beiudanh
04-05-2008, 11:23 AM
Dạo này em hay dửng dưng với anh và vồn vã với mọi người
Dạo này em hay nói chuyện to tiếng và liếc về phía anh xem anh có để ý không
Dạo này em hay xua đuổi anh và thấy anh tội nghiệp khi lủi thủi đi nơi khác
Dạo này em không mang đồ ăn cho anh nữa và làm lơ khi anh đói bụng
Dạo này em chú ý hơn cử chỉ của mình và em giữ kẽ hơn với anh
Dạo này em hay giận hờn anh vô cớ và ít khi trả lời anh
Dạo này em thấy anh hút thuốc và hay đứng suy nghĩ 1 mình... và chắc không phải nghĩ về em...
Dạo này em đã hết nhõng nhẽo với anh và nhìn anh với vẻ xa lạ hơn
Dạo này anh cười đùa với em bằng ánh mắt vô hồn, em nhận ra đấy...
Chúng ta sao vậy nhỉ?
Không yêu nhau cũng đâu cần hành hạ nhau đến thế, không yêu nhau cũng đâu cần quan tâm đến nhau như thế, không yêu nhau cũng đâu cần đau lòng đến thế, phải không anh? Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau nữa, thời gian đầu chắc là em sẽ cảm thấy hơi trống trải, nhưng thà chấm dứt tình trạng này còn hơn cứ kéo dài, còn hơn cứ phải nặng lòng khi nghĩ về nhau...
Dạo này em hay nói chuyện to tiếng và liếc về phía anh xem anh có để ý không
Dạo này em hay xua đuổi anh và thấy anh tội nghiệp khi lủi thủi đi nơi khác
Dạo này em không mang đồ ăn cho anh nữa và làm lơ khi anh đói bụng
Dạo này em chú ý hơn cử chỉ của mình và em giữ kẽ hơn với anh
Dạo này em hay giận hờn anh vô cớ và ít khi trả lời anh
Dạo này em thấy anh hút thuốc và hay đứng suy nghĩ 1 mình... và chắc không phải nghĩ về em...
Dạo này em đã hết nhõng nhẽo với anh và nhìn anh với vẻ xa lạ hơn
Dạo này anh cười đùa với em bằng ánh mắt vô hồn, em nhận ra đấy...
Chúng ta sao vậy nhỉ?
Không yêu nhau cũng đâu cần hành hạ nhau đến thế, không yêu nhau cũng đâu cần quan tâm đến nhau như thế, không yêu nhau cũng đâu cần đau lòng đến thế, phải không anh? Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau nữa, thời gian đầu chắc là em sẽ cảm thấy hơi trống trải, nhưng thà chấm dứt tình trạng này còn hơn cứ kéo dài, còn hơn cứ phải nặng lòng khi nghĩ về nhau...