Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Công chúa của tôi!



_Smile_oftear_
03-05-2008, 04:43 PM
CHào các bạn !!!Mình là thành viên mới của diễn đàn , mình rất thích đọc truyện của các bạn. Đây là tác phẩm đầu tay , mong các bạn giúp đỡ mình nhiều.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai anh em nhà ấy ko có gì xa lạ đối với tôi. Họ lớn lên cùng tôi , suốt 16 năm đầy kỉ niệm. Trong những ngày thơ bé ấy , tôi chỉ có thể nhó láng máng dc 1 hình ảnh , là lúc chúng tôi cùng nhau diễn một vở kịch theo câu chuyện của chị tôi viết. Đó là một vở kịch theo chúng tôi đến tân bây giờ -"Hoàng tử , công chúa và chàng tùy tùng.
========================


Tôi đứng trước của nhà nó , chống 2 tay vào hông , hít một hơi thật dài , lấy giọng và...hét :
-DẬY MAU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ĐẾN GIỜ ĐI HỌCRỒI.....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!

Rầm !!!!

Một tiếng động vang lên trên gác , ngay phòng nó , nghe giống như một cơ thể ngã từ trên giường xuộng =_=

Một lúc sau , bác gái chạy ra , đó là mẹ của nó.

-Cảm ơn cháu nhiều lắm !!!Ko hiểu sao bác có hò hét như thế nào , ngay cả 5 cái đồng hộ phòng nó cũng ko gọi dc nó dậy còn cháu thì chỉ cần hét một tiếng là thằng bé dậy ngay.
Bác ây nắm tay tôi xuýt xoa.

Đáp lại tình cảm của bác , tôi cười thật đẹp và nói giọng thật ngoan ngoãn :

-KO có gì đâu bác , cháu sẽ cố gắng chữa bệnh dậy muộn cho cậu ấy dù với thủ đoạn nào

-Cảm ơn cháu quá , cháu thật xúng đáng làm con d...

-MẸ !!!!!!!!!!!!

Bác ấy chưa nói hết thì đã có một tiếng hét xen vào.

"Cậu ấm" bước từ trong nhà ra , chiếc ao tráng đc mặc xộc xệch , quần bò nhăn nheo , cái đầu nhuộm màu đỏ hung vẫn chưa dc chải chuốt.

Nó cho tay ra sau đầu cầm cặp và đi lững thững đến phía tôi.

-Đi thôi....

Nó nói với tôi , vẫn cái ánh mắt như mọi hôm , đầy bất mãn và bực bội nhưng cũng như mọi lần khác , nó sẽ ko quát mắng tôi một câu nào.

Chúng tôi đã bước ra tới đường.

-Con ơi , nhớ đi đường cẩn thận nhá , ăn sáng trc khi vào lớp ,....đi học về thì....
Bác gái í ới đằng sau.

-CON BIẾT RỒI !!!MẸ ĐỪNG CÓ NÓI NỮA...!!!!

Nó hét lên đằng sau, mặt đỏ tía tai khi nghe thấy mấy tiếng cười khúc khích của mấy bác hàng xóm.

-Haha...

Tôi bật cười , nó liéc tôi một cái tức giận.

Đúng vậy ! Cái cậu nhóc dễ thương này chính là người em trong gia đình ấy.

P/S : lần đầu tiêng đến đây thôi nha , các bạn cứ tự do bình phẩm nha

sillyrain05
03-05-2008, 05:26 PM
hay hay
truyện này có phần mở đầu khá hấp dẫn
típ tục phát huy nhák hehe

kakazin
03-05-2008, 05:49 PM
chấm^^!
post dài xíu nhoa bạn ^^!

tienu
03-05-2008, 05:54 PM
Hic...Dịch bệnh Post ngắn sao xuất hiện nhiều thế nhỉ? 1 cái Summary đâu cóa nhiều nhặn chi mà seo hổng ai thèm viết? Làm Tienu tớ cứ như đang đọc Những mẩu thông tin Nhanh-gọn-lẹ trong hành trình Kiếm Vàng -_-''


cháu sẽ cố gắng chữa bệnh dậy muộn cho cậu ấy dù với thủ đoạn nào

----> Thủ đoạn? Bạn Smile_oftear à...Thủ đoạn là 1 từ dành cho những kẻ gian manh, ác độc (chẳng hạn như tớ :D), ý chỉ 1 cách làm, cách đoạt đc gì đó ko công minh, mờ ám và ko có tình người. Ở đây tớ ko thấy lí do gì để bạn dùng "thủ đoạn", nếu ko muốn cô bé trong truyện bị người ngoài đánh giá về vốn từ ngữ và định nghĩa từ sai lệch của mình :D

Nội dung truyện...No table, Know die now ^^ Có lẽ vì bạn post ít quá!!! (Tớ muốn nữa cơ *gào lên*) Chuyện tình tay ba dù ít đc chú ý hơn thể loại Hotboy, nhưng cũng xuất hiện hơi bị đông đảo :D

Cách viết, cách hành văn đôi chỗ có cảm giác hơi cụt, hơi quá ngắn. Sự liên kết giữa các câu chưa rõ ràng làm đoạn truyện cứ y như...kịch bản diễn xuất dành cho các diễn viên -_-'' Nhiều lỗi chính tả và lỗi dùng từ, lỗi trình bày. Làm tớ tò mò: "Viết xong đoạn truyện này...bạn đọc lại mấy lần?"

(Hôm nay ăn phải cái gì mà nóng thế ko biết >''<)

Bạn Smile_oftear cố lên nhé!!! Vạn sự khởi đầu nan kia mà!!! ^^ Đừng bỏ cuộc quá sớm (như tớ -_-'') nếu bạn thật sự yêu thích viết truyện :D Nói chung bạn chỉ sơ hở đôi chỗ do ko cẩn thận, đầu tư cho nó 1 chút nữa thôi là tuyệt!!! Mọi người đâu muốn đọc 1 truyện...thiếu chăm chút đâu, phải ko? ^^

Chúc may mắn!!!

gaubien812
03-05-2008, 06:23 PM
hy vọng hok fải là chuyện tình tay 3
thik cái đầu màu hung đỏ của ng` em

_Smile_oftear_
03-05-2008, 06:47 PM
Cảm ơn các bạn rất nhiều , mình sẽ cố gắng để hoàn thành câu truyện này.
@tien : cảm ơn bạn đã dành nhiều thời gian cm cho mình , từ "thủ đoạn " ấy là mình cố tình dùng đấy , đây ko phải là một cô bé ngoan mà còn rất lém lỉnh nữa

gaubien812
03-05-2008, 06:50 PM
tưởng có bài mới
~~> tg 8

mưa_buồn
03-05-2008, 07:02 PM
cô nhóc này lém lỉnh thật :sr:...đoạn đầu khá hay đấy..

Dù sao thì cũng sai lỗi chính tả hơi nhìu ! sửa lại bạn nhé !

Pots típ đi bạn...

tienu
03-05-2008, 07:03 PM
Cảm ơn các bạn rất nhiều , mình sẽ cố gắng để hoàn thành câu truyện này.
@tien : cảm ơn bạn đã dành nhiều thời gian cm cho mình , từ "thủ đoạn " ấy là mình cố tình dùng đấy , đây ko phải là một cô bé ngoan mà còn rất lém lỉnh nữa

Bạn Smile_oftear có thể cố tình dùng từ thủ đoạn để bộc lộ tính cách lém lỉnh của nhân vật, nhưng khi trò chuyện với 1 vị phụ huynh, cho dù có quen biết, bạn cũng ko thể dùng "thủ đoạn" để đùa ^^ Cô bé của bạn có thể ko phải là 1 cô bé ngoan, nhưng cách trò chuyện của cô ấy ít nhất cũng phải Khôn, quậy. 1 người khôn biết xử sự thế nào mà, phải ko? Những kẻ lém lỉnh, cáo già <cười gian> ko ưa chuộng gì cụm từ này, vì nó mang nghĩa Chửi nhiều hơn nghĩa "Lém lỉnh" ^^ :D Vả lại trong đầu người đọc khó mà khắc họa đc hình ảnh lém lỉnh của "Tôi" khi Tác Giả quá "cần kiệm" những dòng tả cảnh vật, tả tâm trạng.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc những dòng đây :D ^^

Chúc vui vẻ!!! ^^

(Nghĩ mình cũng rảnh rỗi ghê -_-'')

mưa_buồn
03-05-2008, 07:10 PM
sao tg chỉ nhắc đến người em , người anh vẫn chưa xuất hiện nhỉ...:rain:...

Hơn nữa tg cũng ko nói rõ tuổi của nv nên ko rõ là người em và nv nữa kia cũng tuổi chăng?(nên mới rủ nhau đi học??) , còn người anh thì cách bao nhiêu tuổi nhỉ...:rain:...

Nói chung là post típ rồi tính típ...:rain:...

gaubien812
03-05-2008, 07:18 PM
mới post được có 1 đoạn ngắn, chưa rõ lắm vè 3 ng` nhỉ
@Mưa: đúng là ss Mưa, đi đâu cũng thấy mưa
mà ss bỏ đàn dê hơi bị lâu rồi đó

spinky_girl
04-05-2008, 12:24 AM
ban tien oi sao ban ko post truyen kia cho xong roi viet chien moi neu ban lam nhu vay tha ban dung post

tienu
04-05-2008, 12:36 AM
ban tien oi sao ban ko post truyen kia cho xong roi viet chien moi neu ban lam nhu vay tha ban dung post

Tớ viết truyện mới? :-O Chậc, topic này của người ta mà :D Vẫn đang post truyện đều đều đấy thây!!! :D

_Smile_oftear_
04-05-2008, 12:53 AM
Mình post tiếp nè
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngôi sao sáng của trường Kim Liên , niềm tự hào của trường ấy là một người thanh niên 17 tuổi. Một người hoàn hảo đến từng ngóc ngách , luôn dc coi là tấm gương của tất cả các
học sinh trong trường. Người ấy có vóc dáng của một lãng tử nhưng có bộ não của các nhà bác học.
-----------------------------------
Phòng thí nghiệm trường Kim Liên

-Tuấn Anh , quay lại bảo này !!!

-Đừng !!!khi cậu ấy tiến hành thí nghiệm sẽ tập trung tới khác thường , ko ai gọi dc cậu ấy đâu.

2 người này đang nói về người đó.

Người ấy đang đứng bên cạnh đống dụng cụ thí nghiệm.Đó là một dáng người thanh cao , khoac trên chiếc ao blue trắng , mái tóc đen rủ trước trán , đôi mắt đeo kính đang ngắm nhìn từng chuyển động đổi sắc của bình thí nghiệm.Một vẻ đẹp trai tri thức toát lên.

-Ủa???Kia có phải là em trai Tuấn Anh không???

-Đứng rồi!!!!

Người ấy vẫn chưa rời mắt khỏi bình thí nghiệm và còn chuẩn bị bỏ vào cái bình ấy một thứ chất khác

-Thế cô bé đi theo kia là ai...???

Một biển chuyển trên khuôn mặt tập trung của người ấy. Cái đầu của người ấy nghiêng về phía cửa sổ , khuôn mắt dần quay về phía đó. Qua khung cửa sổ , một bóng người con trai đi qua , cái đầu hung đỏ rất nghịch.Và sau đó là...người mà người đó mong đợi , một mái tóc đuôi gà đang lúc lắc , đi ngay sau người kia.
Mắt người ấy sáng lên , ko ngừng nhìn vào hình ảnh cô bé đó.Cô bé ấy đang cười , cười thật tự nhiên. Người ấy ngắm nhìn khuôn mặt đó thật trìu mên , hai má ửng hồng , một nụ cười mỉm hiện lên ở khoé môi , một khuôn mặt đầy hạnh phúc.

Trong mắt người ấy , ngay cả những tia nắng mặt trời đang chiếu vào căn phòng này , đi qua người cô bé thì cũng ko thể rực rỡ bằng mái tóc đuôi gà và nụ cười rạng rỡ ấy , ko thể sánh bằng.

-Kìa Tuấn Anh !!! Sao lại cho chất ấy vào !!!
Một người hét lên , chụp lấy tay người ấy.

BÙM!!!!
---------------------------

Tôi ngoái lại , khẽ túm áo nó lại.

-Tiếng nổ gì ấy nhỉ???

-Từ phòng thí nghiệm , chắc là do 1 phản ứng hóa học.

-Ừ !!!Chắc anh ấy ko sao đâu....

Tôi đang lo lắng cho 1 người , người anh trai của cậu bạn tôi đang đi cùng này.Nhưng người thông minh như anh ấy chắc sẽ ko sao đâu.

-2L đến rồi !!!Ngày nào 2 người cũng đi học cùng nhau thế này ko sợ bị cho là vợ chồng à???

Tiếng con Huyền , bạn thân của tôi.

Vậy là đã đến cửa lớp , nó chạy đến chỗ mấy đứa con trai , tôi cũng ở lại cùng mấy đứa con gái.

Bọn bạn nhiều chuyện của tôi , bọn nó thật tai ác !!!! Bọn nó vẫn hay gọi tôi như vậy.Khi tôi đi cùng người em thị gọi là 2L , đi cùng người người anh thi là TL , luôn luồn như vậy. Chắc hẳn ai cũng đoán ta tên của chúng toi rồi chứ. Tôi tên là Ly , cả họ là An Ly. Con người em ,cái câu nhóc có mái tóc hung đỏ dựng ngc lên kia mang tên môt con vật họ hàng với rắn -Long.Và người anh ,nếu nói tới niềm tự hào của học viện này thì cái tên Tuấn Anh luôn luôn dc nhắc tới.
P/S : nếu cộng cả 2 đoạn lại thì ngày hôm nay mình post đủ dài rôi , để mai mình post tiếp nha.

mưa_buồn
04-05-2008, 12:56 AM
mới post được có 1 đoạn ngắn, chưa rõ lắm vè 3 ng` nhỉ
@Mưa: đúng là ss Mưa, đi đâu cũng thấy mưa
mà ss bỏ đàn dê hơi bị lâu rồi đó

=> tại sis bận thi nên ít post bài..hok bỏ đàn dê đâu :sr:

*mừng tg post chap mới....ủng hộ !! típ đi nghen sis..........

_Smile_oftear_
04-05-2008, 01:02 AM
À minhf cũng giới thiệu một tí, mình tên là Huyền học lớp 8 , nói để mọi người biết cách xung hô nhá ^^

ngocthuycp
04-05-2008, 01:51 AM
Có vẻ hay ,à mà lớp 8 đang thi đấy , tg thi tốt nhé

mưa_buồn
04-05-2008, 01:37 PM
thi xong Huyền post bài tiếp nhé ! mưa cũng đang thi nên mần biếng post truyện...:rain:...

S.S.S
04-05-2008, 01:54 PM
típ đi ss Huyền ơi
hay hay :D ^^

ShiningSakhalin
04-05-2008, 05:11 PM
truyện dễ thương nhỉ
_________________

Fennybubu
04-05-2008, 06:32 PM
Em cũng học lớp 8 , cũng đang ôn thi nà. Học bù đầu.
Đề cương kì này chẳng cụ thể gì cả.
Nhất là môn lý. Ko hiểu gì sất.
Típ đi tg.Tg vẫn chưa giới thiệu họ học trường gì?

_Smile_oftear_
06-05-2008, 01:52 AM
HIx , ko ngờ truyện của mình bị rớt tới trang 5 , truyện này mình định sẽ post sau thi cơ , để ko bị bị gián đoạn nhưng vì ko kiên trì dc nên lỡ viết rồi. Khi nào mình ôn thi xong mình sẽ post nha !!!

_Smile_oftear_
18-05-2008, 07:51 AM
Buồn thay T__T sao truyện này của mình bay xa quá vậy T-T
Tự nhiên tháy lười viết truyện dài quá , mặc dù đã sau thi nhưng đành đợi tới hè vậy ^^ nha

gaubien812
18-05-2008, 07:58 PM
Huyền học lớp 8
gấu năm nay lên 12
~~> mình zà ghê
^_^

yatsuka
16-06-2008, 10:25 PM
àh post típ đy ,mình cũng tên Huyền ^^ năm nay 10 r0ai`

_Smile_oftear_
16-06-2008, 10:44 PM
HIx , KO ngờ cái pic này của mình còn có cơ hội lên page 1 =_= >_<
HIện tại mình bận lắm (mặc dù đã hè ) ~~> lười viết quá , hix hix
Mình sợ ko đảm đương dc 1 long fic quá , để viết từ từ gần hết thì mình pót nha >_< ^^

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
16-06-2008, 11:49 PM
oai oài oai ......... típ điiiiiiiiiiiiiii

Torika_rufu
17-06-2008, 12:13 AM
tiếp đi em , hay lắm ( Tớ 17t rùi ) .

hoangtam6193
09-07-2008, 10:31 PM
chiện hay lém,post típ đi,seo dừng giữa chừng dzậy

Green_Angel
09-07-2008, 11:16 PM
Ý tưởng tốt đấy!:okie:
Nghỉ hè òy,pót tiếp nha bạn
Mình hơn bạn có 1 tuổi àh:ahah:
Cố viết nha,thật sự mình chưa hỉu môtê j cả!:lol::blinking::lol:

pevit_cm
10-07-2008, 03:13 AM
Có ai kể cho em nghe phần kết chuyên lun hok choai