matluuly_thienthantuyet92
03-05-2008, 11:42 PM
Cuộc sống là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho mỗi chúng ta.Có bao giờ bạn cảm thấy chán cuộc sống này không? Xin thưa là có.Bởi vì mỗi chúng ta khi làm một việc gì đó nếu không như mình muốn thì sẽ cảm thấy tuyệt vọng,chán nản....Vậy cuộc sống là gì?
Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm,không phải lúc nào cũng trải thảm bằng những cánh hoa hồng mêm mại mà cuộc sống còn có những thăng trầm, những gian lao.Cuộc sống đẹp khi mà chúng ta hiểu rõ về nó, biết vượt qua những thăng trầm đó, dũng cảm vượt qua khó khăn để đưa lại niềm hạnh phúc cho mình hoặc cho người khác.Khi đó bạn cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu bởi bạn đã cảm nhận được sự ngọt ngào của của cuộc sống.Vậy tại sao mỗi chúng ta- mỗi người đều không yêu cuộc sống của mình chứ?phải trải qua bao thăng trầm mới biết được hạnh phúc cua cuộc sống là gì và vì sao nó lại là mốn quà vô giá do thiên nhiên ban tặng?
Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm,không phải lúc nào cũng trải thảm bằng những cánh hoa hồng mêm mại mà cuộc sống còn có những thăng trầm, những gian lao.Cuộc sống đẹp khi mà chúng ta hiểu rõ về nó, biết vượt qua những thăng trầm đó, dũng cảm vượt qua khó khăn để đưa lại niềm hạnh phúc cho mình hoặc cho người khác.Khi đó bạn cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu bởi bạn đã cảm nhận được sự ngọt ngào của của cuộc sống.Vậy tại sao mỗi chúng ta- mỗi người đều không yêu cuộc sống của mình chứ?phải trải qua bao thăng trầm mới biết được hạnh phúc cua cuộc sống là gì và vì sao nó lại là mốn quà vô giá do thiên nhiên ban tặng?