mặt bước đi xa
Đã hết thời gian được ghé nhà
Lệ ướt bùi ngùi vương mắt mẹ
Ngậm cười an ủi chút tình cha
Quê mình nghèo khổ nên đi hả
Đất họ phồn hoa phải đến à
Hội ngộ tương phùng trong chốc lát
Để rồi phiêu bạt một nơi xa
Xuân Hòa
08-05-2008, 07:16 PM
Mấy hôm nay không thấy Hận Tình nhỉ làm cho đường luật bị lãng quên mất rồi rảnh rỗi ghé qua làm 1 bài nhé .Ok
Xuân Hòa
09-05-2008, 02:05 AM
Hôm nay làm được 1 bài posst luôn bạn cho ý kiến nhé
Đêm trăng hữu tình
Trăng vờn mặt nước sóng rung rinh
Rọi xuống nhân gian một chút tình
Thiếu nữ ôm đàn ngân mấy khúc
Anh hùng rút kiếm múa oai linh
Bên hiên im ắng...hoa đang nỡ
Trước cửa xôn xao...bướm rập rình
Lặng lẽ hai người bên quán vắng
Trai tài gái sắc bén duyên trinh
__HanTinh__
09-05-2008, 10:56 PM
Rứt lòng ngoảnh mặt bước đi xa
Đã hết thời gian được ghé nhà
Lệ ướt bùi ngùi vương mắt mẹ
Ngậm cười an ủi chút tình cha
Quê mình nghèo khổ nên đi hả
Đất họ phồn hoa phải đến à
Hội ngộ tương phùng trong chốc lát
Để rồi phiêu bạt một nơi xa
Bài này đối chưa chỉnh nha bạn ^^
Đêm trăng hữu tình
Trăng vờn mặt nước sóng rung rinh
Rọi xuống nhân gian một chút tình
Thiếu nữ ôm đàn ngân mấy khúc
Anh hùng rút kiếm múa oai linh
Bên hiên im ắng...hoa đang nỡ
Trước cửa xôn xao...bướm rập rình
Lặng lẽ hai người bên quán vắng
Trai tài gái sắc bén duyên trinh
Bài này thì khá lắm ^^
Bạn chú ý nhé , ko chỉ phải đối chỉnh đâu , mà còn phải chú ý đến kết cấu đề thực luận kết của bài thơ nữa ^^
Ngắm dáng trong gương thấy đã già
Một thời xuân sắc tháng năm xa
Cuộc đời mấy độ rơi hàng lệ
Thế sự nhiều phen giữ nghiệp gia
Uốn gốc đâm chồi mừng nảy lộc
Ươm cây hé nụ ngát hương hoa
Muối tiêu trộn tóc pha màu sợi
Nghĩa cả , tình đời ấm dạ ta
khungbotinhyeu
10-05-2008, 09:04 AM
KB cũng bon chen 1 bài Bát cú mới làm vậy
http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/hing-1.jpg
__HanTinh__
12-05-2008, 07:37 PM
Hay lắm anh KB , thuận nghịch à hihi
Thế là trời hỡi ... ta đang say
Lặng lẽ nhìn theo mảnh nguyệt gầy
Trơ trọi thân tàn đau dạ đó
Hững hờ xác héo nhói tim này
Lắm lúc nghĩ đời chua chát quá
Nhiều khi ngẫm phận bẽ bàng thay
Xuôi chi con tạo xoay vần mãi
Để kẻ cơ hàn mãi trắng tay
Em ko biết TN hì , khi nào đó sẽ ra mét anh ^^
__HanTinh__
12-05-2008, 07:45 PM
Ngang tạt đến đây đọc thú thơ
Ngàn mây hưởng gió thả thi thơ
Gót theo sông nước vui tình hợp
Lan trải hình in đây phú thơ
Tiếng nhạc ru hồn nghe ríu rít
Đàn cung thoát ý đượm văn thơ
Mộng vui theo mãi sao quên hết
Mang ý phùng tương cùng khách thơ
Thơ thú đọc đây đến tạt ngang
Thơ thi thả gió hưởng mây ngàn
Hợp tình vui nước sông theo gót
Thơ phú đây in hình trải lan
Rít ríu nghe hồn ru nhạc tiếng
Thơ văn đượm ý thoát cung đàn
Hết quên sao mãi theo vui mộng
Thơ khách cùng tương phùng ý mang
kaka thía này dc chứ anh KB thân iu?
khungbotinhyeu
19-05-2008, 12:05 AM
hehehe,em chơi ăn gian rồi,của em là lật từ trái qua phải,lật từ phải qua trái,cũng có thể là thuận nghịch,khá lắm.
Nhưng mà......kekeke...chưa đối kìa
Hợp tình và thơ phú hem đối nè
vui nưóc và đầy in ko đối
sông theo gót và hình trải lan
2 câu luận cũng thế
==> bài kia cũng ko đối lưôn
Nhưng em làm thí thì rất là khá ồị.anh có lời khen....
Gió_ấm
19-05-2008, 12:50 AM
Cảnh đẹp khách thơ lại say tình
Chiều nghiêng bóng nắng dáng em xinh
Lang thang nhẹ bước hồn phiêu lãng
Mơ làm gió thoảng vuốt tóc mây
Tình cờ gặp gỡ nhớ đong đầy
Người về để lại ta ngồi đây
Thương thương nhớ nhớ người nơi ấy
Có hiểu lòng này quay lại đây
Hỏi xưa kim cổ ai tạo luật
Bắt giời hậu thế phải tuân theo
Nguyễn Anh Lương
19-05-2008, 01:56 PM
mình có làm vài bài thơ đường luật gởi các bạn gần xa góp ý
BIỂN SỚM
Sóng nước từng cơn vỗ phập phồng
Biển khơi xa vắng rộng mênh mông
Vi vu trước gió vầng mây tím
Óng ánh trong sương giọt nắng hồng
Én đã bay đi bao luyến nhớ
Thuyền không về lại nỗi chờ mong
Ra đi xứ lạ lòng ao ước
Một cảnh trời mây mãi ngắm trông
( Biển Phan Thiết – một ngày đã qua)
NHỚ !
Nhớ lúc ra đi - nhớ mái nhà
Nhớ màu đất sẫm dưới giàn hoa
Nhớ làn khói bếp trong sương sớm
Nhớ cánh chim hâu giữa nắng tà
Nhớ tấm vai gầy phen gió lạnh
Nhớ bàn chân mỏi dặm đường xa
Nhớ ai, ai nhớ lòng vời vợi!
Nhớ cảnh, nhớ người, nhớ thiết tha
NGẮM MỘT MÌNH
Chẳng biết còn ai ra ngắm chung
Bên cầu sông nước ngắm mông lung
Xa xa nép bóng hòn Châu Thới
Khuất khuất nương mình rạng Bửu Long
Chờ bạn đôi lần câu tiếc nuối
Tìm người mấy lúc, chữ tương phùng
Giờ đây bạn hữu lòng xa vắng
Còn lại giang sơn nét hải hùng
CỔ TÍCH CHÀNG UYÊN
Trăm năm đâu nữa chuyện chàng Uyên
Thoáng bóng mỹ nhân chốn cửa thiền
Thiếu nữ tranh treo còn nặng nợ
Tơ hồng nguyệt lão vốn se duyên
Tấm son hoài tưởng giờ tao ngộ
Sắc liễu thành tâm phút kết nguyền
Hẹn lại chân nhi: rồng rẽ sóng
Hạc thần chắp cánh nhẹ lên tiên
(cảm tác khi đọc xong Bích Câu Kỳ Ngộ)
NGUYỄN ANH LƯƠNG
Nguyễn Anh Lương
19-05-2008, 02:20 PM
Cảnh đẹp khách thơ lại say tình
Chiều nghiêng bóng nắng dáng em xinh
Lang thang nhẹ bước hồn phiêu lãng
Mơ làm gió thoảng vuốt tóc mây
Tình cờ gặp gỡ nhớ đong đầy
Người về để lại ta ngồi đây
Thương thương nhớ nhớ người nơi ấy
Có hiểu lòng này quay lại đây
Hỏi xưa kim cổ ai tạo luật
Bắt giời hậu thế phải tuân theo
bài này không phải thơ đường luật
__HanTinh__
19-05-2008, 07:04 PM
Cảnh đẹp khách thơ lại say tình
Chiều nghiêng bóng nắng dáng em xinh
Lang thang nhẹ bước hồn phiêu lãng
Mơ làm gió thoảng vuốt tóc mây
Tình cờ gặp gỡ nhớ đong đầy
Người về để lại ta ngồi đây
Thương thương nhớ nhớ người nơi ấy
Có hiểu lòng này quay lại đây
Có vẻ như anh TT làm thơ Cổ Phong - cũng là 1 dạng thơ Đường , nhưng cũng ko giống lắm hihi
Hỏi xưa kim cổ ai tạo luật
Bắt giời hậu thế phải tuân theo
Em thích hai câu này của anh. Em cũng ghét làm theo luật lắm hihi
Ước gì mình giỏi như cô ấy
Em ko giỏi đâu anh , em còn phải học nhìu lắm
hehehe,em chơi ăn gian rồi,của em là lật từ trái qua phải,lật từ phải qua trái,cũng có thể là thuận nghịch,khá lắm.
Nhưng mà......kekeke...chưa đối kìa
Hợp tình và thơ phú hem đối nè
vui nưóc và đầy in ko đối
sông theo gót và hình trải lan
2 câu luận cũng thế
==> bài kia cũng ko đối lưôn
Nhưng em làm thí thì rất là khá ồị.anh có lời khen....
Đã nói là em hok bít làm Thuận Nghịch rùi mà. Anh trai cứ chọc quê em gái hoài hà ^^. Em sẽ cố học để theo kịp anh , lúc đó thì đừng trách sao em gái qua mặt nhé ^^
BIỂN SỚM
Sóng nước từng cơn vỗ phập phồng
Biển khơi xa vắng rộng mênh mông
Vi vu trước gió vầng mây tím
Óng ánh trong sương giọt nắng hồng
Én đã bay đi bao luyến nhớ
Thuyền không về lại nỗi chờ mong
Ra đi xứ lạ lòng ao ước
Một cảnh trời mây mãi ngắm trông
( Biển Phan Thiết – một ngày đã qua)
Em thích bài này hihi ^^
SA MẠC HOÀNG HÔN
Đêm phủ bụi mờ sương nhẹ bay
Biết đâu thân phận để tìm đây
Mênh mông bãi trắng nhông đào cỏ
Lổm chổm cồn xanh chuột xới cây
Cheo hót rong mình đùn đẩy gió
Cú mèo trố mắt giỡn đùa mây
Xót xa nghĩa nặng tình xa xót
Thầm nguyện " âm dương " gửi chốn này
HT
HƯƠNG CHIỀU
Bâng khuâng để dạ nhớ thương thôi
Nét hạnh dung nhan đỉnh tuyệt vời
Trời đất điểm tô riêng có một
Thế gian chờ đón chẳng thêm đôi
Mơ trăng ai dễ dìu trăng được
Đón gió tình ơi nguyệt thoảng trôi
Kỉ niệm bóng chiều tia nắng đẹp
Hương đời thoảng ngát mãi trong tôi
HT
TÌNH THU
Chiều ấy chợt nghe tiếng lá vàng
Ngại tình ai lỡ chuyến đò sang
Sông trăng soi bóng thu hờ hững
Dặm khách chồn chân bến muộn màng
Mặc tưởng ngày qua lòng chạnh nhớ
Trầm tư biển đợi sóng còn vang
Mưa ngâu xin chớ giăng về phố
Kẻo bước người đi bước ngỡ ngàng
HT
hihi , anh Khủng Bố ơi , hoạ bài nì với em nhá
CẢM NHẬN THƠ
Ai đã yêu thơ đến với thơ
Mãi còn duyên nợ với văn thơ
Thơ tìm đồng điệu trao vần điệu
Thơ gặp tri âm đắm ý thơ
Thơ tặng người thơ thơ cất cánh
Thơ hòa nét nhạc nhạc nâng thơ
Thơ vui trần thế say ân ái
Thơ hiến dâng đời hương sắc thơ
HT
Toàn là THơ ^^
khungbotinhyeu
19-05-2008, 11:05 PM
éc,sao mà nhiều thơ thí,thơ nhiều quá mỏi miệng lém áh.anh làm ít thơ thôị.Em chơi theo kiểu độc vận nay..anh ko thích cho lắm
ta khẽ vội vàng đón chút thơ
vầng dương lay chuyển lắng vần thơ
đơn sơ ... mộc mạc... nhành mơ xuyến
đằm thắm.... dịu dàng ...lá mọng thơ
đon đả... điệu đà... nghiên cậu phú
mượt mà... uyển chuyển... bút nàng thơ
liễu xanh tha thướt vờn theo gió
sương phủ lưng chừng đọng sắc thơ
Nguyễn Anh Lương
20-05-2008, 06:43 AM
Bài thứ 2 của mình này chỗ nào chưa hay sửa hộ nhé.Thank
Rứt lòng ngoảnh mặt bước đi xa
Đã hết thời gian được ghé nhà
Lệ ướt bùi ngùi vương mắt mẹ
Ngậm cười an ủi chút tình cha
Quê mình nghèo khổ nên đi hả
Đất họ phồn hoa phải đến à
Hội ngộ tương phùng trong chốc lát
Để rồi phiêu bạt một nơi xa
tôi rất tâm đắc bài thơ này, nhất là câu đối thứ 5-6, câu thứ 3 bạn nên đảo lại "ướt lệ..." và câu thứ tư đổi thành Ngậm cười an ủi khoé mi cha thì đối chuẩn hơn . Góp ý cùng bạn
Nguyễn Anh Lương
20-05-2008, 07:09 AM
Các bạn "khungbotinhyeu", "hantinh", "xuanhoa"....than men! được biết các bạn tuổi còn rất trẻ mà làm được thơ đường, niêm luật khá hay, khá chuẩn, thậm chí làm cả thuận nghịch. Thơ đường luật vốn rất khó làm, bởi vì thể thơ này đòi hỏi tính nghệ thuật rất cao, luật thì phải đúng: "luật trắc vần bằng hoặc luật bằng vần bằng" đối thì đối ý đối lời ở cặp câu thực và câu luận ...những cụ già xưa thường dùng thể loại thơ này để họa vận và đối đáp. Tôi có một bài thơ thất ngôn bát cú cũng dạng thuận nghịch nhưng chưa chuẩn lắm. Các bạn có thể góp ý chỉnh sửa tùy ý
XƯA BẠN VẮNG NHÀ
Trưa nắng những ngày có bạn ta
Ấu thơ hồi tưởng lại ngày qua
Chưa về khách đợi ai thưa cổng
Hẹn đến người trông bạn vắng nhà
Mưa nắng với triều dâng nước sóng
Gió sương cùng cảnh ngắm trăng hoa
Đưa xa bổng vắng buồn năm tháng
Xưa bạn nhớ người nhớ thiết tha
NHÀ VẮNG BẠN XƯA
Tha thiết nhớ người, nhớ bạn xưa
Tháng năm buồn vắng bổng xa đưa
Hoa trăng ngắm cảnh cùng sương gió
Sóng nước dâng triều với nắng mưa
Nhà vắng bạn trông người đến hẹn
Cổng thưa ai đợi khách về chưa
Qua ngày lại tưởng hồi thơ ấu
Ta bạn có ngày những nắng trưa
nghilang_91
20-05-2008, 08:03 AM
em có vài bài như thế, post 1 bài chơi, mấy anh chị góp ý nghen
Ta chẳng cần ai bên cạnh đời
Một mình ta bước mình ta chơi
Lòng người gian dối lời ngon ngọt
Đời lắm điêu ngoa tiếng lả lơi
Người đến người đi ta chẳng đoái
Tình sầu tình nợ chỉ lôi thôi
Phong lưu cái thú ai từng trải
Lưu luyến làm gì một khoé môi
khungbotinhyeu
21-05-2008, 01:10 AM
[COLOR="Red"]XƯA BẠN VẮNG NHÀ
Trưa nắng những ngày có bạn ta
Ấu thơ hồi tưởng lại ngày qua
Chưa về khách đợi ai ngoài cổng
Xứ lạ người trông bạn vắng nhà
Mưa nắng với triều dâng nước sóng
Gió sương cùng cảnh ngắm trăng hoa
Đưa xa bổng vắng buồn năm tháng
Xưa bạn nhớ người nhớ thiết tha
NHÀ VẮNG BẠN XƯA
Tha thiết nhớ người, nhớ bạn xưa
Tháng năm buồn vắng bổng xa đưa
Hoa trăng ngắm cảnh cùng sương gió
Sóng nước dâng triều với nắng mưa
Nhà vắng bạn trông người lạ xứ
Cổng ngoài ai đợi khách về chưa
Qua ngày lại tưởng hồi thơ ấu
Ta bạn có ngày những nắng trưa
2 bài thơ này của bạn là 1 tuyệt tác đấy,chỉ ko đối chuẩn duy nhất ở hai câu thực bài thuận
chưa về : tức là chưa có về có từ về là động từ.thưộc về ngữ cảnh
xứ lạ : cái này có từ xứ là danh từ,ko chuẩn đó bạn
bạn bị lặp từ quá nhiều
mình tài hèn,ko tìm được từ nào có vần : "ưa " để hoàn chỉnh bài thơ cho bạn,nhưng mình xin mạn phép sửa lại thế này :
Nhà vắng bạn trông người đến chửa
Cổng thưa ai đợi khách về chưa
==> bài kia cũng sẽ chuẩn phải ko bạn
Chưa về khách đợi ai thưa cổng
Chửa đến người trông bạn vắng nhà
Nếu chưa hay xin bạn đừng cười
Nguyễn Anh Lương
21-05-2008, 09:56 AM
2 bài thơ này của bạn là 1 tuyệt tác đấy,chỉ ko đối chuẩn duy nhất ở hai câu thực bài thuận
chưa về : tức là chưa có về có từ về là động từ.thưộc về ngữ cảnh
xứ lạ : cái này có từ xứ là danh từ,ko chuẩn đó bạn
bạn bị lặp từ quá nhiều
mình tài hèn,ko tìm được từ nào có vần : "ưa " để hoàn chỉnh bài thơ cho bạn,nhưng mình xin mạn phép sửa lại thế này :
Nhà vắng bạn trông người đến chửa
Cổng thưa ai đợi khách về chưa
==> bài kia cũng sẽ chuẩn phải ko bạn
Chưa về khách đợi ai thưa cổng
Chửa đến người trông bạn vắng nhà
Nếu chưa hay xin bạn đừng cười
Ok! bạn phân tích rất chính xác, tôi đồng ý sửa lại bài thơ này theo ý của bạn ở cặp câu thực của bài thuận:
"chưa về khách đợi ai thưa cổng
chửa đến người trông bạn vắng nhà"
tuy nhiên tôi và bạn cùng tìm một từ thay cho từ chửa để né vần ưa của từ chưa ở trên vì vần ưa bị lặp lại nhiều quá phải không bạn? theo tôi thì thay bằng từ "vội":
vội đến người trông bạn vắng nhà. Chờ bạn góp ý ...
__HanTinh__
21-05-2008, 08:14 PM
TÌNH THU
Chiều ấy chợt nghe tiếng lá vàng
Ngại tình ai lỡ chuyến đò sang
Sông trăng soi bóng thu hờ hững
Dặm khách chồn chân bến muộn màng
Mặc tưởng ngày qua lòng chạnh nhớ
Trầm tư biển đợi sóng còn vang
Mưa ngâu xin chớ giăng về phố
Kẻo bước người đi bước ngỡ ngàng
HT
VÀO THU
Gọi gió heo may trúc trỗi đàn
Cúc khoe hương sắc đón mùa sang
Cây chờ thay lá lay cành biếc
Biển hẹn vờn trăng nở đóa vàng
Tha thiết tình ai đường nắng gội
Êm đềm quê mẹ bóng sương tan
Chân trời rạo rực nguồn vui mới
Thôi thúc non sông mạch sống tràn
HT
khungbotinhyeu
21-05-2008, 09:04 PM
Ok! bạn phân tích rất chính xác, tôi đồng ý sửa lại bài thơ này theo ý của bạn ở cặp câu thực của bài thuận:
"chưa về khách đợi ai thưa cổng
chửa đến người trông bạn vắng nhà"
tuy nhiên tôi và bạn cùng tìm một từ thay cho từ chửa để né vần ưa của từ chưa ở trên vì vần ưa bị lặp lại nhiều quá phải không bạn? theo tôi thì thay bằng từ "vội":
vội đến người trông bạn vắng nhà. Chờ bạn góp ý ...
Nhưng theo mình thì từ vội sẽ làm mất 1 cái gì đó rất ít vẻ đẹp câu thơ
vì theo ý mình thì đến chửa và về chưa là từ hỏi.nếu bạn thêm từ vội thì :
Đến vội : khẳng định
Về chưa : nghi vấn
mình thấy sẽ ko mấy gì là đối chuẩn.
Chỉ là theo ý mình,còn bạn cảm thấy vội hay thì đổi
Thân
Nguyễn Anh Lương
22-05-2008, 05:09 AM
ĐỢI GIÓ MAI
Lất phất sương mờ trong nắng mai
Lạnh lùng hoa cỏ suốt đêm dài
Sương gieo thềm lá lung linh sắc
Nắng rãi bờ mương óng ánh lay
Cánh én chao cây lưu luyến đó
Vầng mây lặng gió lững lờ đây
Chân ai mõi gót đường hiu quạnh
Cảnh đó người đây mãi thế này!
NAL
GIÓ
Gió giữa trời cao nắng rực hồng
Gió lùa mây ám, gió mênh mông
Gió lay bờ trúc reo xào xạc
Gió dậy biển khơi vỗ phập phồng
Gió bạn nông phu thời nắng hạ
Gió thù công tử tiết mưa đông
Gió về đến tận chân trời lạ
Gió gọi lòng ai gió biết không!
NAL
ÔNG GIÀ MÙ BÁN VÉ SỐ
Chiều xuống rộn ràng khu phố đông
Bóng ai chập choạng giữa trời hồng
Chân đi khập khiễng tay chìa vé
Mặt ngước trâng trơ gậy múa rông
Bát gạo nương nhờ chua chát đợi
Đồng tiền từ thiện xót xa trông
Đâu người nắm bạc đôi trăm lẽ
Dừng bước lợi danh giúp lấy ông
NAL
CHIỀU QUÊ
Gió chiều thoảng nhẹ lướt bờ đê
Dòng nước long lanh dưới nắng hè
Soi bóng nền trời mây trắng nhạt
In hình cành trúc lá vàng hoe
Ngõ xưa đóng chặt người đâu vắng
Đường cũ thênh thang khách quán chè
Nhìn thoáng ban chiều giây phút lẽ
Lòng đầy lưu luyến cảnh miền quê
NAL
__HanTinh__
22-05-2008, 07:13 PM
HT rất thích thơ của Nguyễn Anh Lương , nhưng mà chưa biết hoạ nên ko hoạ lại được... đành góp thêm mấy bài thơ vậy
MƠ ... XA !
Tỉnh giấc chiêm bao chỉ thấy ta
Mơ hồ nhớ lại chuyện ngày qua
Mưa xuân chưa thấm buồn chân sỏi
Ước vọng còn xanh nhạt sắc hoa
Đã trót hẹn ngàn sau gắn bó
Nay đành lơi bóng cũ bay xa
Đường xưa gió nhẹ dìu hương cỏ
Ta cố quên mà mộng chẳng tha
HT
TÂM ĐẮT
Tri kỉ cùng nhau dệt suối mơ
Ngỡ đâu xa bến lại gần bờ
Hợp tình tâm đắt duyên bầu bạn
Đồng điệu tâm giao mối khách thơ
Xướng họa bao lần bao đón đợi
Bình thơ mấy bận mấy trông chờ
Thi nhân , thi hữu mời xum họp
Tao nhã ta cùng nối mạch thơ
HT
NỖI BUỒN THU SANG
Gió giục thu sang mây xám bay
Trời se se lạnh , lạnh hơi may
Mưa giây hạt nhớ cơn sầu đọng
Nắng trải tơ vàng sắc mới thay
Ngơ ngẩn người đi trông hướng Bắc
Nhớ thương kẻ ở tận miền Tây
Xa nhau cách trở bao hoài vọng
Xin gửi nỗi buồn mây tím bay
HT
Nguyễn Anh Lương
23-05-2008, 05:30 PM
Thơ của HANTINH quả thật điêu luyện, thơ của mình thuộc loại thơ dân dã, vốn mỹ từ không nhiều nên không thể sánh được với thơ của HT, bằng chứng là 3 bài gần đây của HT là "mơ..xa, tâm đắc và nỗi buồn thu sang" bài nào cũng thuộc hạng thượng thừa. Hôm nay mình góp thêm một bài nữa và chắc là vốn thơ đường cũng sắp cạn kiệt, bài này cũng thuộc loại zân zã:
ĐÊM BUỒN
Đêm khuya len lấn mãnh vườn nhà
Ru giấc ngủ thầm, cỏ lá hoa
Sương giá phủ trùm con suối biếc
Mây mờ e ấp mãnh trăng tà
Xa người vạn nẽo, lòng lưu luyến
Vắng bạn canh thâu, dạ xót xa
Gió nhẹ lùa qua cơn buốt lạnh
Giận hờn chi nữa hãy dung tha
NAL
__HanTinh__
23-05-2008, 07:40 PM
BUỒN VÀO THU
Hiên trăng ngồi đếm lá rơi vàng
Mới biết trăng thu đã chớm sang
Thương khoảng sân im cây đứng lặng
Ngắm làn mây nổi mộng về ngang
Nắng chia nửa mảnh trời hiu hắt
Thơ dệt đôi câu ý lỡ làng
Xao xác sông Sài con sóng vỗ
Thuyền ai một lá giữa mênh mang
ĐỂ DÀNH HƯƠNG LỬA
Từ năm hẹn ước mối tình đầu
Anh vội ra đi khuất bãi dâu
Lãng đãng thời gian thương tiễn biệt
Xạc xào cảnh vật xót ly sầu
Tình duyên ngắt đoạn con tim hận
Cuộc sống chia đường tấc dạ đau
Lỡ tuổi thanh xuân phai nhạt sắc
Để dành hương lửa để chờ nhau
HT
GẶP NGƯỜI YÊU CŨ
Gặp gỡ nhau đây chẳng dám chào
Chào ai ai nữa biết thì sao
Bốn con mắt cũ nhìn sâu nặng
Hai ngã đường đi bước thấp cao
Nói chẳng hết lời thư lá thắm
Gỡ ra sao khỏi số hoa đào
Kiếp xưa có lẽ ta tu vụng
Khiến bút thơ nay phải nghẹn ngào
HT
Thơ của HANTINH quả thật điêu luyện, thơ của mình thuộc loại thơ dân dã, vốn mỹ từ không nhiều nên không thể sánh được với thơ của HT, bằng chứng là 3 bài gần đây của HT là "mơ..xa, tâm đắc và nỗi buồn thu sang" bài nào cũng thuộc hạng thượng thừa
NAL nói thế làm HT xấu hổ ! Vì NAL thấy đó , Thơ HT đối ko chuẩn... HT còn đang học hỏi ở anh khungbotinhyeu rất nhìu ^^
__HanTinh__
23-05-2008, 08:25 PM
LỖI THỀ
Từ ấy nhắn tin cũng chẳng về
Chiều buồn trĩu nặng dài dài ghê
Thư tình mới gửi bài thơ tặng
Nét chữ nghiêng quen mực mới đề
Đồng vọng tiếng vang qua biển rộng
Dõi nhìn mỏi mắt vượt non khê
Sóng tình ai bảo mong manh nhỉ
Số phận long đong đã lỗi thề
HT
CHIỀU THU
Cuối thu thềm nắng bóng còn vương
Tóc đượm sương chiều óng ánh thương
Vườn cúc hoa vàng rơi rớt nhuỵ
Bụi nhài cánh trắng ngát thơm hương
Mờ mờ khói biếc màu huyền ảo
Mướt mướt rêu phong mái ngói thương
Đàn vạc ăn đêm bay xóm cũ
Trăng lên thấp thoáng mấy canh trường
HT
THU ẤY
Nhớ lại thu xưa đã một thời
Giữa mùa thu ấy lá vàng rơi
Tình yêu say đắm hòa duyên ý
Ánh mắt ngây thơ ước hẹn lời
Nhớ ánh trăng thề treo bãi biển
Trao làn môi ấm quện bờ môi
Nồng nàn ánh mắt nhìn nhau mãi
Tình gửi vào thơ phút tuyệt vời
HT
SỰ NGHIỆP VĂN CHƯƠNG
Một nhóm thi nhân thích luật Đường
Bình văn luận phú nghiệp văn chương
Vần thơ chọn lọc thơ hay mộng
Câu đối đam mê đối sắc hương
Say sợi tơ lòng say bốn cõi
Tặng nguồn âm hưởng tặng muôn phương
Thú vui lưu lại thời nay đó
Sự nghiệp văn chương hiểu tận tường
HT
GỬI TIẾNG LÒNG
Một khổ thơ Đường chẵn mấy dòng
Thu gom thế sự đời mênh mông
Giang sơn gấm vóc rừng ôm biển
Trời đất giao hòa núi ấp sông
Ý đẹp ngợi ca vòng Tuế Nguyệt
Vần hay diễn cảm nghĩa Tây Đông
Tương tư buồn lắm ai người biết
Một áng Đường Thi gửi tiếng lòng.
HT
ÔM MỐI TƯƠNG TƯ
Gió rít từng cơn ngủ chập chờn
Ngoài song thổn thức mưa tan cơn
Phòng không gác lạnh trời u ám
Cửa ngỏ trăng lùa ánh sáng vờn
Lẻ chiếc còn in sầu gối chiếc
Cô đơn chẳng ấm buồn chăn đơn
Ngẩn ngơ nhớ lại tình duyên cũ
Ôm mối tương tư lẫn giận hờn
HT
Buồn buồn ko có ai đối thơ hay nói chiện nên post típ mấy bài ^^
khungbotinhyeu
23-05-2008, 09:10 PM
Bài này mình làm đã lâu,khi mới chập chững làm thơ Đường,mong các bạn đừng chê
http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/men.jpg
Bài này nếu xét ra,còn chưa đối chỉnh nhiều chỗ lắm.Mong các bạn chỉ giáo
__HanTinh__
24-05-2008, 03:53 AM
Trùi !
Anh KB em rất thích bài này , có thể nói em thích bài này nhất của anh lun á ^^
Ko hỉu sao mỗi khi có ai đó viết về mẹ thì em lại xúc động hizz
Nguyễn Anh Lương
24-05-2008, 06:49 AM
Tặng hai bạn Hantinh và Khungbotinhyeu, bài này vừa làm xong tức thì nên chưa đc chuẩn lắm, mong đc gí óp
8X-2K
Thơ bạn làm tôi quá ngỡ ngàng!
Đọc xong lăn chuột lại từng trang
Hận Tình biểu diễn dòng thi mỹ*
Khủng Bố trình làng thuật dọc ngang**
Thầm phục mầm non thời 8X
Khá khen tuổi trẻ buổi 2000
Thi nhân đối đáp thơ đường chuẩn
Để lại ngày sau một tiếng vang
NAL
*thơ sử dụng nhiều mỹ từ
**thơ thuận nghịch
__HanTinh__
24-05-2008, 08:34 PM
VƯỜN THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Từ mãi ngàn xưa thú đẹp vời
Lưu tryền Đường Luật nét văn tươi
Thơ hay xướng họa thâu nguồn lạch
Tứ mới giao lưu rộng mạch khơi
Bình luận thêm vui nguồn cảm hứng
Khen chê mãi đẹp nét duyên cười
Yêu sao Phố Trẻ say hồn mộng
Đường Luật vườn thơ sáng đẹp đời
NAL đã quá đề cao HT và anh KB rồi ^^...
nhoc_shock_0609
27-05-2008, 03:07 AM
Trời ơi sao đụng nhiều người quá
Toàn dân của Thành Phố Trẻ ak
Thành Phố ta hùng mạnh quá ta
Đi đâu cũng gặp người trong nhà
Gặp hoài chẳng bik chạy đi đâu
Cho thoát khỏi người nhà gặp nhau
Khủng Bố Hận Tình năng động quá
Em đây lại về Thành Phố Tre..
__HanTinh__
14-06-2008, 08:38 PM
DÒNG CHIỀU
Lòng còn lắng một tiếng đàn thôi
Khúc nhạc tình thu lạc điệu rồi
Nhớ thuở thênh thang đường sánh bước
Buồn khi lả tả mộng chìm trôi
Tưởng rằng hạnh phúc cao muôn trượng
Nào biết bình minh quạnh mấy hồi
Vỗ nắng hoàng hôn gà gáy muộn
Thẹn lời hẹn ước buổi mềm môi
mongthuong
14-07-2008, 07:53 PM
Mộng Thường xin chào các bạn thơ
Các bạn làm thơ hay quá , MT rất khâm phục
Chúc vui đến tất cả
mongthuong
14-07-2008, 09:31 PM
[QUOTE=__HanTinh__;3982959][COLOR="DarkOrchid"][B]DÒNG CHIỀU
Lòng còn lắng một tiếng đàn thôi
Khúc nhạc tình thu lạc điệu rồi
Nhớ thuở thênh thang đường sánh bước
Buồn khi lả tả mộng chìm trôi
Tưởng rằng hạnh phúc cao muôn trượng
Nào biết bình minh quạnh mấy hồi
Vỗ nắng hoàng hôn gà gáy muộn
Thẹn lời hẹn ước buổi mềm môi
MTxin phép họa bài với HT nha nếu có gì sai xin chỉ dùm
Xin Trả cho người
Cung đàn đã khẩy dạo nào thôi
Một thoảng tâm tư thoáng mất rồi
Phong nguyệt để quên vầng khuyết nhạt
Yên hà nỗi nhớ mạch sông trôi
Tràn ly cay đắng niềm đau phận
Quá độ tình say những rối hồi
Dĩ vãng ngày xưa thầm nguyện ước
Xin trao trả lại nụ hôn môi
Xuân Hòa
15-07-2008, 02:19 AM
lâu lắm Xuân Hòa ko vào topic này.hôm nay cũng xin góp vui 1 bài nhé
Hận online
Từ trước tới giờ tớ vẫn say
Online mộng mị đã bao ngày
Đi bao nhiêu web tên không đổi
Lướt mọi diễn đàn nick chẳng thay
Topic đọc nhiều đau cuống mắt
Chủ đề post mãi mỏi bàn tay
Đêm ngày tụ tập trong phòng net
Bởi thế bây giờ mới đắn cay
mongthuong
15-07-2008, 06:16 PM
lâu lắm Xuân Hòa ko vào topic này.hôm nay cũng xin góp vui 1 bài nhé
Hận online
Từ trước tới giờ tớ vẫn say
Online mộng mị đã bao ngày
Đi bao nhiêu web tên không đổi
Lướt mọi diễn đàn nick chẳng thay
Topic đọc nhiều đau cuống mắt
Chủ đề post mãi mỏi bàn tay
Đêm ngày tụ tập trong phòng net
Bởi thế bây giờ mới đắn cay
Họa vần đối luật
Tình cay
Chiều mưa bên quán thế mà say
Ngồi uống xem phim hết một ngày
Thấp thoáng một bình còn trĩu nặng
Tung tăng mấy chén vẫn còn thay
ai nghe trong gió thêm bằng hữu
Kẻ đứng đầu mây kết những tay
Ngẫu hứng thi thơ xoay bạn rượu
Cùng ta ngất ngưỡng thú tình cay
mongthuong
15-07-2008, 07:05 PM
Bài xướng
Tương tư khúc
Cuộc rượu bày ra dưới bóng trăng
làm sao kết nghĩa mối kim bằng
Hàng me vẫn đợi khơi mờ ảo
Góc phượng còn trông thoát thế gian
Vạn dặm tưởng chừng đưa lối mộng
Nghìn trùng cứ ngỡ đón tình mang
Tương tư bóng đó sầu luôn nhớ
Tháng đợi năm chờ nỗi chứa chan
mongthuong
15-07-2008, 09:00 PM
Các câu còn lại hhok cần thiết phải đối nhau mà
MỐI TÌNH THUỞ ẤY
Năm tháng đầy vơi chất nặng lòng
Đố ai tính được đố ai đong
Ước ao tám tiết xuân ao ước
Mong đợi tứ thời thu đợi mong
Nhớ thuở ve sầu còn cắp sách
Nhớ khi phượng đỏ vẫn chờ trông
Qua đi cái thuở ban đầu ấy
Còn đó con đường sánh bước không ?
Bài thơ này HT đã vướng phải khổ độc nên tránh .Trong thơ Thất ngôn đường luật Chử thứ 3 của câu chẵn đang vần bằng mà đổi sang vần trắc gọi là khổ độc , đọc khó nghe
Thứ nhì vướng điệp ngữ khá nhiều ( từ giống nhau trong câu thơ )
Vài lời góp ý mong đừng giận MT nêu lên , Thơ HT mang nhiều ý hay nhưng còn bị gò bó nhiều về từ đối ý và câu từng cặp một (cặp 3&4 đối ý cặp 5&6 )
Xuân Hòa
17-07-2008, 01:52 AM
Tình cay
Chiều mưa bên quán thế mà say
Ngồi uống xem phim hết một ngày
Thấp thoáng một bình còn trĩu nặng
Tung tăng mấy chén vẫn còn thay
ai nghe trong gió thêm bằng hữu
Kẻ đứng đầu mây kết những tay
Ngẫu hứng thi thơ xoay bạn rượu
Cùng ta ngất ngưỡng thú tình cay
Mình họa vần tiếp nhé.
Tuổi thơ
Một thời thơ dại một thời say
Mải miết rông chơi suốt cả ngày
Mỗi độ mưa thu nhìn lá đổ
Cứ mùa nắng hạ ngắm mây bay
Ngày xưa tìm lại...thương thương quá
Tháng cũ vọng về...nhớ nhớ thay
Thuở ây no đùa vui lắm nhỉ
Cái thời thơ dại ...thật là hay
@ all: Mọi người làm thơ Đường hay quá.tai sao mình làm mãi mà vẫn ko được nhỉ? hic
mongthuong
17-07-2008, 06:32 PM
Trời ơi !!! MT đang họa bài thơ với bạn và bạn họa tiếp vần nhưng lại đổi vần làm MT phải theo vần họa lại , mệt chết luôn
Họa vần đối luật
Tình cay
Chiều mưa bên quán thế mà say
Ngồi uống xem phim hết một ngày
Thấp thoáng một bình còn trĩu nặng
Tung tăng mấy chén vẫn còn THAY
ai nghe trong gió thêm bằng hữu
Kẻ đứng đầu mây kết những TAY
Ngẫu hứng thi thơ xoay bạn rượu
Cùng ta ngất ngưỡng thú tình CAY
Mình HỌA VẦN tiếp nhé.
Tuổi thơ
Một thời thơ dại một thời say
Mải miết rông chơi suốt cả ngày
Mỗi độ mưa thu nhìn lá đổ
Cứ mùa nắng hạn ngắm mây BAY
Ngày xưa tìm lại...thương thương quá
Tháng cũ vọng về...nhớ nhớ THAY
Thuở ây no đùa vui lắm nhỉ
Cái thời thơ dại ...thật là HAY
Giot lệ tình ca
Ta giấu đời ta với thú say
Bâng khuâng gió nhẹ điểm từng ngày
Chiều dâng bỗng đến mây quên lối
Đêm lắng tình đi gió thoảng bay
Một khúc tiêu sầu xuôi giấc mộng
Nữa vần khúc nhạt ngập mơ thay
Sầu ơi lòng hỏi mi rưng lệ
Mỗi giọt qua hồn đượm chẳng hay
khungbotinhyeu
18-07-2008, 02:38 AM
http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/saudong-1.jpg
Sầu Đông
Vén rèm ũ rũ luống tình lang
Đã mấy xuân trôi phận bẽ bàng
Chốn đó chàng chờ tim buốt giá
Nơi này thiếp đợi dạ trơ hoang
Mênh mông ngày trải hồn thơ thẫn
Thăm thẳm đêm chằng lệ chứa chan
Một mảnh tình riêng muôn sắc biếc
Nỗi sầu đâu chợt khẽ giăng ngang...!
__HanTinh__
19-07-2008, 11:33 PM
MTxin phép họa bài với HT nha nếu có gì sai xin chỉ dùm
Xin Trả cho người
Cung đàn đã khẩy dạo nào thôi
Một thoảng tâm tư thoáng mất rồi
Phong nguyệt để quên vầng khuyết nhạt
Yên hà nỗi nhớ mạch sông trôi
Tràn ly cay đắng niềm đau phận
Quá độ tình say những rối hồi
Dĩ vãng ngày xưa thầm nguyện ước
Xin trao trả lại nụ hôn môi
bài này hay thật , MT quá khiêm tốn rồi , nhưng HT không hiểu " rối hồi " nghĩa là gì vậy ạ ^^
__HanTinh__
20-07-2008, 12:04 AM
Bài thơ này HT đã vướng phải khổ độc nên tránh .Trong thơ Thất ngôn đường luật Chử thứ 3 của câu chẵn đang vần bằng mà đổi sang vần trắc gọi là khổ độc , đọc khó nghe
Thứ nhì vướng điệp ngữ khá nhiều ( từ giống nhau trong câu thơ )
Vài lời góp ý mong đừng giận MT nêu lên , Thơ HT mang nhiều ý hay nhưng còn bị gò bó nhiều về từ đối ý và câu từng cặp một (cặp 3&4 đối ý cặp 5&6 )
HT phải học rất lâu mới có thể chập chững làm thơ Đường , nên rất cần những lời góp ý của các bạn . Cám ơn MT nhiều lắm !
Mà HT rất thích cái tên Mộng Thường ^^!
HOÀNG HÔN
Đường dài hun hút tím hoàng hôn
Lữ khách nôn nao thả bước dồn
Đủng đỉnh trâu về chuồng cuối xóm
Dập dìu thuyền đậu bến đầu thôn
Thoảng cơn gió lộng băng đồng lúa
Thoáng bóng chim di vượt bãi cồn
Ngoảnh lại trông xa mờ bóng núi
Bâng khuâng nỗi nhớ trĩu tâm hồn !
__HanTinh__
20-07-2008, 12:10 AM
SA MẠC HOÀNG HÔN
Đêm phủ bụi mờ sương nhẹ bay
Biết đâu thân phận để tìm đây
Mênh mông bãi trắng nhông đào cỏ
Lổm chổm cồn xanh chuột xới cây
Cheo hót rong mình đùn đẩy gió
Cú mèo trố mắt giỡn đùa mây
Xót xa nghĩa nặng tình xa xót
Thầm nguyện " âm dương " gửi chốn này
HƯƠNG CHIỀU
Bâng khuâng để dạ nhớ thương thôi
Nét hạnh dung nhan đỉnh tuyệt vời
Trời đất điểm tô riêng có một
Thế gian chờ đón chẳng thêm đôi
Mơ trăng ai dễ dìu trăng được
Đón gió tình ơi nguyệt thoảng trôi
Kỉ niệm bóng chiều tia nắng đẹp
Hương đời thoảng ngát mãi trong tôi
HT
CẢM NHẬN THƠ
Ai đã yêu thơ đến với thơ
Mãi còn duyên nợ với văn thơ
Thơ tìm đồng điệu trao vần điệu
Thơ gặp tri âm đắm ý thơ
Thơ tặng người thơ thơ cất cánh
Thơ hòa nét nhạc nhạc nâng thơ
Thơ vui trần thế say ân ái
Thơ hiến dâng đời hương sắc thơ
HT
TÌNH THU
Chiều ấy chợt nghe tiếng lá vàng
Ngại tình ai lỡ chuyến đò sang
Sông trăng soi bóng thu hờ hững
Dặm khách chồn chân bến muộn màng
Mặc tưởng ngày qua lòng chạnh nhớ
Trầm tư biển đợi sóng còn vang
Mưa ngâu xin chớ giăng về phố
Kẻo bước người đi bước ngỡ ngàng
VÀO THU
Gọi gió heo may trúc trỗi đàn
Cúc khoe hương sắc đón mùa sang
Cây chờ thay lá lay cành biếc
Biển hẹn vờn trăng nở đóa vàng
Tha thiết tình ai đường nắng gội
Êm đềm quê mẹ bóng sương tan
Chân trời rạo rực nguồn vui mới
Thôi thúc non sông mạch sống tràn
BIỂN CHIỀU
Mặt biển ngây thơ uống ánh chiều
Dáng ai trên cát bóng liêu xiêu
Da trời khát nước mây xanh ngắt
Mặt đất khô rang gió dập dìu
Lưu luyến chao ôi niềm nguyện ước
Xốn xang thế ấy nỗi cô liêu
Đứng nhìn mây nước , hình mây nước
Nhuốm trái tim mình đá phủ rêu
SỰ NGHIỆP VĂN CHƯƠNG
Một nhóm thi nhân thích luật Đường
Bình văn luận phú nghiệp văn chương
Vần thơ chọn lọc thơ hay mộng
Câu đối đam mê đối sắc hương
Say sợi tơ lòng say bốn cõi
Tặng nguồn âm hưởng tặng muôn phương
Thú vui lưu lại thời nay đó
Sự nghiệp văn chương hiểu tận tường
GỬI TIẾNG LÒNG
Một khổ thơ Đường chẵn mấy dòng
Thu gom thế sự đời mênh mông
Giang sơn gấm vóc rừng ôm biển
Trời đất giao hòa núi ấp sông
Ý đẹp ngợi ca vòng Tuế Nguyệt
Vần hay diễn cảm nghĩa Tây Đông
Tương tư buồn lắm ai người biết
Một áng Đường Thi gửi tiếng lòng.
ÔM MỐI TƯƠNG TƯ
Gió rít từng cơn ngủ chập chờn
Ngoài song thổn thức mưa tan cơn
Phòng không gác lạnh trời u ám
Cửa ngỏ trăng lùa ánh sáng vờn
Lẻ chiếc còn in sầu gối chiếc
Cô đơn chẳng ấm buồn chăn đơn
Ngẩn ngơ nhớ lại tình duyên cũ
Ôm mối tương tư lẫn giận hờn
THU TỚI
Thu tới em về thăm xóm xưa
Vườn ai trĩu quả cốm đang mùa
Gió nam thoang thoảng hoa cau nhẹ
Giọng hát à ơi tiếng mẹ đưa
Nắng nhạt lung linh cành liễu biếc
Hồn quê khao khát quả mơ chua
Ai buông tiếng sáo lòng vương vấn
Ngơ ngẩn mây hồng bay sớm trưa
ĐỢI CHỜ
Lần tay bấm đốt tính từng ngày
Gió gửi về đâu chiếc lá bay
Nắng hạ nghiêng che vành nón trắng
Vườn thu ngóng đợi mảnh trăng đầy
Đèn chong mắt hẹn hoe hoe nhớ
Cốc chạm môi tràn ngất ngưởng say
Khắp khoảng trời yêu giăng kín mộng
Nỗi lòng canh cánh phía chân mây
CUỐI THU NHỚ BẠN
Ngày tháng vào thu úa lá rừng
Bạn lòng hò hẹn rượu khô chung
Thấy vầng trăng nhắc ngày xa cách
Ngâm vận thơ thương tứ lạ lùng
Hỏi bút - bút đà khô cạn mực
Nhấn đàn - đàn đã lệch sai cung
Ngổn ngang đã hết bao mùa đợi
Thương đám sầu đông trắng một vùng
Cám ơn những tình cảm các bạn đã dành cho HT , vắng bóng lâu rồi không biết còn ai nhớ đến HT không nữa ^^
Xuân Hòa
20-07-2008, 02:02 AM
@ MT: mình cứ tưởng họa vần ở đây là họa vần "ay" thôi chứ.Bây giờ mình mới để ý thấy.
Giot lệ tình ca
Ta giấu đời ta với thú say
Bâng khuâng gió nhẹ điểm từng ngày
Chiều dâng bỗng đến mây quên lối
Đêm lắng tình đi gió thoảng bay
Một khúc tiêu sầu xuôi giấc mộng
Nữa vần khúc nhạt ngập mơ thay
Sầu ơi lòng hỏi mi rưng lệ
Mỗi giọt qua hồn đượm chẳng hay
Mình thử họa nhé
Một mình uống rượu ...khó mà say
Chỉ muốn quên đi những tháng ngày
Tình ái bây giờ như gió thoảng
Tiền tài hiện tại tựa mây bay
Thương ai chung thủy tâm chưa đổi
Hận kẻ phụ tình dạ đã thay
Lắm lúc nghĩ mình đời bất hạnh
Ta buồn ta khóc...có ai hay
hic mình cũng học làm thơ đường được một thời gian rồi sao mà vẫn vậy ko tiến bộ được. Mấy người làm hay quá. chỉ bảo cho mình nhé
mongthuong
20-07-2008, 05:42 AM
bài này hay thật , MT quá khiêm tốn rồi , nhưng HT không hiểu " rối hồi " nghĩa là gì vậy ạ ^^
HT no`i đúng, nếu tách từ kép mà làm thành từ ghép thì thật khó hiểu ( bối rối , bồi hồi )
rối bời đúng hơn,dĩ nhiên ăn gian một từ
Thân mến
khungbotinhyeu
20-07-2008, 12:05 PM
Bài xướng
Tương tư khúc
Cuộc rượu bày ra dưới bóng trăng
làm sao kết nghĩa mối kim bằng
Hàng me vẫn đợi khơi mờ ảo
Góc phượng còn trông thoát thế gian
Vạn dặm tưởng chừng đưa lối mộng
Nghìn trùng cứ ngỡ đón tình mang
Tương tư bóng đó sầu luôn nhớ
Tháng đợi năm chờ nỗi chứa chan
Bài này MT hình như lạc vận,tính họa mà sợ sai theo...!:timup:
mờ ảo đâu có đối với thế gian
mongthuong
20-07-2008, 08:36 PM
I. Cách Gieo Vần-Thơ Đường Luật có luật lệ nhất định của nó, Cách gieo vần như sau:
- Suốt bài thơ chỉ gieo theo một vần mà thôi. Ví dụ: Vần ôi thì đi với ôi, vần ta thì đi với ta hoặc tà.
- Trong bài thơ có 5 vần được gieo ở cuối câu đầu (tức câu số 1) và ở cuối các câu chẵn (tức câu 2, 4, 6 và 8).
- Gieo vần thì phải hiệp vận (tức cho đúng vận của nó). Ví dụ: hòn, non, mòn, con... Nếu gieo vần MƯA với MÂY thì bị lạc vận. Còn nếu gieo vần không hiệp với nhau thì gọi là cưỡng vận hay ép vận, chẳng hạn như: in với tiên.
Phép đối
Đối ý là tìm 2 ý tưởng cân nhau hoặc chọi nhau sao cho cân xứng nặng nhẹ, ngày xưa các cụ chia các loại đối thực tự và hư tự , cái gì thấy trước mắt và cái gì trong ảo tưởng , phép đối không phải dùng từ như kiểu chó phải đối với mèo , gà đối vịt nếu mà miễn cưỡng sẽ bị gò bó trong bài thơ .
Nói tóm lại muốn đạt được đỉnh cao về nghệ thuật thơ hãy đặt phép đối ý trong từ của câu thì thơ ít bị gò bó hơn
khungbotinhyeu
20-07-2008, 09:33 PM
àh,ra là MT bị cưỡng vận àh,thí cũng là 1 thi bệnh phải ko.???
Cảm phiền MT giải thích giùm KB...KB hơi khờ nên chẳng hiểu được "khơi mờ ảo" và "thoát thế gian" nó đối ý ở cái chỗ nào.Chứ "hàng me vẫn đợi " và '' Góc phượng còn trông " thì KB thấy đối rất chỉnh rồi.
Hàng me vẫn đợi khơi mờ ảo
Góc phượng còn trông thoát thế gian
Khơi mờ ảo : tức là cái gì đó nhạt nhòa mờ ảo đi
Thoát thế gian : tức là thoát khỏi thế gian ( chẵng lẽ go to die hả ,sợ chết)
khungbotinhyeu
21-07-2008, 12:55 AM
http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/classical031.jpg
Mộng Thường
Thường mộng giấc duyên trao lãng mây
Nắng treo trời lộng gió lay cây
Vương tơ phận bạc đời nhơ nhuốc
Vướng bụi thân truân kiếp đọa đày
Sương khói nhạt nhòa phai má tóc
Sắc hương tàn úa héo mi mày
Đường đôi ngã rẽ sầu tha thiết
Thương nhớ dâng trào lệ đắng cay
==>
Cay đắng lệ trào dâng nhớ thương
Thiết tha sầu rẽ ngã đôi đường
Mày mi héo úa tàn hương sắc
Tóc má phai nhòa nhạt khói sương
Đày đọa kiếp truân thân bụi vướng
Nhuốc nhơ đời bạc phận tơ vương
Cây lay gió lộng trời treo nắng
Mây lãng trao duyên giấc mộng thường
Nguyễn Anh Lương
25-07-2008, 04:40 AM
Xin chào các bạn! mình vắng bóng khá lâu, hôm nay thấy các bạn "thi thơ đối đáp" hay quá mình xin mạn phép ké vô một bài. Mình thử họa vận bài MỘNG THƯỜNG của bạn Khungbotinhyeu, xin các bạn gần xa góp ý
BẠC PHẬN
Thường đến hẹn đêm khuya "gió mây"
Hắt hiu đèn chiếu bóng nghiêng cây
Vương ai mặc kệ đời ngang trái
Phận thiếp đành cam nghiệp ải đày
Sương phấn thấm vai mềm mái tóc
Nét son nghiêng mắt đậm chân mày
Đường bên nép bóng hòa đêm tối
Thương xót lòng đau dạ xé cay
PHẬN BẠC
Cay xé dạ đau lòng xót thương
Tối đêm hòa bóng nép bên đường
Mày chân đậm mắt nghiêng son nét
Tóc mái mềm vai thấm phấn sương
Đày ải nghiệp cam đành thiếp phận
Trái ngang đời kệ mặc ai vương
Cây nghiêng bóng chiếu đèn hiu hắt
"Mây gió" khuya đêm hẹn đến thường
__HanTinh__
26-07-2008, 08:06 PM
Anh NAL lâu rồi mới thấy anh trở lại.
Các anh chị thật giỏi , làm được thuận nghịch , em thì pó tay thui hà ^^! , biết bao giờ mới dc thế nhỉ hihi
Xa tít người xa xa tít đâu
Đêm thâu đem nhớ nhớ đêm thâu
Hoa đào mến phố hoa đào thắm
Tiếng suối thương ai tiếng suối sầu
Thung lũng mộng mơ mơ mộng dệt
Đồi thông ân ái ái ân đau
Người ơi ! thương quá thương thương lắm
Mây trắng bay bay núi trắng đầu
À anh NAL , em sắp lên TP thăm anh đó ^^!
khungbotinhyeu
28-07-2008, 08:04 PM
Lòng
Lòng quân tử đã thối còn đâu
Nhắc đến làm chi chỉ vướng sầu
Quy ẩn tiếng thơm còn đọng lại
Bôn ba lời xấu cứ theo sau
Trói tay đứng giữa trời ta hát
Cột cằng nằm trên đất hắn rao
Bắt chú kiến con ta nói khẽ
Làm trai như thể kiếp con trâu..!
Ngốc ơi
28-07-2008, 08:28 PM
Lòng
Lòng quân tử đã thối còn đâu
Nhắc đến làm chi chỉ vướng sầu
Quy ẩn tiếng thơm còn đọng lại
Bôn ba lời xấu cứ theo sau
Trói tay đứng giữa trời ta hát
Cột cằng nằm trên đất hắn rao
Bắt chú kiến con ta nói khẽ
Làm trai như thể kiếp con trâu..!
Bà này làm rất hay tuy có chỗ chưa đúng vận lắm :D
khungbotinhyeu
28-07-2008, 08:48 PM
Bà này làm rất hay tuy có chỗ chưa đúng vận lắm :D
tính làm là hắn " câu " kìa ( nghĩa là câu mâu kích mích ấy ) hoặc là ngao...nhưng mà thấy từ Rao nó hay hơn nên làm..
Thật giả
Một xác hai hồn cố ẩn thân
Nhưng sao qua được mắt ông thần
Khờ khờ khạo khạo ... che tai tóc
Ngốc ngốc ngơ ngơ ... giấu cẳng chân
Đấy đấy lòi rồi ... chồn hoá mão
Này này lộ nhá... sói thành nhân
Cái đuôi lúc lắc soi là thấy
Mau hiện hình ra chớ giải trần
crazy
28-07-2008, 11:11 PM
Ai ơi đừng khủng bố tình yêu
Làm ai đau xót khổ thật nhiều
Hận tình vừa đến vụt bay mất
Đời buồn gió cuốn hồn phiêu diêu
Tình ta chân thành giờ thế đấy
Cho nhiều mà có nhận bấy nhiêu
Duyên lỡ như giấc mộng thường nhỉ
Trái tim lụi tàn giàn hoả thiêu
^_^ Không biết làm thơ, mong các bạn giúp đỡ. Thân ái!
Nguyễn Anh Lương
30-07-2008, 08:57 PM
Làm thơ thuận nghịch tuy khó làm nhưng làm được1 bài thành 2 bài, 50 bài thành 100 bài, thật "nhất cử lưỡng tiện..." Bài này chưa chuẩn lắm
THE PHÒNG
The phòng cảnh vắng lặng tà dương
Kẻo kẹt rèm buông gió thoảng hương
Tê tái mấy lần đôi kẽ nhớ
Luyến lưu vài khắc một người thương
Mê say nhạc khúc tình tha thiết
Réo rắc đàn ngân tiếng vấng vương
Thề hẹn chốn xưa hình bóng cũ
Quê chiều đẹp mộng với uyên ương
PHÒNG THE
Ương uyên với mộng đẹp chiều quê
Cũ bóng hình xưa chốn hẹn thề
Vương vấng tiếng ngân đàn rắc réo
Thiết tha tình khúc nhạc say mê
Thương người một khắc vài lưu luyến
Nhớ kẽ đôi lần mấy tái tê
Hương thoảng gió buông rèm kẹt kẻo
Dương tà lặng vắng cảnh phòng the
NAL
Xuân Hòa
31-07-2008, 01:59 AM
Anh Nguyễn Ánh Luông làm thơ thuận nghich hay lắm em thì chịu thôi cố gắng sau vậy
Say Rượu
Mấy lần uống rượu tớ đều say
Bí tỉ lâng lâng suốt cả ngày
Thể xác bồng bềnh cơn gió thổi
Tâm hồn lả lướt áng mây bay
Anh hùng say rượu...sầu khôn tả
Quân tử luỵ tình khổ quá thay
Rượu chuốc thâm quầng đôi mắt đỏ
Nhìn đời ngạo nghễ ...có gì hay?
khungbotinhyeu
31-07-2008, 07:13 PM
XuanHoa làm thơ hay lắm.Cố gắng sẽ là 1 cao thủ.Anh khen thật lòng đấỵ.
Anh Luơng cũng vậy.Trình độ thơ của 2 ngườị.Nếu trao dồi thêm sẽ là 1 nhà thơ của tương lai.
Thật ra thuận nghịch.Mình nhìn vào,thấy nó khó. Nhưng nó ko khó như mình nghĩ. Nếu Xuân Hòa chú ý nghiên cứu kỹ một chút. Sẽ ngộ ra ngay ( thể thuận nghịch này, em phải tự ngộ ,chứ ko ai chỉ được đâu. Hồi đó anh nhìn vào 1 bài.Và cách gieo vần.luật bằng trắc.lúc đầu sai nhiềụ,nhưng giờ anh có thể làm đều đều.
Say
Lạc bước tưủ lầu bởi muốn say
Hòng quên ảo ảnh mộng bao ngày
Vật vờ thể oải nhòa môi nhấm
Bủn rủn thân tàn lả tóc bay
Thấy kiếp bọt bèo mà xót lắm
Ngẫm đời cát bụi cũng buồn thay
Tình dâng nhạt điệu tà sương lắng
Mượn rươụ quên sầu nghĩ lại hay
lựu trắng
31-07-2008, 08:22 PM
Thơ say
Một mình thi sĩ uống vần thơ
Luống cuống thành ra lại ghép vờ
Xót tấm thân gầy heo hút nắng
Thương tà áo trắng bóng hanh hao
Nàng thơ bắt ngặp thu mài tóc
Ngà lược làm mềm mái tóc tơ
Có phải hồn thu đang trẻ lại
Mang hoa dệt tím dáng hoàng hôn ?
Xuân Hòa
02-08-2008, 02:02 AM
Cám ơn anh KBTY nhé.
Bạn đến chơi nhà (bắt trước cụ Nguyễn Khuyến)
Lâu rồi bằng hữu mới thăm ta
Tiếp bạn qua loa một tách trà
Nhậu nhẹt đơn sơ vài củ lạc
Cơm canh đạm bạc mấy khoanh cà
Sơ sài bếp dưới không nem nướng
Giản dị mâm trên chẳng thịt gà
Chén rượu thêm vui tình chủ khách
Mát lòng tri kỉ,ấm lòng ta
khungbotinhyeu
02-08-2008, 11:17 AM
Thanh danh ăn mày 2
Cái bang lãng tử có gì quê
Sớm lết chiều lê,tối lại về
Không nghĩ công danh nhiều hỗn tạp
Chẵng lo thế sự những đê mê
Này thì gió nội vờn man mác
Đấy nhé hương đồng tỏa phủ phê
Rách rưới ta đây xin chút nghĩa
Giữa đời bạc bẽo ..lắm ê chề ...!
canhchimma
03-08-2008, 12:00 AM
Kẻ cắp trái tim
Trao hồn, gửi hết cả trái tim
Cô gái tôi yêu, thích trốn tìm
Ú ớ cơn mơ tôi lảng vảng
Tìm lại người xưa, tìm trái tim
Đây thì giấc mộng gửi ngàn thu
Đánh cắp trái tim,lại mịt mù
Em đã mang đi về đâu đó
Mình tôi lạnh lẽo chốn âm u...
< 12h59 03/08/2008>
khungbotinhyeu
04-08-2008, 09:19 PM
Thanh danh ăn mày 3
Nằm ngửa ngâm thơ, thú một mình
Say mềm... thanh thản... kẻ ăn xin
Các cô có quý quăng dăm cắc
Các chị mà thương thí chút tình
Phú phú gì nào ...vài câu bĩ..!
Sang sang chi đấy ..mấy lời khinh..!
Bò lăn ta hát cùng mây gió
Sớm tối trườn lê gậm cái bình..!
kimanhvang
09-08-2008, 05:13 AM
Thanh danh ăn mày 3
Nằm ngửa ngâm thơ, thú một mình
Say mềm... thanh thản... kẻ ăn xin
Các cô có quý quăng dăm cắc
Các chị mà thương thí chút tình
Phú phú gì nào ...vài câu bĩ..!
Sang sang chi đấy ..mấy lời khinh..!
Bò lăn ta hát cùng mây gió
Sớm tối trườn lê gậm cái bình..!
Xem ra bác cũng chút hào hoa
Gia cảnh đáng thương đến thế à
Có phải bạc tiền chưa có đủ
Hay là đói gạo bác lân la?
À ra bác muốn chút ân tình
Bởi thế thành ra bác mới say
Ừ thì cứ say cho tím má
Để rồi khi ói mới tỉnh ra...
Sorry anh khungbo nhé !Em phải khủng bố lại anh mới được !
Còn bài nay trọc cho anh tức chết luôn ! ( thông cảm nha bé hôm nay hơi vấn đề í mà )
Ăn mày
Nằm queo vất vưởng góc bên đường
Chờ đợi người dưng bố thí cho
Cái thủa ăn mày giờ có nữa
Sao mà ông bạn cứ nằm mơ
Bây giờ chỉ có dởm ăn mày
Láo láo lơ lơ giả đói thôi
Ông bạn chớ cho thành lớ ngớ
Đóng như ăn mày cũng đừng mơ
Nghìn Thu Xanh Thẳm
22-09-2008, 12:43 AM
Mới tập viết thôi ^^
Hương xưa
Đêm về lạnh vắng một hồn thơ
Tựa cửa trông ngang có kẻ khờ
Giá buốt thân gầy đơn chiếc bóng
Tình buồn lẳng lặng mãi bơ vơ
Em về nhặt cánh hoa rơi vỡ
Nhặt thoáng hương xưa thuở dại khờ
Rắn nát hương tình xưa đã lỡ
Thôi đành giữ lại chút ngu ngơ.
__HanTinh__
22-09-2008, 02:12 AM
Bài thơ này chỉ có thể gọi là thơ Cổ Phong thui chứ chưa phải là TNBC !!!
Các câu 3 & 4 , 5 & 6 phải đối ý mới nhau nữa nhé ^^
Chúc bạn sớm thành công
Nghìn Thu Xanh Thẳm
22-09-2008, 08:13 AM
@Hận Tình: hồi trưa mò dzô đọc cái luật thơ thấy dài quá, mới đọc được phần đầu hà (lười mà:sr:), xong rùi viết đại luôn, khì khì, giờ thì I see rồi:D. Làm lại heng:D
Thơ Tình
Ngẩn ngơ tựa cửa ngắm thu về
Thoảng chút hương tình gọi nắng quê
Thấy dáng hình ai say mộng thắm
Nghe mùi sắc lạ tỉnh cơn mê
Cây ru lá biếc lùa vào gió
Kẻ khóc cuộc tình lắm tái tê
Ước hẹn thề xưa em chẳng trách
Vì yêu anh lắm thưở ngô nghê...
__HanTinh__
25-09-2008, 01:48 AM
DẠ KHÚC ĐêM ĐôNG
Còn mấy ngày đông trải mịn màng
Mai nằm day dứt đón xuân sang
Thu chưa thỏa lấp vàng hương cúc
Đông vội xôn xao đỏ cánh bàng
Nhớ bạn thuốc nằm trơ giấc khói
Chờ thơ rượu lắng dệt tơ màn
Nửa đêm tóc ngả màu mây bạc
Nửa nhớ thương ai lạnh tuổi vàng
Lột Xác
30-09-2008, 04:13 AM
Ta khắc tên ta ở nơi này
Lột xác tên gọi của hôm nay
Bao năm kiếp sống đời lang bạt
Phận nghèo tôi tớ đủ tháng ngày
mai kia trời đất sẽ đổi thay
Lột Xác đi gió về lượt mây
Quỳ dưởi chân ta phường vô lại
Khóc lóc xin ta lũ ăn mày
__HanTinh__
03-10-2008, 01:58 AM
MỖI LÚC CHIA XA
Mỗi lúc chia xa lệ chảy dòng
Tháng ngày ôm trọn nỗi chờ mong
Ngoài khơi tan hợp ngàn con sóng
Trên bến xa đưa một tấm lòng
Duyên phận lo nhiều tình chửa đặng
Nợ đời trả mấy nghĩa cho xong
Bao mùa cách biệt miền sương gió
Chung thủy trong ta đạo vợ chồng
TRÚ MƯA
Bụi nước bay bay lặng lặng rơi
Cơn mưa nặng hạt đã tan rồi
Lỡ làng cuộc hẹn ôm sầu chiếc
Chờ đợi đường sang chịu lẻ đôi
Trông ngóng từng giờ xa xót nỗi
Luyến lưu mỗi phút bẽ bàng môi
Hạt buồn lất phất dây dưa mãi
Để cả không gian luống rã rời !
taituxd
07-10-2008, 08:58 AM
mơ màng nửa tỉnh lại nửa say
chao ôi vô nghĩa lại một ngày
thân ta lang bạt bao giờ nữa
sông hồ một thủa chẳng lên ai
phận đời phiêu lãng ngày theo gió
uất hận từng đêm tại chốn này
bó gối ôm chăn buồn nhạt lệ
giật mình tỉnh lại mắt còn cay
__HanTinh__
07-10-2008, 09:45 PM
mơ màng nửa tỉnh lại nửa say
chao ôi vô nghĩa lại một ngày
thân ta lang bạt bao giờ nữa
sông hồ một thủa chẳng lên ai
phận đời phiêu lãng ngày theo gió
uất hận từng đêm tại chốn này
bó gối ôm chăn buồn nhạt lệ
giật mình tỉnh lại mắt còn cay
Bài thơ của bạn không làm theo thể TNBC DL ^^
Bạn xem kĩ lại bảng luật hen
ĐIỂM HẸN
Yêu thích Đường Thi họp lại đây
Đề thơ xướng họa thật vui vầy
Tám câu cảnh sắc tha hồ vịnh
Bảy chữ tâm tình mặc sức xây
Ngẫu hứng ngất ngây say tứ lạ
Đam mê hưng phấn ngẫm vần hay
Tao nhân mặc khách ai đồng cảm
Tìm đến bên nhau hưởng thú này
__HanTinh__
13-12-2008, 09:25 PM
Bây giờ ngừi làm theo thể thơ này vẫn rất nhiều đấy bạn a. Hơn nữa nó không hề lỗi thời , Bằng chứng là dù nó khó làm thật nhưng nhiều người vẫn cố công mày mò học hỏi. Anh khungbotinhyeu là một minh chứng điển hình nhất đó bạn . Anh ấy mới 21 tưổi nhưng rất am hiểu về thơ Đường ^^
Huntermoney9x
14-12-2008, 06:05 AM
Bố cục một bài thơ Thất ngôn bát cú Đường luật gồm 4 phần: Đề, thực, Luận, Kết. -"Đề" gồm 2 câu đầu,câu đầu goị là câu phá đề, câu thứ 2 gọi là câu thừa đề, chuyển tiếp ý để đí vào phần sau. -"Thực" gồm 2 câu tiếp theo, giải thích ró ý đầu bài. -"Luận" gồm 2 câu tiếp theo nữa, phát triển rộng ý của đầu bài. -"Kết" là 2 câu cuối, kết thúc ý toàn bài.
Thơ Đường luật nghiêm khắc ở 3 chỗ: Luật, Niêm và Vần. Về hình thức, thơ Đường luật có các dạng "thất ngôn bát cú" (tám câu, mỗi câu bảy chữ) được xem là dạng chuẩn, biến thể có các dạng: "thất ngôn tứ tuyệt" (bốn câu, mỗi câu bảy chữ), "ngũ ngôn tứ tuyệt" (bốn câu, mỗi câu năm chữ), "ngũ ngôn bát cú" (tám câu, mỗi câu năm chữ) cũng như các dạng ít phổ biến khác. Người Việt Nam cũng tuân thủ hoàn toàn các quy tắc này.
Luật thơ Đường căn cứ trên thanh bằng và thanh trắc, và dùng các chữ thứ 2-4-6 và 7 trong một câu thơ để xây dựng luật. Thanh bằng gồm các chữ có dấu huyền hay không dấu; thanh trắc gồm các dấu: sắc, hỏi, ngã, nặng.
Nếu chữ thứ 2 của câu đầu tiên dùng thanh bằng thì gọi là bài có "luật bằng"; nếu chữ thứ 2 câu đầu dùng thanh trắc thì gọi là bài có "luật trắc". Trong một câu, chữ thứ 2 và chữ thứ 6 phải giống nhau về thanh điệu, và chữ thứ 4 phải khác hai chữ kia. Ví dụ, nếu chữ thứ 2 và 6 là thanh bằng thì chữ thứ 4 phải dùng thanh trắc, hay ngược lại. Nếu một câu thơ Đường mà không theo quy định này thì được gọi "thất luật".
Nguyên tắc cố định của một bài thơ Đường là ý nghĩa của hai câu 3 và 4 phải "đối" nhau và hai câu 5, 6 cũng "đối" nhau. Đối thường được hiểu là sự tương phản (về nghĩa kể cả từ đơn, từ ghép, từ láy) nhưng bao gồm cả sự tương đương trong cách dùng các từ ngữ. Nếu một bài thơ Đường mà các câu 3, 4 không đối nhau, các câu 5, 6 không đối nhau thì được gọi "thất đối".
Các câu trong một bài thơ Đường giống nhau về luật thì được gọi là "những câu niêm với nhau" (niêm = giữ cứng, ở đây được hiểu là giữ giống nhau về luật). Hai câu thơ niêm với nhau khi nào chữ thứ nhì của hai câu cùng theo một luật, hoặc cùng là bằng, hoặc cùng là trắc, thành ra bằng niêm với bằng trắc niêm với trắc. Ở những câu theo nguyên tắc là cần phải niêm, nếu tác giả sơ xuất mà làm thành không niêm thì bài đó bị gọi là "thất niêm".
Nguyên tắc niêm trong một bài thơ Đường chuẩn (thất ngôn bát cú) như sau:
• câu 1 niêm với câu 8
• câu 2 niêm với câu 3
• câu 4 niêm với câu 5
• câu 6 niêm với câu 7
Vần là những chữ có cách phát âm giống nhau, hoặc gần giống nhau, được dùng để tạo âm điệu trong thơ. Trong một bài thơ Đường chuẩn, vần được dùng tại cuối các câu 1, 2, 4, 6 và 8. Những câu này được gọi là "vần với nhau". Nếu một bài thơ Đường mà chữ cuối của một trong các câu này không giống nhau về vần thì được gọi "thất vận".
Những chữ có vần giống nhau hoàn toàn gọi là "vần chính", những chữ có vần gần giống nhau gọi là "vần thông". Hầu hết thơ Đường dùng vần thanh bằng, nhưng cũng có các ngoại lệ.
Đây là lần đầu nên có thể hơi bở ngơ.hehe!!
heocon_kc
16-12-2008, 07:10 AM
Đêm dài ta ngắm ánh trăng tà
Ai người tri kỉ thức cùng ta
Trong nhà gió lạnh lùa khe cửa
Ngoài hiên mây xám kéo xuyên trời
Bốn bề thinh lặng sầu thêm chất
Tám hướng buồn trông bóng nhạt nhòa
Lữ khách đường xa lòng có mỏi
Chốn cũ quê xưa ... dõi theo chờ
heocon_kc cũng thử làm thôi , các bạn góp ý nha
khỉ khờ
17-12-2008, 09:25 AM
Ngắm trời khuya chỉ có mình ta
Soi bóng nước thấy ánh trăng tà
Xa muôn bước một người thiếu nữ
Sát bên mình bao kẻ ngắm bóng hoa
Nơi đây ngậm ngùi ly trà đá
Xa rồi, đau xót bởi tình ta
Em vội nỡ tìm nơi đất lạ
Để ta buồn băng giá nơi ta
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.