PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rượu cay



__HanTinh__
03-05-2008, 03:13 PM
RƯỢU NỒNG
__HanTinh__

Rượu nồng uống cạn hết đêm nay
Nào bạn cùng tôi ta hãy say
Nâng chén dốc tình xưa nghĩa cũ
Hạ ly đếm nợ trót thương vay
Thân gái bơ vơ nơi đất khách
Kiếp trai ỏn ẻn chốn trường quay
Ai xui ai khiến đời điên đảo
Để tội đo ly suốt tháng ngày

28-4-2008

doilacatbui
04-05-2008, 01:58 AM
buồn lòng ta cũng ghé nơi đây
cho kẻ làm trai một chén đầy
để uống cho vơi đời bội bạc
để thoáng qua mau những tháng ngày

Xuân Hòa
04-05-2008, 03:15 AM
Rượu uống một mình mất cái hay
Cho tôi một chén uống nơi này
Nỗi buồn có bạn cùng tâm sự
Uống cạn u sầu vẫn chẳng say

__HanTinh__
04-05-2008, 01:31 PM
buồn lòng ta cũng ghé nơi đây
cho kẻ làm trai một chén đầy
để uống cho vơi đời bội bạc
để thoáng qua mau những tháng ngày

Cám ơn bạn hữu đã qua đây
Cùng cạn với tôi ly rượu đầy
Để xoá yêu thương đời phận bạc
Tìm trong men đắng vị hương say


Rượu uống một mình mất cái hay
Cho tôi một chén uống nơi này
Nỗi buồn có bạn cùng tâm sự
Uống cạn u sầu vẫn chẳng say

Rụơu uống một mình thêm đắng cay
Trời ơi có bạn mới vui thay
Nào ngồi đi nhé người thi hữu
Ta cùng dốc cạn chén men này


RƯỢU TÌNH

Uống rượu không mồi mới dễ say
Cần chi gà vịt với heo quay
Buông ly vị đắng ngay đầu lưỡi
Nhấc chén hương nồng bay ngất ngây
Anh nói trời cao không với tới
Tôi cười nguyệt thấp chỉ vung tay
Ai sai ai đúng ai đâu biết
Chỉ thấy men tình lẫn vị cay

hoang hon mau tim
05-05-2008, 02:48 AM
vẫn là cái thú nâng ly
vẫn là cái thú nhâm nhi một mình
đời có mấy ai tường ai tỏ
bụng nông sâu , sao tỏ sao tường
4 phương đất khách ai bầu bạn
cõi tục cõi tiên lẫn lộn phiền

Briannguyen
05-05-2008, 07:25 AM
Ghé quán hàng rong gặp bạn hiền
Ghé vào tâm sự hết mấy ve
Bạn hiền chớ buồn đời khốn nạn
Nơi đây ngàn chén xoá kiếp này...

__HanTinh__
05-05-2008, 10:29 PM
SƠ GIAO

Tình cờ chén rượu cũng trăm năm
Một sợi vàng tơ một phận tằm
Mặc khúc sai cung vang giữa chợ
Vì thơ đắc ý liệm trong tâm
Thuyền lòng lớn sóng xa bờ hẹn
Giấc mộng dài đêm lạnh chiếu nằm
Ngắm lá chiều rơi buồn ứa lệ
Mời người uống nữa vị tri âm

Xuân Hòa
06-05-2008, 12:38 AM
Vương sầu tìm đến men cay
Uống cho ngây ngất ta say giữa trời
Ngày mai làm lại cuộc đời
Uống cho quên hết một thời đâu thương
Uống cho ký ức vấn vương
Trôi theo dòng nước trên đường tương lai

em chua biet yeu
06-05-2008, 01:32 AM
Ta đây cũng phận nữ nhi
Vào đây thấy bạn nâng ly rượu sầu
Vỡ tan giấc mộng nên đau
Ta đây cũng muốn chia đau - cạn nào

Hận tình rất thành thạo trong việc làm thơ 7 chữ thì phải,mình thì ko rành lắm....bạn viết thơ rất hay.Chúc bạn sớm tìm lại niềm vui

Xuân Hòa
06-05-2008, 02:37 AM
Má hồng uống rượu cùng nhau
Nỗi đau nối tiếp nỗi đau qua ngày
Đắm chìm trong cốc rượu cay
U sầu mộng mị sẽ say muôn đời

suol
06-05-2008, 02:51 AM
lang thang rão bước vào đây!
cho mình nhập bọn một ly rượu đầy!
ta đây nâng chén giải bầy
nỗi buồn sẽ bớt mà đời sẽ vui!

lluumanhwaydau
06-05-2008, 09:28 AM
Mưọn rưọu jải sẩu sâù thêm sầu
Nâng chén rưọu cay cay càng cay
Lê gót chân xưa về lối cũ
Chút bóng hình còn sót lại trong tim..==>hơi bị gà đửng cười mình nhé :fi:


http://i293.photobucket.com/albums/mm47/tungsteven/aa.jpg


Dành một phúc anh nguyện cầu cho em
Sẽ lluôn vui và lluôn lluôn hạnh phúc
Đửng có khóc như em nói với anh
Rồi mai đây khi không còn chung llớp nữa
Những khi buồn em hãy gọi đến anh
Cậu con trai đã thầm thương trộm nhớ:heartflower:
Dành một ngày để ở mãi bên em!!!!.

__HanTinh__
06-05-2008, 04:17 PM
Vương sầu tìm đến men cay
Uống cho ngây ngất ta say giữa trời
Ngày mai làm lại cuộc đời
Uống cho quên hết một thời đâu thương
Uống cho ký ức vấn vương
Trôi theo dòng nước trên đường tương lai
Uống cho ngây ngất ngất ngây
Uống cho quá khứ trắng tay tan tành
Uống cho quên hết đua ganh
Uống cho say giấc mộng lành năm canh


Ta đây cũng phận nữ nhi
Vào đây thấy bạn nâng ly rượu sầu
Vỡ tan giấc mộng nên đau
Ta đây cũng muốn chia đau - cạn nào

Hận tình rất thành thạo trong việc làm thơ 7 chữ thì phải,mình thì ko rành lắm....bạn viết thơ rất hay.Chúc bạn sớm tìm lại niềm vui
Cạn nào bạn hữu ta ơi
Đo ly ta lại thấy đời riêng ta
Nỗi đau tan nát bỏ xa
Giờ ta lại sống như ta ngày nào

Cám ơn bạn ^^
HT thích thơ 8 chữ hơn Thất Ngôn Bát Cú và Tứ Tuyệt nhưng vẫn hay làm 2 thể loại đó


Má hồng uống rượu cùng nhau
Nỗi đau nối tiếp nỗi đau qua ngày
Đắm chìm trong cốc rượu cay
U sầu mộng mị sẽ say muôn đời

Rượu nhạt mà sao vẫn cứ say
Nhấp môi ta lại thấy hơi cay
Đắng lòng lữ khách khôn lên tiếng
Đau nhói tim ta chẳng tỏ bày


lang thang rão bước vào đây!
cho mình nhập bọn một ly rượu đầy!
ta đây nâng chén giải bầy
nỗi buồn sẽ bớt mà đời sẽ vui!
Đến trễ xin cạn ba ly
Nào huynh mau uống có chi ngại ngần
Rượu ngon hay nhạt chẳng cần
Chỉ còn sót lại nghĩa nhân thôi mà


Mưọn rưọu jải sẩu sâù thêm sầu
Nâng chén rưọu cay cay càng cay
Lê gót chân xưa về lối cũ
Chút bóng hình còn sót lại trong tim
Tôi cũng như ai cũng giải sầu
Tìm vui men rượu chẳng lo âu
Ngày qua tháng lại đau tim cật
Ngẫm tới ngẫm lui thiệt phát rầu

em chua biet yeu
06-05-2008, 10:34 PM
Một lần lầm lỡ ngàn lần đau
Một lần yêu lỡ ngàn sau vẫn nồng
Thương cho một kiếp má hồng
Yêu nhiều hận lắm chỉ lòng mình đau
Xin trời nếu có kiếp sau
Thì con xin nguyện cỏ lau con làm

Xuân Hòa
06-05-2008, 10:42 PM
Nếu mà có cái kiếp sau
Thi ta cũng chả gặp nhau thế này
Thôi thì ngồi uống rượu cay
Cùng nhau nâng chén ta say giữa đời

Xuân Hòa
06-05-2008, 10:43 PM
Nếu mà có cái kiếp sau
Thi ta cũng chả gặp nhau thế này
Thôi thì ngồi uống rượu cay
Cùng nhau nâng chén ta say giữa đời

em chua biet yeu
06-05-2008, 10:54 PM
Được rồi rượu đó ta mời
Cùng nhau ta cạn cạn vơi đi nào
Uống rượu mà lệ ta trào
Lòng thầm tự hỏi vì sao thế này

lluumanhwaydau
07-05-2008, 05:26 AM
Tôi cũng như ai cũng giải sầu
Tìm vui men rượu chẳng lo âu
Ngày qua tháng lại đau tim cật
Ngẫm tới ngẫm lui thiệt phát rầu

==>
Thôi thì cứ quên những lo âu
Đừng như ai đó phải giải sầu
Cạn chén rưọu cay lòng buốt giá
Một mình ngồi giữa quán đêm khuya!!!


Dành một phúc anh nguyện cầu cho em
Sẽ lluôn vui và lluôn lluôn hạnh phúc
Đửng có khóc như em nói với anh
Rồi mai đây khi không còn chung llớp nữa
Những khi buồn em hãy gọi đến anh
Cậu con trai đã thầm thương trộm nhớ
Dành một ngày để ở mãi bên em!!!!

__HanTinh__
07-05-2008, 01:55 PM
Một lần lầm lỡ ngàn lần đau
Một lần yêu lỡ ngàn sau vẫn nồng
Thương cho một kiếp má hồng
Yêu nhiều hận lắm chỉ lòng mình đau
Xin trời nếu có kiếp sau
Thì con xin nguyện cỏ lau con làm
Chớ bùn bạn hỡi có tôi
Cùng chung phận khổ đôi lời cảm thông
Thề rằng muôn kiếp dặn lòng
Không yêu , không hận và không chung tình


Thôi thì cứ quên những lo âu
Đừng như ai đó phải giải sầu
Cạn chén rưọu cay lòng buốt giá
Một mình ngồi giữa quán đêm khuya!!!

Muốn quên nhưng mãi vẫn u sầu
Cứ ngỡ rằng tình sẽ biến mau
Nhưng tiếc thương thay ta chẳng thể
Ngăn con tim Hận đến muôn đời

doilacatbui
07-05-2008, 03:16 PM
tại sao ta phải hận tình
vì sao ta lại giận mình ngày xưa
bóng hình năm cũ nhoà chưa
sao còn xót lại giọt mưa mặn nồng
không yêu không hận khoẻ lòng
không thương không nhớ thong dong thanh nhàn
không mơ không mộng cao sang
để cho đời nó ngày càng giản đơn

suol
07-05-2008, 03:47 PM
thôi ta chớ nghĩ chi nhiều
rượu đây hãy uống uống vào cho say
say cho quên hết chuyện đời
chỉ còn thấy được tình người thế gian!

lluumanhwaydau
08-05-2008, 07:46 AM
Chớ bùn bạn hỡi có tôi
Cùng chung phận khổ đôi lời cảm thông
Thề rằng muôn kiếp dặn lòng
Không yêu , không hận và không chung tình



Muốn quên nhưng mãi vẫn u sầu
Cứ ngỡ rằng tình sẽ biến mau
Nhưng tiếc thương thay ta chẳng thể
Ngăn con tim Hận đến muôn đời



U sầu phiền não dân gian
Lâm li bi đát phủ phàng đáng thương
Giữa đưòng gãy gánh uyên ương
Tìm đâu cho thấy bạn đưòng sẽ chia
Thôi thì ngồi giữa đêm khuya
Một mình một bóng cùng chia nổi sầu!!!!!!

==>Hình như lluu manh đi hơi xa đề tài Rưọu cay thi phải:P:botay:

__HanTinh__
28-11-2008, 02:01 AM
Thôi ta uống cạn đi nào
Mời anh mời chị cùng vào vui say
Không mồi rượu nhạt thêm cay
Chỉ tình tri kỉ phút này là ngon ^^

Lâu hok trở lại , nhà mình bụi bám rêu phong / biết ai còn giữ trong lòng tình tôi ^^