PDA

Xem đầy đủ chức năng : các bạn vào cảm nhận giúp mình nhé.Mình mới viết được truyện này.Cảm nhận giúp mình n



vitco_online_tv
03-05-2008, 04:02 PM
món quà quý giá hay món quà không giá trị


Ồng trời đã ban tặng món quà cho một người ? Nhưng người đó lại tự chối món quà mà ông trời đã ban tặng
Ông trời tự hỏi rằng tại món quà quá quý giá hay là món quà ko có giá trị với người nhận

Người nhận ko biết đâu Món quà đã buồn lém……
Món quà ko biết rằng tại sao mà người nhận món quà lại ko nhận món quà ? Món quà có suy nghĩ như ông trời vậy , Món quà buồn lắm ? Món quà đã khóc thương cho bản thân mình tại sao lại thế? Đã là món quà thì ai cũng muốn nhận? Vậy tại sao người nhận lại ko nhận món qua vậy?
Món quà đã rất vui khi ông trời nói rằng người nhận món quà sẽ đem lại hạnh phúc, đem lại niềm vui đén cho món quà? Món quà vui lắm ? Món quà mong có đến ngày được ban tặng cho người nhận lắm?
Món quà hồi hộp ko biết rằng người nhận như nào? Món quà đã hi vọng nhiều lăm đó, cảm giác đó lâu lắm rùi món quà ko có được người nhận ạh ? Vậy là món quà hi vọng hi vọng nhiều lém ? Hi vọng chờ một tương lai đẹp chờ được có niềm vui , chờ được có hạnh phúc? Đã nghĩ rát nhiều về người nhận , Giấc mơ về người nhận nhiều lém ? Mơ được hạnh phúc cùng người nhận ? Mơ được người nhận mang niềm vui đến?.............
Nhưng khi ông trời đă đưa món quà đến cho người nhận thì người nhận đã từ chối???? Món quà buồn lém ? Món quà đã khóc khóc nhiều lắm? Món quà ko hiểu tại sao lại vây? Món quà hi vọng chờ đợi bao nhiêu thì giò đây món quà tuyệt vọng bao nhiêu ?? Người nhận ko nhận món quà, người nhận đã có người khác rồi ?
Trách tại ông trời ko tìm hiểu rõ người nhận để cho món quà pải buồn ? người nhận đã tìm được niềm vui đã có hạnh phúc cho riêng mình rồi? người nhận nói rằng “ người nhận chỉ muốn làm bạn với món quà thôi?” Món quà đã đau khổ đã buồn nhiều lém ? Món quà ko muốn người nhận buồn vì mình ? Món quà đã gượng nói rằng “ món quà sẽ làm bạn với người nhận, người nhận đừng áy láy về món quà”
Trong khi đó món quà đã chết lặng trong sự tuyệt vọng . Món quà dã cảm nhận ra tình cảm của món quà ? Món quà đã yêu đã ko thể sống thiếu người nhạn mất rồi? Món quà ko biết pai làm sao bây giờ ca? Nếu thiếu người nhận món quà sẽ buồn lắm? Nhưng món quà ko muốn làm cho người nhận buồn, món quà đã cố gắng mang niềm vui đến cho người nhận ,"lệ rơi mà vẫn cố gắng mang niềm vui đến cho người nhận".....................? Có quá bất công với món quà ko đây???
............... Món quà ko thấy bất công món quà cứ cố gắng nghĩ rằng:' niềm vui mang đên cho người nhận sẽ làm cho món quà quên được người nhận". Chỉ cần quên được người nhận món quà sẽ ko pải đau buồn nữa ?.........
Nhưng món quà đã sai món quà ko thể làm thế được vì càng cố gắng mang niềm vui đến thì sẽ làm cho món quà yêu thêm người nhận mà thôi? Món quà ko thể làm thế với bản thân được? Món quà ko thể để cho niềm vui của mình mất dần đi như vậy được?........ Món quà muốn tìm lại niềm vui mà mình đã đánh mất của mình? Món quà ko thể đánh mát nó được?
.........Nhưng tại sao món quà ko làm được điều đó? Món quà ko thể tìm được ? Vì món quà bảo rằng ? "người nhận đã đi và mãi mãi ko bao giờ quay về? vậy thì niềm vui cũng bỏ món quà rồi cũng sẽ ko bao giờ tìm lại được nữa?"
Món quà luôn mong có một ngày người nhận sẽ tự đi tìm lại món quà mà người nhận đã tù chối ? Món quà hi vọng ở người nhận nhiều lắm ? Đã mơ mộng như cô bé ngây thơ ? Như con nít vậy luôn mơ ước?? Nhưng hi vọng nhiều quá thì cang tuyệt vọng bao nhiêu? Người nhận đã ko muốn nhận món quà ? thì món quà cũng ko thể gượng ép người nhận pải nhận món quà được?
Món quà đã yêu người nhận nhiều lắm ?? Món quà sẽ ko bao giờ quên người nhận đâu? Người nhận luôn chiếm một phần trái tim của món quà rồi? có lẽ sẽ ko có ai có thể thay thế người nhận trong trái tim của món quà ???
Món quà cũng ko muốn mang niềm vui đén cho người nhận nũa đâu? Món quà ko muốn tự hành hạ bản thân của mình nữa? món quà ko thể mang niềm vui , niềm vui đó ko có thật , niềm vui ko thể là dả dối? Vậy lên món quà sẽ ko mang niềm vui đến cho người nhận nữa? Người nhận cũng đừng nhận niềm vui nữa mà hãy mang niềm vui đến cho người mà ngươi nhận đã chọn đó?.......... Mang hạnh phúc đến cho người đó? Vì món quà cũng ko muốn có một người con gái lại như món quà ? Món quà cũng ko bao giờ chúc phúc cho người nhận được? Mãi ko bao giờ đâu? Nhưng món quà cũng ko muốn người nhận ko có hạnh phúc? Vậy nên người nhận đừng đánh mất đi hạnh phúc của mình nhé. Hạnh phúc tìm được khó lắm dánh mất rồi khó có thể tìm lại dược đâu?........ Món quà cũng ko muốn người nhận chúc phúc cho món quà đâu? MÓn quà sẽ tự tìm được hạnh phúc cho bản thân? Món quà ko muốn người nhận chúc phúc ? vì như vậy có lẽ món quà sẽ ko mang lại hạnh phúc được cho ai?....... Món quà luôn mong hạnh phúc của mình là người nhận ? Mỗi người đã có một thể giới của riêng mình:" thề giới của người nhận cũng ko pải là của món quà? Và thề giới của món quà cũng ko thể là của người nhận"
Tình yêu của món quà đành cho một người mãi chỉ có thế là một người .
Kết thúc câu chuyện “ ông trời đã đồng ý ko bắt ép dành món quà cho một ai nữa? ông trời đã để cho món quà có thể tự do làm những gì món quà muốn ? món quà có thể bay nhảy hồn nhiên như một cô nhóc ??..........Nhưng món quà chỉ nhận của ông trời một điều rằng món quà sẽ mãi tự do muốn làm những gì mình thích ? Món quà ko nhận làm cô bé hồn nhiên? Món quà ko muốn điều đó? Món quà đã được tự do ? Món quà giò chỉ muốn một điều ? Món quà muốn luôn dõi theo từng bước của người nhận? Người nhận có đồng ý ko??? Món quà ko muốn mình là món quà ban tặng cho ai nữa ? món quà cũng muốn như bao cô gái khác được yêu và được hưởng tình yêu của mình? Món quà muốn dõi theo bước đi của người nhận? Để khi người nhận buồn hay muốn ngả vào ai đó có món quà ở cạnh người nhận sẽ ko pải buồn ? Khi tuyệt vọng nhất người nhận se luôn có món quà bên cạnh? Điều này nhỏ nhoi hay lớn lao đây? Điều này ông trời ko dám ban cho món quà ,chỉ có người nhận mới có thể dành tặng điều này cho món quà mà thôi?????
mọi người đọc và cảm nhận giúp mình nhé.Pm cho mình luôn khi mọi người đọc xong nhé.Cảm ơn mọi người nhiều lém

sillyrain05
03-05-2008, 04:08 PM
ối tteeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmm:D
có vẻ lạ thu hút được người đọc bởi cách tạo dựng tinh huống
nhưng chưa cách dòng đọc khó chịu:D
đọc xong và cũng cảm nhận được oài,giống cảm giác của mình khi bị người khác từ chối
đau lém...cố lên nhák món quà kia hehe

kakazin
03-05-2008, 05:34 PM
hjc hjc cái này nên chia thành từng đoạn cho dễ đọc ^^!
chứ thía này thì lười quá (_ __")

tienu
03-05-2008, 06:29 PM
Oh my God, an ocean of words *_*

gaubien812
03-05-2008, 06:31 PM
chẳng bik nx gì
đọc xong thấy buồn buồn
@Tiên: đừng dùng T.A đi Tiên, nhìn hok hiểu, được có hơn 6, T.A thôi mà

mưa_buồn
03-05-2008, 07:40 PM
dùng món quà để thể hiện câu truyện thì rất thú vị...hơn nữa cách nêu ra các tình huống cũng rất hay !

Bạn cách dòng ra một tẹo , để một đoạn dính nhau như vậy sẽ khó đọc đấy..bạn thử biết một truyện dài luôn nhé?

[Bunny]
03-05-2008, 07:58 PM
eo, ko cách dòng làm mình phải ráng đọc hết, cứ muốn bỏ nủa chưng.tại vì lười quá!
Ừm,cái này là khi bị từ chối đúng ko bạn?? Mình thấy biểu đạt bằng món wà cũng hay hay nhưngtruyện thì phải có tự sự bạnơi, tự sự là yếu tố chính,biểu cảm chỉ là phụ.Nhưng.hjz truyện nỳ toàn là biểu cảm, và toàn là câu hỏi.
Chỉ thế thôi, ngoài ra thì khá cả! Đọc thì thấy buồn.....

tienu
03-05-2008, 08:00 PM
@Gấu: Câu đó dịch có nghĩa là...1 bể chữ *_* Ocean = Bể, đại dương :D ^^

Những dòng của bạn, thật sự ko biết phải phân loại gì :D Truyện ngắn? Tự kí? Oneshot? -_-'' Nói chung là lạc hướng hoàn toàn ^^ Nhân vật "Món Quà" ở đây, hay nói đúng hơn, cô bé yêu đơn phương đc ẩn dụ dưới hình ảnh 1 món quà, rất sáng tạo. Nhưng chưa thể làm hài lòng người đọc. Cô bé tưởng tượng mình như 1 món quà, self-sacrificing, sẵn sàng hiến dâng thân mình cho 1 thèng con trai chỉ vì...thích hắn ta? Món quà, từ bạn dùng ở đây tuy hay, nhưng chưa đẩy nó lên mức Cực điểm của 1 Món Quà, chưa bộc lộ đc cái giống, những điểm tương tự nhau giữa 1 người con gái đang yêu/thích và 1 Món Quà trao tay/thân phận của 1 Món Quà :D

Bản thân câu truyện (tạm gọi thế) chưa thật sự cuốn hút. 1 phần vì ko cách dòng, 1 phần vì viết quanh co, thiếu sự tập trung và chăm chút cho những tình tiết chính ^^ Những dấu hỏi bạn đặt dưới câu người đọc ko hiểu có mục đích gì. Chúng trở nên hoàn toàn vô nghĩa và...rối mắt. ^^

Cố lên nhé bạn Vitco_online ^^ Hy vọng ko vì những lời này mà bạn bỏ cuộc, bỏ "vẽ" cảm xúc thành dòng, bạn nhé!!! ^^

Chúc vui vẻ!!!

gaubien812
03-05-2008, 08:09 PM
gấu thấy nó chẳng giống truyện đâu
còn gióng cái gì thì hok bik
:D
@Tiên: chịu luôn rồi

iu_nhocto_nhu_iu_carem70
03-05-2008, 08:11 PM
Món quà cảm thấy vô dụng khi ko níu kéo được người nhân...
Món quà cảm thấy thất bại khi ko thể làm 1 món quà thật sự cho ngườ nhận
Món quà cả thấy vô vọng khi ko thể là 1 thiên thần mang hạnh phúc cho người nhận
Món quà muốn người nhận hiểu rằng người đã đi 1 con đường lầm lỡ.....
Món quà muốn người nhận biết rằng hạnh phúc của người nhận chính là cuộc đời của món quà...
Món quà muốn nói rằng..ông trời sinh món quà là để cho riêng người nhận....Dù người nhận ko đón nhận thì món quà chắng bao giờ thuộc về ai...
************
Đọc cái này cảm xúc của quá khứ tràn về quá , tự nhiên ko làm chủ được nên viết vai` dòng này TG đừng giận nhan....
Truyện đặc biết lắm...Nhất là dùng hình tượng món quà và người nhận
Lần đầu tiên Cà rem đọc truyện mà cảm thấy như là cảm xúc của minh...Vì nó rất giống quá khứ.....
Nhưng chắc chắn 1 ngày nào đó người nhận sẽ nhận ra :D
À còn 1 điểm..Cách dòng phân đoạn ra nhá Sis...Nhứt mắt lắm hỳ hỳ
Tranh thủ post nhanh nhak, đang chờ ngày người nhận giữ lấy món quà đây ^^ Ủng hộ hết cây cà lem luôn :D

sillyrain05
03-05-2008, 08:35 PM
có một ngày người nhận sẽ nhận và giữ món quà ở bên mãi mãi:D
như tớ đây này ... đã làm được đấy...tinh huống i chang tớ ngày xưa đấy

gaubien812
03-05-2008, 08:46 PM
nhưng đến ngày đó thì có thể món quà đã thuộc về ng` khác rồi
như gió - lá và cây đó

iu_nhocto_nhu_iu_carem70
04-05-2008, 07:06 PM
Bạn ơi Viết tiếp đi nè

p3_pr0
04-05-2008, 08:10 PM
hay lem' ss 0y
nhung nguoi` ne0` sieng moi doc ki~ duoc
chu ss viet kieu? nay`
vai` ngay` e te0` lun

_Luvin Yesterday_
05-05-2008, 01:57 AM
đọc được 2 dòng ! không phải vì cách dòng hay không cách dòng ! mà vì không hiểu được ( chắc tại tối dạ )

-Món quà ko biết rằng tại sao mà người nhận món quà lại ko nhận món quà ?

- Món quà có suy nghĩ như ông trời vậy

-Đã là món quà thì ai cũng muốn nhận?

chỉ với 3 câu này là mình chịu hết nổi .

vitco_online_tv
28-07-2009, 10:47 AM
To vieet cauc huyen nay ra do cung la tam su ma thoi thuc ra luc viet to cung hok nghi la ngoi de viet cau chuyen ngan hay la tieu thuyet hay mot dieu gi doa' cả mà là tâm trạng hiẹn tại lúc đó như nào tớ viết ra đẻ tâm sự mong có nhièu nguoiwf có thể hiểu và cho tớ một điều gì đó đẻ bơt đi cảm giác /??
Lau lém rùi tớ có vào đâu
SOry mọi người đã ko trả lời ngay mà bây giờ mới ngó vào
Mọi người nhận xét rùi có người cảm động chuyện cua tớ
Thanks mợi người vô cùng

nhocbg_9x
29-07-2009, 09:14 PM
p0st Thế Nỳ FaI? cAng MắT rA Mới Nhjn` Dc.Dau Mắt Lém Tg Ơi"

vitco_online_tv
01-08-2009, 08:40 PM
Lau rùi em cũng không có vào xem lại bài đăng của e vì em không nghĩ là có nhiều người vào ủng hộ em thế này?? Em viết ra trong tình trạng chán nản,, chỉ biết trong lòng nghĩ gì viết láy? đến em còn không biets là em viết vè truyện ngấn hay là dại loại cái gfi cả?? Viết thì viết thôi?Em đã vào sửa bài đẻ các bác có thẻ đọc lại mà không thấy nhức mắt nữa hì hì
Thankss các bác đã ủng hộ em??

♥nAnA_kOmAtsU♥
01-08-2009, 09:05 PM
Bạn viết được

nhưng dùng nhiều từ "món quà" quá

Điều đó làm việc đọc của ng` khác thấy...

vitco_online_tv
26-01-2010, 09:37 PM
Thanks các bác đã chia xẻ cùng em hi hi
Hiện giờ em đang viết phần 2 cho câu chuyện này,nhưng giờ em chưa viết zong, khi nào viét zong nhất định em sẽ post lên, lúc đó các bác lại vào chia xẻ và cho ý kiến cùng em nhé
Em cũng muốn sửa lại một chút để có thể dễ đọc hơn, nhưng mà em bận quá các bác thông cảm cho em nhé
Thanks các bác nhiều nhiều
:flower::flower::flower::flower:

vitcontapboi
26-01-2010, 11:11 PM
Bài viết rất có tâm trang, ý tưởng tốt.

Không thể ngờ vịt cỏ nhà mình lại lãng mạn thế. Viết tiếp đi em nhé! ^^ :hug: