Xem đầy đủ chức năng : Cùng Làm Lục Bát Nhé
Xuân Hòa
04-05-2008, 05:04 PM
Mình lập topic này để thi nhân Hoa Học Trò giao lưu học hỏi nhau thôi mọi người nhớ là ở topic này chỉ là Lục Bát thôi nhé :yes:
Nghe thơ lục bát hay hay
Tôi đây nổi hứng làm ngay một bài
Thơ ca cũng chẳng được dài
Vu vơ dăm chữ một vài ba câu
Biết mình trình độ chưa sâu
Thôi thì viết đại biết đâu gặp thời
Mọi người rảnh rỗi ghé chơi
Ngang qua đối lại vài lời cho vui
Briannguyen
05-05-2008, 07:41 AM
Đi ngang qua sẵn ghé vào
Đọc xong đối lại gọi là làm quen
Thơ tui ,xưa học cũng quèn
Nếu mà đọc dỡ bạn hiền đừng chê
******
Ngày ngày 2 bữa cơm rau
Sáng ăn muống chiều ăn rau giền
Ăn chay xong cũng ngồi thiền
Thiền ba bốn chữ nằm nghiền mắt ra
Xin tha tội - Phật Thích Ca
Bởi con đạo Chúa nào đâu biết nhiều..:cutelaugh:
Do tính khí hay làm liều
Có gì quá chớn, xin người bỏ qua
Nếu người mà còn mắng la
Con đây xin đốn cây đa về nhà...( Nam mô amen đà phật ):DD:
Xuân Hòa
05-05-2008, 07:03 PM
Đi Chùa:kaka:
Mẹ cha cái bọn đi chùa
Một phường thất học khấn bừa linh tinh
"Ước gì tán được em xinh
Tiền tài thăng tiến đời mình lên tiên"
Đúng là một lũ bị điên
Câu cầu khấn khấn luyên thuyên 1 hồi
Nhấp nhô kẻ đứng người ngồi
Nghêng ngang thầy cúng lôi thôi nói mò
Nực cười mấy vị quan to
Lom khom quỳ bái thầy mo giang hồ
Miệng thì lắp bắp nam mô
Chắc là trong dạ 1 bồ dao găm
Sư thầy đã lặn mất tăm
Còn bầy mãnh thú nhe răng hại đời
Tiện đường ta chỉ ghé chơi
Ngứa mồm nói toạc mấy lời cho vui
Hương tàn nến cháy đen thui
Phật còn đâu nữa , ngậm ngùi nhân gian
Chào bạn rất vui khi bạn ghé thăm topic này Mọi người cùng làm thơ lục bát nhé chủ đề nào cũng được
em chua biet yeu
06-05-2008, 01:01 AM
Lục bát thơ ấy hay hay
Ta đây cũng thế cũng hay thơ này
Xuân Hòa lên tiếng vẽ bày
Thôi thì ghé chút thơ này để đây
Lục bát từ xưa đến nay
Làm nhiều quá đỗi quen tay mất rồi
Vào đây ghé bút viết thôi
Coi như góp sức - bạn tôi vui mà
Thôi thôi chúc bạn Xuân Hòa
Tiếp tục viết nhé cả nhà đều vui
Còn ta đi tới đi lui
Khi nào có hứng thì tui ghé vào
:yes: :tlh: :yes:
Xuân Hòa
06-05-2008, 01:25 AM
Ta đây lên tiếng vẽ bày
Chẳng qua chỉ muốn chỗ này thêm vui
Ai kia đứng đó ngậm ngùi
Làm cho lục bát mất mùi thơ ca
Thôi thì mấy chữ viết ra
Mọi người đối đáp cùng ta vui vầy
Thân tình bằng hữu đến đây
Cùng nhau xây dựng box này thêm hay
@ em chưa bít yêu : hình như em là thành viên Sắc tím bông hồng trên diễn đàn tuổi trẻ cười thì phải
em chua biet yeu
06-05-2008, 01:38 AM
Khen ai tinh ý nhận ra
Đúng là như thế em hoa Bông hồng
Sắc tím ấy lạ giữa dòng
Từ nơi này đấy lạc dòng qua kia
Muốn tìm cái chốn sẻ chia
Muốn tránh cái cảnh đêm khuya lệ lòng
Thế nên sắc tím theo dòng
Tìm sang tuổi trẻ cho lòng bình an
Tiếc thay cái số đa đoan
Tiếng cười khó viết toàn mang thơ tình
Đi đâu ta mãi kiếm tìm
Một người tri kỉ hiểu mình qua thơ
hok bik nick xuan hoa ben kia la gi ?
Xuân Hòa
06-05-2008, 02:25 AM
Màu này là của hoa sim
Màu này là của trái tim chung tình
Trên sông tím ngắt lục bình
Cũng vì mang nặng ân tình người ta
Cũng là cái phận làm hoa
Nhưng sao hoa âý lại ra thế nảy
Một mình lặng lẽ đêm nay
Mong rằng hoa nở một ngày không xa
http://www.ngoisaoblog.com/data/image/n5/water_drop_flower_36_108.jpg
Tặng ai sắc tím bông hồng
Chúc cho người ấy sẽ không còn buồn
lluumanhwaydau
06-05-2008, 09:40 AM
Nghe thơ lục bát thật là hay
Liếc qua liếc lại liếc ngay chốn này
Thôi thì ta ghé vào đây
Ghi vài đối đáp cho đầy Forum...
==>bé còn quấn tả :yes: tập tành ăn chơi!!
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/tungsteven/aa.jpg
Dành một phúc anh nguyện cầu cho em
Sẽ lluôn vui và lluôn lluôn hạnh phúc
Đửng có khóc như em nói với anh
Rồi mai đây khi không còn chung llớp nữa
Những khi buồn em hãy gọi đến anh
Cậu con trai đã thầm thương trộm nhớ
Dành một ngày để ở mãi bên em!!!!:heartflower: .
em chua biet yeu
06-05-2008, 10:21 PM
Cảm ơn vì tấm chân tình
Tặng hoa sắc tím kiếm tìm đã lâu
Tiếc đây không phải lần đầu
Trước đó đã có...người đầu tặng bông
Cảm ơn vì đã có lòng
Tìm ra sắc tím hoa hồng em yêu
Cảm ơn cảm ơn thật nhiều
Chẳng biết phải nói bao nhiêu cho vừa
Xuân Hòa đã đọc hay chưa
Bài thơ sắc tím viết vừa không lâu
Đó chính là lúc lần đầu
Có người đã kiếm tặng màu hoa đây
Không ngờ trùng hợp thế này
Hai người lại tặng bông này mới hay
Cảm ơn chẳng thể giải bày
Thôi thì chúc bạn ngày ngày vui tươi
Trong TTC mình đã viết 1 bài thơ nhân dịp 1 bạn nữ tặng mình bông hoa như bạn tặng mình ở trên , nhưng mình đã tìm 1 bông hoa khác màu nhạt hơn để làm bài thơ về Bonghongsactim.Không ngờ 2 bạn đều tặng mình đúng 1 bông ,mà bạn giống 1 người bạn của mình toàn đọc ngược nick mình ^^
Xuân Hòa
06-05-2008, 10:38 PM
Vậy à chẳng qua mình thích màu tím thấy bạn lại thích hoa hồng màu tím nên mình post ảnh tặng thôi,hoa hồng màu tím bây giờ nhiều lắm ko còn hiếm như xưa nữa đâu. Trên tuổi trẻ cười mình chỉ là khán giả ngang qua cho vui thôi tình cờ nhìn thấy avata của bonghongsactim + cái blog của bạn nữa nên đoán mò thôi
http://ecard.vietfun.com/rose/3.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u225/white_orchis/075cw.jpg
Xuân Hòa
07-05-2008, 01:22 AM
Đi Chùa 2
Trên chùa gió mát đưa hoa
Bổng đâu có khách Xuân Hoà lên chơi
Qua đây con khấn mấy lời
Cầu cho cha mẹ một đời yên vui
Từ nay không phải ngậm ngùi
Vì thằng nghịch tử nghịch tôn Xuân Hoà
http://love.easyvn.com/dat2/trangchu/dat%20(49).JPG
lluumanhwaydau
07-05-2008, 07:25 AM
Băng đồi vưọt suối trèo non.
Lên rừng xuống biển muôn vàn khó khăn
Khó khăn thì mặt khó khăn
Khó khăn anh vưọt tìm ngưòi anh thương!!!!!
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/tungsteven/aa.jpg
Dành một phúc anh nguyện cầu cho em
Sẽ lluôn vui và lluôn lluôn hạnh phúc
Đửng có khóc như em nói với anh
Rồi mai đây khi không còn chung llớp nữa
Những khi buồn em hãy gọi đến anh
Cậu con trai đã thầm thương trộm nhớ
Dành một ngày để ở mãi bên em!!!
Xuân Hòa
07-05-2008, 09:20 PM
Sương rơi lãnh lẽo êm đềm
Chạnh lòng lữ khách bên thềm đơi côi
Thời gian lặng lẽ đưa nôi
Cuộc đời lãng tử biết trôi bến nào
Ngước nhìn trăng sáng trên cao
Hỏi rằng xa xứ khi nào về quê
em chua biet yeu
07-05-2008, 10:09 PM
Vậy à chẳng qua mình thích màu tím thấy bạn lại thích hoa hồng màu tím nên mình post ảnh tặng thôi,hoa hồng màu tím bây giờ nhiều lắm ko còn hiếm như xưa nữa đâu. Trên tuổi trẻ cười mình chỉ là khán giả ngang qua cho vui thôi tình cờ nhìn thấy avata của bonghongsactim + cái blog của bạn nữa nên đoán mò thôi
http://ecard.vietfun.com/rose/3.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u225/white_orchis/075cw.jpg
Đúng là sắc tím ta yêu
Màu hoa hồng đẹp yêu kiều thanh tao
Hoa thơm sắc tím ngọt ngào
Chứa chan..chan chứa biết bao là tình
Màu này đúng đẹp luôn :yes:
Xuân Hòa
08-05-2008, 12:54 AM
Đàn kêu tích tịch tình tang
Người yêu màu tím thường mang chân tình
Trong tim ôm 1 bóng hình
Thủy chung chung thủy một mình đơn phương
Bông hồng sắc tím đưa hương
Phải chăng Hoa cũng nhớ thương một người :loveface:
Thuỷ chung chi lắm cho buồn
Con thuyền ngược nước rẽ nguồn sang ngang
Quay về lối cỏ thênh thang
Trách trăm năm kể dở dang chuyện tình
Mắt trong mắt 1 dáng hình
Đêm trong đêm mộng chuyện mình chuyện ta
lluumanhwaydau
08-05-2008, 09:24 AM
Ai ơi đừng vội yêu nhau
Yêu rồi lại thấy tình đầu chóng phai
Nghĩ rằng nó chẳng phôi phai
Như rừng giữ lá như Bà (Gà) giữ con
Đừng như cơn gió nĩ non
Yêu rồi lại thấy ngưòi con chọn lâm...!!!:kaka:
==>llưumanh xin lỗi những ai......giống vây.....:botay:
em chua biet yeu
08-05-2008, 01:08 PM
Yêu thì cũng đã từng yêu
Cũng giàu tình cảm bao nhiêu cho lường
Nhưng vì cảnh nỗi người thương
Xa xa xa lắm nên vương mà sầu
Còn kia hồng tím là màu
Màu hoa em thích một màu riêng ta
Thế nên mới có câu là
"em yêu sắc tím hoa hồng
ai mà kiếm được làm chồng em luôn" :hihi:
Tất cả ấy đó bắt nguồn
Từ câu chuyện của tình buồn truyện tranh
Thế nên ước muốn mong manh
Tìm người ấy đó như anh ngoài đời
doilacatbui
08-05-2008, 03:43 PM
hỏi em chưa biết yêu sao?
mà thơ ấy lại dạt dào tình thương
hoa hồng tím quá vấn vương
long lanh lại những giọt sương trong lành
vườn thơ lắm kẻ hùng anh
cũng không hiếm kẻ chân thành đó em!
Xuân Hòa
09-05-2008, 12:55 AM
Thương em thân gái chung tình
Vì yêu nên phải một mình tương tư
Ngoài thềm lạnh lẽo mưa thu
Thương ai cay mắt âm u lối về
Đêm ngày mộng mị u mê
Cũng như một mảnh trăng thề vỡ tan
hê hê cái ông doilacatbui và Ng/ làm hay lắm Xuân hòa ta đây bái phục :yes: :yes: :yes:
em chua biet yeu
09-05-2008, 12:21 PM
hỏi em chưa biết yêu sao?
mà thơ ấy lại dạt dào tình thương
hoa hồng tím quá vấn vương
long lanh lại những giọt sương trong lành
vườn thơ lắm kẻ hùng anh
cũng không hiếm kẻ chân thành đó em!
Câu này người hỏi ta rồi
Lẽ nào không nhớ trả lời của ta
Đọc thơ ta biết ngay là
Lời thơ thân thuộc...chình là chị yêu
Dù thay nick ấy đã nhiều
Nhưng lời thơ ấy phủ riêu chị rồi:tlh:
đời là cát nụi thật sao?
hay là oan khuất thế nào chị ơi
có gì thì nói một lời
mang câu cát bụi thấy đời sầu mang
mấy hôm theo dõi bước đàng
bây giờ phát hiện ra chàng - nữ nhi
cũng muốn đối đáp lâu thì
nhưng khổ nỗi cái tại vì chị đây
hỏi em câu hỏi thiệt hay
nên em đành phải gọi ngay - chị mình :hihi:
khungbotinhyeu
10-05-2008, 09:10 AM
dồn xa tiếng dế âm âm
vườn sau lá bạc... cũng thầm rớt rơi
nơi đâu vọng tiếng gió hời
mênh mông nổi nhớ ,một thời... chân quê
đường xưa...ai đó ,có về..?
thăm con đò nhỏ, trăng thề năm xưa
én còn ngả cánh lưa thưa
cánh đồng rợp sắc vàng trưa buổi hè
chỉ toàn râm rả tiếng ve
đâu rồi quang gánh hàng chè..ai rao...?
còn nguyên ký ức hôm nao
câu hò chen khúc đồng dao quê mình
nắng chiều cũng chợt lặng thinh
sao ta cũng thấy tim mình ...xác xơ
Cho KB góp 1 bài nhá
doilacatbui
13-05-2008, 03:31 AM
câu thơ thắm đượm nghĩa tình
chân quê một thuở nơi mình lớn lên
cánh đồng trải rộng mông mênh
biết ai còn nhớ hay quên lối về!
doilacatbui
13-05-2008, 03:37 AM
Câu này người hỏi ta rồi
Lẽ nào không nhớ trả lời của ta
Đọc thơ ta biết ngay là
Lời thơ thân thuộc...chình là chị yêu
Dù thay nick ấy đã nhiều
Nhưng lời thơ ấy phủ riêu chị rồi:tlh:
đời là cát nụi thật sao?
hay là oan khuất thế nào chị ơi
có gì thì nói một lời
mang câu cát bụi thấy đời sầu mang
mấy hôm theo dõi bước đàng
bây giờ phát hiện ra chàng - nữ nhi
cũng muốn đối đáp lâu thì
nhưng khổ nỗi cái tại vì chị đây
hỏi em câu hỏi thiệt hay
nên em đành phải gọi ngay - chị mình :hihi:
oh cô em quả thật tài
hỏi câu ngớ ngẩn mà hoài không thôi
chưa yêu sắc tím phủ rồi
ấy màu chung thủy là tôi chờ người
nói nhỏ..kẻo người ta cười
đời là cát bụi vui tươi nơi nào?
rêu phong đã phủ hồi nào
mà người vội thốt câu chào chị iuu!
tinhemlabienrong17
14-05-2008, 06:59 AM
oh cô em quả thật tài
hỏi câu ngớ ngẩn mà hoài không thôi
chưa yêu sắc tím phủ rồi
ấy màu chung thủy là tôi chờ người
nói nhỏ..kẻo người ta cười
đời là cát bụi vui tươi nơi nào?
rêu phong đã phủ rồi sao
mà người vội thốt câu chào chị iuu!
vườn thơ lắm kẻ có tài
mà ta chỉ có mấy bài dở hơi
thoáng buồn nên ghé lại chơi
giọt mưa khẽ rớt bên đời chông chênh
Xuân Hòa
02-07-2008, 06:51 PM
http://i253.photobucket.com/albums/hh66/xuanhoa_tx/tutinh.jpg
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.