PDA

Xem đầy đủ chức năng : Té... !?



LeeHanSu
03-05-2008, 05:16 PM
Vì sao vậy... vì sao lại có nỗi đau...

Nó đã từng chịu đựng biết bao nỗi đau, đã từng biết thế nào là thất vọng, nó đã từng chôn mình trong vỏ ốc của bản thân, khóc trong bóng tối và cũng từng nghĩ tới chuyện tự sát...

Mỗi lần như vậy, nó biết nó đã có một khoảng tối trong tâm hồn...

Té... nó đã từng té, té trầy trụa, té chảy máu, đau đến nỗi đã có lúc nó nghĩ noẳng phải đừng lên làm gì.... Đau quá.... nên dù có đứng dậy nó cũng sẽ ko khỏi đau...chi bằng cứ nằm đây...

và nó đã khóc...

Như thể lần này là hết rồi đó, là xong rồi đó, nó sẽ lãng quên hết tất cả...

Đã có những lúc nó ngước mặt nhìn trời bằng đôi mắt đỏ ngầu oán hận, bằng tâm hồn đầy bi thương và bằng nước mắt...

Nó đã rút vào vỏ ốc, im lặng ko mở miệng bao giờ, ánh mắt nó vô hồn và cô đơn ...

Nhưng rồi một ngày, nó nhận ra tất cả chỉ là những thử thách, những chông gai, và nó nhận ra, nếu khi té, nó đứng dậy,thì dù ít hay nhiều, nó cũng đã tìm dc hy vọng sống cho bản thân...

Nó nhận ra cuộc đời rất đẹp, nhưng để nhận ra điều đó,nó đã dc cuộc đời dạy cho một bài học, ăn sâu vào tiềm thức...

" Hãy cảm ơn nỗi đau, vì nhờ có chúng mà bạn đã trường thành "

shinichi_tim_ranmori
03-05-2008, 05:28 PM
Té thì ai chả bị té ,nhưng mà quan trọng đứng lên nhanh hay đứng lên sớm ^^
cố lên ông, ông mà viết topic về nụ cười thì tôi sẽ ăn chay trong vòng... 2 ngày :D

mưa_buồn
03-05-2008, 06:44 PM
sau nỗi đau là một chút trưởng thành của ngưòi vấp ngã...:rain:....

LeeHanSu
03-05-2008, 11:15 PM
" Hãy cảm ơn nỗi đau, vì nhờ có chúng mà bạn đã trường thành "
úi shin ơi tâm trạng đâu mà viết 1 topic cười bây giờ...
Khóc... khóc... khóc... và khóc

lừa_đảo_tiểu_thư
03-05-2008, 11:26 PM
vấp ngã giúp người ta trưởng thành hơn.mỗi lần ngã là một lần đau nhưng cơn đau sẽ dần dần biến mất và thay vào đó sẽ là sự vui mừng khi thấy vết thương không còn đau.

mà tui nói thiệt sao lee cứ khóc hoài.nín đi.tui cho mượn khăn giấy nè.

tienu
03-05-2008, 11:46 PM
Ko có tâm trạng viết pic cười vì ông anh đang lạc trong cái đáy sâu hoắm của tâm hồn con người, tận thẳm trong tim. Hoặc có thể vì...Lee đang "té", đang trải nghiệm 1 khoảng thời gian trầm lặng sau 1 sự việc, hay chỉ là 1 chút..."nhâm nhi" đêm cô đơn :D

Té...Đau...
Ghét té...
Vì ghét té, ghét thử...
Nên em chẳng bao giờ biết đạp xe đạp :D -_-''

Quá tệ!!!

LeeHanSu
03-05-2008, 11:54 PM
Ùm đúng Lee đang "té" mà không ai kéo nổi dậy được nên vẫn đau...

Được shin, len cả tienu à Lee sẽ có 1 topic cười... nhớ đón đọc nhá

lừa_đảo_tiểu_thư
03-05-2008, 11:55 PM
chờ topic cười của Lee nhìu.không bít nó sẽ ra sao đây????????

tienu
04-05-2008, 12:00 AM
Viết topic cười phải có tâm trạng vui lên cơ :D

Lee đang té? Ko ai vực nổi dậy? Đó là do Lee nghĩ thế -_-'' Lee có tàn tật, có khiếm khuyết? Tay chân đầy đủ, cần gì ai phải vực dậy? Thú thật, nghi ngờ số phần trăm Nam-nhi trong bạn Lee :D ^^ Mạnh mẽ lên chứ!!! :D

-_-'' Dạo này muốn viết cái gì đó hài hước nhưng ko biết viết làm sao...Loay hoay như 1 con chó đuổi theo cái đuôi của chính mình <cười> Cái lồng, ai mở lồng cứu tôi ra? *gào lên* ^^

LeeHanSu
04-05-2008, 12:00 AM
Càng nhanh thì càng chậm... mà càng chậm thì càng nhanh len à !

Miễn là mấy ngày tới Lee ko cảm thấy "té" nữa.

tienu
04-05-2008, 12:02 AM
Càng nhanh thì càng chậm... mà càng chậm thì càng nhanh len à !

---> Éc, em ngu dốt hổng hỉu câu này anh Lee ý rì -_-'' Anyone helps me? <khóc bù lu bù loa>

lừa_đảo_tiểu_thư
04-05-2008, 12:07 AM
-_-'' Dạo này muốn viết cái gì đó hài hước nhưng ko biết viết làm sao...Loay hoay như 1 con chó đuổi theo cái đuôi của chính mình <cười> Cái lồng, ai mở lồng cứu tôi ra? *gào lên*

tại sao thế nhỉ?Len cũng muốn viết cho xong cái truyện vui vui đang viết dở mà sao không xong???????????

Lee:vậy có nghĩa là còn rất lâu nữa Len mới được đọc nó????????/

LeeHanSu
04-05-2008, 12:08 AM
Lee ko tàn tật, Lee cũng không khiếm khuyết... nhưng tâm hồn đã chết thì thể xác sẽ ra sao?

0kie... Nam Nhi Đại Trượng Phu - Ai qua nổi ải Mỹ Nhân ?? tienu

tienu
04-05-2008, 12:19 AM
:so_funny:

Hóa ra anh Lee "thớt tình" :so_funny: Cũng đoán đoán thế, nhưng ko dám nói sợ ăn dép của Lee. Oh, women....Nam Nhi đại trượng phu, ai biểu các người ngu? Các người mù lòa? -_-'' Than trách...Trách than....Khóc....Gào.....Khổ.....Ông trời, sao người nỡ?......

Lee này, nói thẳng, Lee yếu đuối quá ^^ 1 người thông minh, tế nhị, nhã nhặn như Lee mà để quả Tim lấn áp hết Tâm Linh? Hồn Lee vẫn còn đó, chỉ là Lee thích "tạm đuổi" nó đi để...buồn, để gặm nhấm :D Mọi việc chỉ thay đổi khi ta làm gì đó ^^ Đứng lên làm gì đó, mọi việc lại đổi thay....Lee sẽ làm gì đó chứ?

Tặng Lee 1 câu: Nam Nhi Đại trượng phu - Buồn vì Đàn Bà nhỏ nhặt? Lee

Ăn nhiều vào, cỡ avatar trong hình ấy, sẽ hết thấy buồn :so_funny:

chjpxjnh37
04-05-2008, 12:44 AM
Mỗi lần ngã là 1 lần đau... Đau để nhớ để hok còn ngã nữa.... Quan trọng nhất là hãy biết đứng dậy để đi vững trên đối chân của chính mình và đi tiếp con đường mình đang chọn nghen :)

maythuytinh
04-05-2008, 06:48 PM
lúc đầu đọc cứ tưởng là con gái đọc xong mới bit là nam nhi.cuộc sống có vấp ngã có đứng lên thì mới có trưởng thành

LeeHanSu
04-05-2008, 11:41 PM
uhm cuộc sống... đúng là "cong veo"

doicodon12
05-05-2008, 01:22 AM
Mỗi lần té.... thì mỗi lần trưởng thành, nhưng khi té song bạn đứng lên bằng cách nào mới là vấn đề và khi đứng lên bạn tiếp tục đi trên con đường theo hướng nào do chính bạn tự chọn ^_^