PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mem mới xin ra mắt các lão tiền bối



Tony Chiang
03-05-2008, 03:51 PM
chào các vị huynh đê. Tiểu đệ là mem mới ,cứ gọi tiểu đệ Tony hay chiang cũng đc ,xin được các huynh đệ tiền bối chỉ giáo thêm.Tiểu đệ xin được mạn phép post 1 vài câu hỏi vui ra mắt các huynh đệ tỷ mụi.

Câu 1 : Con mèo nào có 2 chân.

Câu 2 : con chuột nào có 2 chân.

Câu 3 :có 1 ngưới đang đẩy 1 cái xe trên xe có 1 đứa bé.1 người chạy đến hỏi "oh bé đáng iu quá con bạn àh" Người đẩy xe nói vâng.Nhưng khi người đó hỏi đứa bé ,người đang đấy xe có phải mẹ nó ko thì đứa bé bảo rằng ko phải.tại sao vậy?

Câu 4 :Kim chỉ giờ cứ mỗi 1 phút thì di chuyển được 1/60 nấc .Cứ thế sau 1 giờ kim sẽ di chuyển được bao nhiêu nấc.?

Câu 5 : Hãy thêm vào chổ trống cho thành câu sao cho câu chuyện trở nên Hài nhất :
Có 1 ông lão nọ đi trên 1 chuyến xe buýt đã đầy người và ông ko có chổ ngồi,nên ông đành phải đứng.Xe buýt đi được 1 lúc thì thắng gấp khiến ông lão mặc dù chống gậy nhưng vẫn bị ngã 1 cú trời giáng.Có 1 đứa bé ngồi ở gần đó thấy vậy thì khuyên ông lão :
-Ông nên bịt cao su ở đầu gậy ,có như vậy ông sẽ ko bị ngã.
Đang bị đau sau cú ngã gặp thằngh bé chẳng những ko nhường chổ còn nói này nọ ông lão tức qua liền quát :
-Nếu........................... thì tao đau có bị ngã đau như bây giờ.
:kaka:
Xin được chỉ giáo

meocon11
03-05-2008, 03:59 PM
3,vì đó là cha đứa bé
4,1 nấc
5,mày nhường tao

khói lam chiều
03-05-2008, 04:01 PM
câu 1: con mèo cụt 2 chân thì còn lại 2 chân :sr:
câu 2: con chuột cụt 2 chân thì còn lại 2 chân :sr:
câu 4 : 1 nấc

2 câu còn lại chắc phải để các vị tiền bối vào sau chỉ giáo thêm :sr:

Tony Chiang
03-05-2008, 06:50 PM
Câu 3-4 chính xác rồi nhưng câu 4 cần giải thích. KLC câu 1-2 xai ròi :kaka:
Câu 5 như vậy cũng đúng nhưng chưa đạt iu cầu lắm vì no ko có giá trị hài cho lắm

bupbe_emmy
03-05-2008, 06:53 PM
chào các vị huynh đê. Tiểu đệ là mem mới ,cứ gọi tiểu đệ Tony hay chiang cũng đc ,xin được các huynh đệ tiền bối chỉ giáo thêm.Tiểu đệ xin được mạn phép post 1 vài câu hỏi vui ra mắt các huynh đệ tỷ mụi.

Câu 1 : Con mèo nào có 2 chân.

Câu 2 : con chuột nào có 2 chân.

Câu 3 :có 1 ngưới đang đẩy 1 cái xe trên xe có 1 đứa bé.1 người chạy đến hỏi "oh bé đáng iu quá con bạn àh" Người đẩy xe nói vâng.Nhưng khi người đó hỏi đứa bé ,người đang đấy xe có phải mẹ nó ko thì đứa bé bảo rằng ko phải.tại sao vậy?

Câu 4 :Kim chỉ giờ cứ mỗi 1 phút thì di chuyển được 1/60 nấc .Cứ thế sau 1 giờ kim sẽ di chuyển được bao nhiêu nấc.?

Câu 5 : Hãy thêm vào chổ trống cho thành câu sao cho câu chuyện trở nên Hài nhất :
Có 1 ông lão nọ đi trên 1 chuyến xe buýt đã đầy người và ông ko có chổ ngồi,nên ông đành phải đứng.Xe buýt đi được 1 lúc thì thắng gấp khiến ông lão mặc dù chống gậy nhưng vẫn bị ngã 1 cú trời giáng.Có 1 đứa bé ngồi ở gần đó thấy vậy thì khuyên ông lão :
-Ông nên bịt cao su ở đầu gậy ,có như vậy ông sẽ ko bị ngã.
Đang bị đau sau cú ngã gặp thằngh bé chẳng những ko nhường chổ còn nói này nọ ông lão tức qua liền quát :
-Nếu........................... thì tao đau có bị ngã đau như bây giờ.
:kaka:
Xin được chỉ giáo

1. mèo doremon.
2. chuột túi
3. tại đó la bố nọ
4. 1 nấc
5. mày đưa chỗ mày cho tạo

Tony Chiang
03-05-2008, 07:17 PM
hihi emmy huynh câu 1 đúng là ý hay:kaka: ,nhưng tiếc là Doremon là robot nên ko tính.Chuột túi cũng hay nhưng cũng ko phải ,câu 3 đúng rồi 4 cần giải thích.Câu 5 có vẽ khá hơn rồi có ai có câu vui hơn ko :kaka:

bexinh0o0o
03-05-2008, 08:41 PM
5/nếu mày nói bịt cao su trước khi cái thằng tài xế thắng xe thì tao đâu có bị ngã đau như bây giờ
1,2 mèo, chuột trong chuyện cổ tích
4/ 1 giồ có 60 phút ==> kim giờ di chuyển được : 1/60 * 60 = 1 (nấc)

romio_273
03-05-2008, 10:38 PM
trời ơi còn tính ra nữa chắc bé nài giỏi toán lém đây................ tớ po' tay ồi ai giải thích đi dùm tớ cái

nhóc Jimmy
04-05-2008, 12:26 AM
2/ chuột Mickey
4/ 1 nấc

quynhoquaypha
04-05-2008, 04:42 AM
Chú mèo DI-HIA (hoặc có thể là meocon trong forum 2 chân nè haha)
Chuột mickey va jerry
Cha đứa bé
1 nấc
Nếu tao có cao su...

Tony Chiang
04-05-2008, 08:10 AM
Be xinh đã có tính đúng ròi.Và chuột jery cùng với mickey là đáp án chính xác.Và nếu tao có cao su khá hơn như~ng bài kia, hay .Còn ai có y kiến về câu chuyện nữa ko:kaka:
@Giải thích cho bài toán là vậy 1 phút đi được 1/60 nấc mà 1 giờ có 60 phút vậy 60 phút sẽ đi được 60/60 nấc =1

Tony Chiang
04-05-2008, 02:56 PM
:kaka: Thôi tiểu đệ thêm luôn đây ông lão xùng quá mắng thằng bé :"nếu ngày trước bố mày làm thế thì giờ đây tao đã có được chổ ngồi "
Câu hỏi tiếp theo đây
Vịt gì 2 chân ,Động vật có vú biết bay mà ko có cánh?

hai_que_tăm
05-05-2008, 07:36 PM
là vịt hai chân,là động vật có vú biết bay mà không có cánh:kaka: :kaka: :kaka: :kaka:

milumu
05-05-2008, 07:50 PM
anh ơi, anh viết cái gì vậy

nhoctigirl
05-05-2008, 11:57 PM
tru` khi chu' meo` do' bi mat' chan

Tony Chiang
06-05-2008, 09:24 AM
trả lời câu hỏi của Milumu : Mình hỏi Vịt gì 2 chân?và Động vật có vú biết bay mà ko có cánh?
Còn toàn bộ câu chuyện cười là thế này :

Có 1 ông lão nọ đi trên 1 chuyến xe buýt đã đầy người và ông ko có chổ ngồi,nên ông đành phải đứng.Xe buýt đi được 1 lúc thì thắng gấp khiến ông lão mặc dù chống gậy nhưng vẫn bị ngã 1 cú trời giáng.Có 1 đứa bé ngồi ở gần đó thấy vậy thì khuyên ông lão :
-Ông nên bịt cao su ở đầu gậy ,có như vậy ông sẽ ko bị ngã.
Đang bị đau sau cú ngã gặp thằngh bé chẳng những ko nhường chổ còn nói này nọ ông lão tức qua liền quát :
-Ngày trước bố mày làm vậy thì tao đau có bị ngã đau như bây giờ.
:kaka:

Phuongxu
06-05-2008, 01:18 PM
Câu hỏi tiếp theo
Vịt gì 2 chân

Vịt Đô nan

quynhoquaypha
06-05-2008, 04:36 PM
Hahaha!!!Vịt nào chẳng 2 chân px

Tony Chiang
06-05-2008, 04:42 PM
:kaka: quỷ nhỏ hay lam ,thế động vat có vú biết bay mà ko có cánh:kaka: